
Trong tiết trời thu trong xanh, mát mẻ, hơn 800 thanh niên đến từ các địa phương: thị xã Cam Ranh, huyện Khánh Sơn, Cam Lâm, Diên Khánh và Vạn Ninh nô nức, phấn khởi...
|
| Chị Lê Thị Ánh Hồng (huyện Cam Lâm) động viên con trai Thái Hoàng Anh trước giờ lên đường. |
Trong tiết trời thu trong xanh, mát mẻ, hơn 800 thanh niên đến từ các địa phương: thị xã Cam Ranh, huyện Khánh Sơn, Cam Lâm, Diên Khánh và Vạn Ninh nô nức, phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ngay từ sáng sớm, trên những nẻo đường ở các huyện, thị xã, những chàng lính trẻ cùng ba lô trên vai, tự tin đi cùng người thân đến các địa điểm tập trung, sẵn sàng cho giờ phút giao quân.
Hòa cùng không khí ngày hội giao quân của cả nước, đúng 5 giờ 30 sáng ngày 10-9, các con đường dẫn đến 5 điểm giao, nhận quân của tỉnh trở nên nhộn nhịp, đông vui hơn ngày thường bởi những tiếng nói cười, động viên của bạn bè, gia đình và người thân đối với những chàng lính trẻ trên đường đến địa điểm tập trung. Dọc theo các con đường, những tấm băng rôn, khẩu hiệu “Quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, “Tuổi trẻ hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc”… như khẳng định thêm ý chí quyết tâm lên đường làm nhiệm vụ của hàng trăm người lính trẻ.
TẠI THỊ XÃ CAM RANH
Đúng 6 giờ sáng, tại Trung tâm Văn hóa thông tin thị xã Cam Ranh, 200 thanh niên của thị xã đã có mặt đông đủ, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Trao đổi với chúng tôi, chiến sĩ trẻ Bùi Ngọc Sanh (sinh năm 1987) đến từ tổ dân phố Lợi Phúc, phường Cam Lợi (thị xã Cam Ranh) cho biết, cha em vừa mất do tai nạn giao thông; lúc cha còn sống, cha luôn hướng em vào phục vụ lâu dài trong quân đội. Vì thế, sau khi tốt nghiệp phổ thông, tuy đã vào TP. Hồ Chí Minh xin việc làm để phụ giúp gia đình, nhưng đến mùa tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm nay, em chủ động về quê và viết đơn tình nguyện gia nhập quân ngũ.
Đúng 7 giờ, Ban tổ chức làm lễ xuất quân, 200 thanh niên đã tiến đến đơn vị nhận quân trong sự hân hoan của người thân và những cái bắt tay thật chặt. Buổi lễ kết thúc lúc 8 giờ cùng ngày, đảm bảo đủ 100% quân số và chất lượng.
TẠI HUYỆN CAM LÂM
Từ rất sớm, tại Trường Trung học Cơ sở Lương Thế Vinh, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, 180 thanh niên đã xúng xính trong bộ quần áo còn nguyên nếp gấp, cùng người thân chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Chiến sĩ trẻ Huỳnh Kim Long (sinh năm 1990, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) cùng người bạn thân Nguyễn Văn Hiếu (cùng xóm với Long) thổ lộ, hai em đã cùng viết đơn tình nguyện đi bộ đội. Với mong muốn trở thành người lính làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, hai em cùng hứa sẽ luôn chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, cố gắng phấn đấu, rèn luyện để được phục vụ lâu dài trong quân đội. Chia tay người con lớn trong nhà, chị Lê Thị Ánh Hồng (thôn Tân Phú, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm)- có con là Thái Hoàng Anh lên đường nhập ngũ lần này chia sẻ: “Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, chính vì thế để không phụ lòng các thế hệ đi trước, gia đình tôi luôn động viên cháu đi bộ đội để làm tròn nghĩa vụ của một công dân đối với Tổ quốc. Chính điều này đã tiếp thêm sức mạnh để cháu lên đường và hoàn thành nhiệm vụ được giao”.
|
| Ông Huỳnh Kim Lê, Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa và dặn dò thanh niên trước phút lên đường. |
TẠI HUYỆN VẠN NINH
Hòa cùng không khí sôi nổi của ngày hội giao quân, từ tờ mờ sáng, trên khắp các nẻo đường ở thị trấn Vạn Giã, hàng trăm người thân của 200 thanh niên đã náo nức kéo về Sân vận động 14-8 để tiễn con em lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đúng 7 giờ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện tổ chức lễ giao, nhận quân.
