Ở tuổi 80, ông Phan Khánh Bá (xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) vẫn đều đặn sải bước mỗi sáng, dễ dàng chinh phục cự ly 21km ở các giải chạy phong trào. Niềm đam mê chạy bộ của ông đã truyền cảm hứng, để cả gia đình 3 thế hệ cùng xỏ giày bước ra đường chạy.
![]() |
| Ông Phan Khánh Bá về đích ở Giải vô địch quốc gia Marathon Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 tổ chức tại Nha Trang. |
Duyên nợ với đôi giày chạy
Tại Giải vô địch quốc gia Marathon Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 tổ chức tại Nha Trang, không ít người kinh ngạc khi nhìn thấy một ông già với bước chân chắc chắn, vượt qua vạch đích ở cự ly 21km giữa hàng nghìn vận động viên. Đó là ông Phan Khánh Bá (80 tuổi, đến từ thôn Cây Sung, xã Diên Thọ). Nhưng điều khiến người ta thực sự nể phục không chỉ là đôi chân không mỏi của người đàn ông ở tuổi bát tuần ấy, mà là cả một gia đình 3 thế hệ cùng sải bước bên nhau trên đường đua.
Ít ai ngờ rằng hành trình chạy bộ của ông Bá bắt đầu hoàn toàn tình cờ. "Con trai út và con rể của tôi đăng ký chạy 10km ở VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020. Các con rủ tôi đi chơi cùng, thế là tôi đăng ký chạy cự ly 5km dù trước đó chưa từng tập luyện gì nhiều", ông Bá nhớ lại. Lần đầu về đích, ông nhận ra một điều: Chạy không khó như ông tưởng. Quan trọng hơn, ông thấy chạy bộ thật sự thú vị nên tập luyện nhiều hơn. Đều đặn mỗi sáng ông chạy 5km ở đường làng quanh nhà. Năm 2022, ông nâng lên 10km, rồi nâng lên 21km ở những giải sau. Đôi chân người đàn ông ở tuổi “cổ lai hy” không ngừng tiến về phía trước.
![]() |
| Ông Phan Khánh Bá và ông Nguyễn Đình Việt tham gia giải Gia Lai City Trail 2024. |
Niềm vui của ông được nhân đôi khi có bạn đồng hành. Năm 2022, khi trở lại Quy Nhơn, ông Bá rủ thêm sui gia là ông Nguyễn Đình Việt (67 tuổi, ở phường Nam Nha Trang) cùng tham gia. "Tôi nhỏ hơn ông Bá 13 tuổi, nên khi được rủ tôi nhận lời ngay. Trong đầu nghĩ rằng ông ấy chạy được thì mình chạy được", ông Việt chia sẻ, ánh mắt còn nguyên vẹn sự phấn khích.
Từ đó, hai ông trở thành đôi bạn chạy gắn bó. Những bước chân của họ đã in dấu trên nhiều cung đường từ Quy Nhơn, Nha Trang, Lý Sơn (Quảng Ngãi), Phan Thiết (Lâm Đồng), Đắk Lắk đến tận Gia Lai, Măng Đen (Quảng Ngãi). Ông Bá còn 2 lần chinh phục giải trail cự ly 25km tại Gia Lai và Măng Đen - những giải đấu có địa hình đồi núi gập ghềnh mà nhiều người trẻ cũng phải dè dặt.
Với ông, những chuyến đi không chỉ là thi đấu. "Tôi chạy bộ để rèn luyện sức khỏe chứ không nặng về thành tích. Càng chạy tôi càng thích vì mỗi lần đi chạy là được biết thêm cảnh đẹp của đất nước. Điều may mắn là đến nay tôi đều hoàn thành các giải chạy mà mình tham gia", ông Bá nói, giọng bình thản nhưng ẩn chứa một niềm tự hào lặng lẽ.
Niềm cảm hứng của cả gia đình
Điều kỳ diệu là bước chân của người cha, người ông ấy không đi một mình. Niềm cảm hứng từ ông Bá khiến nhiều thành viên trong gia đình lần lượt xỏ giày ra đường, rèn luyện nâng cao thành tích. Từ chỗ chỉ chạy 10km, người con trai Phan Hoàng Nguyên và con rể Nguyễn Lê Khánh Hòa không ngừng nâng cự ly và đến năm 2024 đã chinh phục đường đua 42km đầy thử thách. Con dâu và các cháu ngoại cũng lần lượt gia nhập. Đặc biệt là Nguyễn Hòa Khánh, 15 tuổi, cháu ngoại của ông đã nhiều lần hoàn thành cự ly 21km. "Ông ngoại chính là niềm cảm hứng để tôi chạy mỗi ngày", Hòa Khánh nói về người ông của mình một cách tự hào.
![]() |
| Chị Phan Thị Khánh Ngân (con gái ông Bá) trên đường chạy Giải Vô địch quốc gia Marathon Báo Tiền Phong lần thứ 67 tại Nha Trang. |
![]() |
| Nguyễn Hòa Khánh - cháu ngoại ông Bá tham gia cự ly 10km ở Giải Vô địch quốc gia Marathon Báo Tiền Phong lần thứ 67 tại Nha Trang. |
![]() |
| Ông Phan Khánh Bá (bên phải) cùng ông Nguyễn Đình Việt xem lại các huy chương đạt được từ các giải chạy ông Bá đã tham gia. |
Tại Giải Vô địch quốc gia Marathon Báo Tiền Phong lần thứ 67 vừa qua ở Nha Trang, gia đình ông Bá có 6 người tham gia, trải dài từ cự ly 10km đến 42km, đại diện cho 3 thế hệ cùng đứng chung trên một đường đua. Đó có lẽ là một trong những hình ảnh đẹp nhất của giải năm nay, không phải ở huy chương hay thành tích, mà ở tinh thần một gia đình cùng nhau sống khỏe, sống trọn vẹn. Họ sẽ cùng nhau tham dự giải chạy tại Đắk Lắk vào ngày 20-6, rồi sau đó là VnExpress Marathon Nha Trang 2026. Và có thể còn có thêm nhiều giải chạy khác nữa. "Với gia đình tôi, mỗi chuyến tham gia giải chạy như một chuyến du lịch. Mỗi năm, tôi cố gắng đăng ký cho gia đình 3-4 giải chạy để mọi người cùng trải nghiệm", anh Nguyên cho biết. Riêng với ông Bá, ông nói rằng mình sẽ còn tiếp tục chạy khi sức khỏe còn cho phép.
XUÂN THÀNH










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin