11:01, 06/01/2013

Mang mùa xuân đến Trường Sa

Mặc cho những đợt sóng lớn chồm lên dữ dội, gió quất rát mặt do ảnh hưởng của cơn bão số 1, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân vẫn điều động những con tàu vượt biển chở cán bộ, chiến sĩ ra đảo làm nhiệm vụ.

Mặc cho những đợt sóng lớn chồm lên dữ dội, gió quất rát mặt do ảnh hưởng của cơn bão số 1, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân vẫn điều động những con tàu vượt biển chở cán bộ, chiến sĩ ra đảo làm nhiệm vụ. Đồng thời mang những món quà từ đất liền ra đảo với tất cả sự nồng ấm, sâu nặng nghĩa tình quân - dân cả nước đối với Trường Sa!

Những món quà nặng nghĩa tình

Quân cảng Cam Ranh những ngày đầu tháng 1-2013 rộn ràng như ngày hội. Từng dòng người đổ về sân khấu ngoài trời tham dự buổi lễ thay quân, tiễn tàu, tặng quà Tết cho quân và dân huyện Trường Sa do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức. Những chiếc ôtô tải nối đuôi nhau chở các loại rau củ quả tươi sống tiếp tế cho đảo, ngoài ra còn có heo, gà. Cánh lính trẻ hối hả vận chuyển hàng lên boong tàu.

Trước giờ ra khơi, ông Trần Sơn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa ân cần động viên từng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đợt này ra đảo công tác. Ông Trần Sơn Hải mong muốn cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo của Tổ quốc. 

Chiến sĩ mang mai vàng ra đảo đón Tết.

Có mặt tại quân cảng, Đại tá Nguyễn Đức Vượng, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân cho biết: “Mỗi dịp xuân về, Tết đến, quân dân, đồng bào cả nước đều hướng về Trường Sa thân yêu với tất cả sự quan tâm, lo lắng, đó là nguồn động viên to lớn giúp cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tuy còn hơn một tháng nữa mới đến ngày Tết cổ truyền của dân tộc, nhưng những chuyến tàu ra đảo đã mang mùa xuân đến sớm với quân - dân Trường Sa. Các mặt hàng đưa ra đảo lần này mang hương vị khắp mọi miền đất nước, từ gạo nếp, miến dong, tiêu… của miền Bắc; hành tỏi, măng khô, rau xanh… của miền Trung; bia Sài Gòn, bánh quy Kinh Đô… của miền Nam. Tất cả góp thêm vào đời sống vật chất để quân và dân Trường Sa đón Tết. Những món quà phục vụ đời sống tinh thần như: lá cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, ti vi màn hình phẳng, âm li, loa đài, áo sơ mi, kéo cắt tóc, tú lơ khơ, cờ tướng… đều được nhân dân cả nước gửi tặng Trường Sa.” Thế nhưng món quà được bộ đội và nhân dân huyện đảo mong chờ nhất vẫn là những cánh thư từ hậu phương. Đó là nguồn động viên lớn giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Lưu luyến phút chia tay

Những con tàu không chỉ chở hàng cung cấp cho quân dân huyện Trường Sa mà còn mang theo những người lính ra đảo làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Phút chia tay với gia đình, người thân bạn bè đầy lưu luyến, xúc động. Những lời chúc thắm thiết, những cái bắt tay ấm nồng và có cả những nụ hôn ngọt ngào, yêu thương…

truongsa.jpg
Trung úy Trần Văn Hùng và vợ con quyến luyến trước giờ ra đảo.

Ở một góc cầu cảng, chị Lê Thị Lan, giáo viên trường Tiểu học Cam An Nam (huyện Cam Lâm) ôm con gái vào lòng, ,miệng cười tươi. Hai mẹ con chị chia tay chồng, cha là Trung úy Trần Văn Hùng, ra đảo Sinh Tồn công tác trong dịp Tết này. Chị Lan chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi tiễn chồng đi công tác tại đảo Trường Sa. Mặc dù phải xa nhau trong một thời gian dài, mọi công việc gia đình chỉ có hai mẹ con gánh vác, nhưng tôi luôn động viên anh ấy giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ bình yên nơi đảo xa của Tổ quốc.” Nghe chị Lan nói vậy, anh Hùng ôm con gái Trần Thanh Tâm vào lòng hôn lên đôi má có lúm đồng tiền của con,  rồi âu yếm dặn vợ: “Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ bảo ban các con phấn đấu học tập tốt, ngoan ngoãn. Anh sẽ thường xuyên điện thoại về cho mẹ con!” Con gái sắp rời xa bố, miệng bập bẹ “Con yêu bố nhiều lắm!”

Chị Đinh Thị Hường, hiện đang công tác tại Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ lần thứ 4 tiền người yêu (Thiếu úy Nguyễn Văn Thắng - 28 tuổi) ra đảo làm nhiệm vụ. Chị Hường chia sẻ: Tết này chúng em định tổ chức lễ đính hôn, nhưng vì nhiệm vụ nên đành gác lại năm sau. Chấp nhận yêu lính đảo xa thì phải biết chờ đợi. Nếu không thủy chung chờ nhau, tin tưởng vào tình yêu thì khó mà vượt qua thử thách!” Phút chia tay bao giờ cũng bịn rịn lưu luyến, thế nhưng những người lính luôn sẵn sàng gác tình riêng, lo việc chung bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Đúng 16 giờ, ba hồi còi tàu rộn rã vang lên, chào đất liền lướt sóng ra khơi mang mùa xuân ra đảo…

Cẩm Vân - Mạnh Hùng