05:12, 23/12/2012

Chiến sĩ Trường Sa: Tăng gia sản xuất

Không chỉ chắc tay súng giữ vững chủ quyền biển đảo, công việc tăng gia sản xuất ở đảo Trường Sa còn tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” trong cuộc sống hôm nay.

Không chỉ chắc tay súng giữ vững chủ quyền biển đảo, công việc tăng gia sản xuất ở đảo Trường Sa còn tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” trong cuộc sống hôm nay. Trong điều kiện khó khăn, nước ngọt khan hiếm, đất trồng rau phải đem từ đất liền ra, một năm quá nửa thời gian sóng to gió lớn… vậy mà các chiến sĩ trên đảo vẫn xoay xở tăng gia, tạo nguồn thực phẩm tại chỗ, góp phần bảo đảm cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

1
Một góc vườn rau trên đảo Thuyền Chài.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kiểm tra chất lượng công trình “Trồng rau sạch trong nhà bằng ánh sáng đèn” của tuổi trẻ Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trên đảo Đá Đông.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kiểm tra chất lượng công trình “Trồng rau sạch trong nhà bằng ánh sáng đèn” của tuổi trẻ Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trên đảo Đá Đông.

 

Tận dụng hộp xốp làm khay trồng rau muống ở đảo Đá Đông.
Tận dụng hộp xốp làm khay trồng rau muống ở đảo Đá Đông.

 

Rau mùng tơi lên tươi tốt quanh lan can Nhà giàn DK121.
Rau mùng tơi lên tươi tốt quanh lan can Nhà giàn DK121.

 

1
Đoàn khách từ đất liền ra thăm đảo Đá Tây rất thích thú với đàn chó của lính đảo.

 

 Đàn heo do các chiến sĩ nuôi trên đảo An Bang.
Đàn heo do các chiến sĩ nuôi trên đảo An Bang.

Ở đảo chìm, các chiến sĩ tận dụng các hộp xốp, tôn cũ, gỗ vụn làm khay trồng rau. Phổ biến là rau muống, mùng tơi, có đảo trồng được mướp. Ở nhà giàn DK120, DK121 nắng như đổ lửa, các anh cũng trồng được rau muống trên nóc nhà, trồng mùng tơi quanh lan can. Việc chăn nuôi cũng khá thú vị, chủ yếu là nuôi chó, vịt, heo, có đảo nuôi cả dê như Trường Sa Đông…

Ảnh chụp vào tháng 6-2012 trong chuyến công tác của Trung ương Đoàn.

Nguyễn Đông