Tự hào khi được đứng trong hàng ngũ bộ đội Cụ Hồ, tân binh Lê Minh Duy, xã Vạn Long tâm sự: “Em rất vui vì được nhập ngũ. Em hứa sẽ cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện đạo đức tác phong của người chiến sĩ cách mạng. Trong môi trường quân đội, em tin mình sẽ trưởng thành”.
TẠI HUYỆN KHÁNH SƠN
Đúng 6 giờ 30 sáng 10-9, tại Sân vận động Cơ quan Quân sự huyện Khánh Sơn, lễ giao quân năm 2009 đã được tổ chức trong không khí ấm cúng. Đợt tuyển quân năm 2009, huyện Khánh Sơn có 50 thanh niên trúng tuyển, trong đó có 44 thanh niên là người dân tộc Raglai. Các thanh niên lên đường nhập ngũ lần này có sức khỏe và trình độ văn hóa tốt hơn so với năm trước. Tại buổi chia tay gia đình lên đường nhập ngũ, Bo Bo Lương đã không giấu được cảm xúc của mình: “Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên em xa gia đình. Em rất tự hào khi khoác lên mình chiếc áo lính. Được sống, học tập và rèn luyện trong quân đội là niềm ước ao của rất nhiều bạn trẻ. Em thật hạnh phúc và xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Buổi giao quân kết thúc lúc 8 giờ cùng ngày, đảm bảo đúng đủ 100% quân số.
Trong đợt giao quân này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã trao 150 suất quà cho các thanh niên trước lúc lên đường.
TẠI HUYỆN DIÊN KHÁNH
Mới 6 giờ sáng, Sân vận động huyện Diên Khánh đã đông nghịt người đến đưa tiễn con em lên đường làm NVQS. Em Đinh Hoàng Sỹ (Diên Sơn) rắn rỏi hẳn trong bộ quân phục màu xanh cho biết: “Em chẳng thấy buồn chút nào, được lên đường làm NVQS là vinh dự cho bản thân, gia đình và địa phương. Em sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của người công dân để không phụ lòng người thân đã chăm chút cho em”. Chị Trần Thị Nguyệt Thu, mẹ Sỹ cho biết, Sỹ là con thứ hai trong gia đình tiếp tục nhập ngũ sau khi anh trai đã làm tròn NVQS trở về. Gia đình rất mừng vì Sỹ sẽ được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội.
6 giờ 30 phút, lễ giao quân bắt đầu. Đồng chí Lê Xuân Nhàn, Chủ tịch UBND huyện thay mặt lãnh đạo huyện nêu bật truyền thống của quê hương, đồng thời động viên, nhắc nhở các thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, phấn đấu vượt qua khó khăn, rèn luyện, trưởng thành để viết tiếp trang sử hào hùng của quê hương.
7 giờ 30 phút, chiếc xe chở quân đầu tiên xuất phát. Buổi giao quân kết thúc nhanh, gọn, an toàn vào lúc 8 giờ 20 phút.
Đại tá Trần Văn Hạnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, đợt này, toàn tỉnh có 5 đơn vị giao quân. Đến 9 giờ 30 ngày 10-9, tất cả các đơn vị trong tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, quân số. Như vậy, qua 2 đợt giao quân, tổng quân số tỉnh giao cho các đơn vị quân đội là 1.700 quân. Đại tá Trần Văn Hạnh khẳng định, đợt giao quân năm nay, chất lượng quân tốt hơn các năm trước cả về chính trị, đạo đức và trình độ văn hóa. Điều đó cho thấy, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của các địa phương đã thực sự đi vào nề nếp và có chiều sâu. Kết quả này cũng cho thấy sự cố gắng rất lớn của Hội đồng NVQS từ cấp tỉnh đến cơ sở, đồng thời thể hiện sự chấp hành nghiêm Luật NVQS của nhân dân, thanh niên trong tỉnh.
THANH NAM - NHƯ NGUYỆT - HIẾU LINH - TIẾN GIANG - Q.V


