08:04, 09/04/2021

Nhiều cung bậc cảm xúc

Trận thắng 2-0 trên sân khách Hòa Xuân trước chủ nhà SHB Đà Nẵng đã giúp Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục giữ vừng ngôi vị dẫn đầu bảng xếp hạng. Thế nhưng phía sau họ, Than Quang Ninh đang cho thấy tinh thần chiến đầu kiên cường dù các cầu thủ đang gặp nhiều khó khăn và sự trở lại của nhà đương kim vô địch Viettel. Một vòng đấu với nhiều cung bậc cảm xúc.

Trận thắng 2-0 trên sân khách Hòa Xuân trước chủ nhà SHB Đà Nẵng đã giúp Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục giữ vừng ngôi vị dẫn đầu bảng xếp hạng. Thế nhưng phía sau họ, Than Quang Ninh đang cho thấy tinh thần chiến đầu kiên cường dù các cầu thủ đang gặp nhiều khó khăn và sự trở lại của nhà đương kim vô địch Viettel. Một vòng đấu với nhiều cung bậc cảm xúc.

 

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng (Nguồn: VPF)
Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng (Nguồn: VPF)
 
Vòng 8, LS V.League 1 (diễn ra 2 ngày 7 và 8-4) vừa qua thật sự là một vòng đấu giàu cảm xúc. Trên sân Hàng Đẫy, trận “derby Thủ Đô” giữa hai đội bóng mạnh Hà Nội và Viettel đã diễn ra theo một kịch bản không thể buồn hơn cho những ai yêu mến đương kim á quân. Quả thật, việc mất hàng loạt trụ cột do dính chấn thương và thẻ phạt đã khiến cho Hà Nội FC không còn là chính họ. Viettel đã không mất quá nhiều thời gian để áp đặt lối chơi lên đối thủ Hà Nội đang vừa thiếu lại vừa yếu và cố gắng chấp vá lực lượng. Và các cổ động viên đội bóng áo lính cũng không phải đợi quá lâu để ăn mừng bàn thắng khi mà chỉ mới phút thứ 7, Trọng Hoàng với pha dứt điểm đẳng cấp hạ gục thủ thành Tấn Trường mở tỷ số trận đấu. Những phút còn lại trận đấu, Viettel vẫn giữ được nhịp độ tấn công hòng gia tăng cách biệt, trong khi các cầu thủ Hà Nội yếu ớt chống đỡ. Nhưng cuối cùng, không có bàn thắng nào được ghi thêm và bàn thắng duy nhất trận đấu của Trọng Hoàng tiếp tục nhấn chìm Hà Nội FC trong ngày HLV Hoàng Văn Phúc ra mắt. Thắng trận này, Viettel cũng đã cho thấy sự trở lại khi góp mặt vào tốp 3.
 
Trái ngược hình ảnh rệu rã của Hà Nội FC, trên sân Hòa Xuân đội khách Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục có một ngày thi đấu thăng hoa khi giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân nhà của SHB Đà Nẵng. Trận thắng này giúp Hoàng Anh Gia Lai giữ vững ngôi đầu sau khi vòng 8 kết thúc với 16 điểm có được. Người ta thường có câu nói “Thời tới đỡ không nỗi” và Hoàng Anh Gia Lai dưới thời HLV Kiatisuk thật sự đã gặp thời. Cũng những con người ấy, chỉ một năm trước đây các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai chưa bao giờ được coi là trưởng thành, thế nhưng với sự xuất hiện của “Zico Thái”, đội bóng phố núi gần như hoàn toàn lột xác. Thành tích 4 trận liên tiếp, ghi được 10 bàn và không để thủng lưới bàn nào đã minh chứng cho lối chơi phòng ngự chặt, tấn công sắc xảo, điều mà trước đây hiếm thấy ở đội bóng phố núi. Với phong độ thi đấu thăng hoa như hiện tại, chuyện Hoàng Anh Gia Lai mơ về chiếc cúp vô địch mùa giải năm nay không phải là hoàn toàn thiếu cơ sở.
 
Bên cạnh Hoàng Anh Gia Lai, Quảng Ninh tiếp tục cho thấy họ là đội bóng đáng xem nhất V.League 1. Nói như vậy là bởi, hiện tại các cầu thủ Than Quảng Ninh đang sống trong tình cảnh bấm bụng chờ lương. Thế nhưng, với cách hành xử chuyên nghiệp, các cầu thủ đội bóng đất Mỏ đã khiến cho khán giả nể phục khi họ tự động viên nhau, ra sân quyết tâm để giành chiến thắng. Trận thắng 1-0 của Than Quảng Ninh trước Sài Gòn (vòng 8) là một trong số 4 trận thắng liên tiếp của các cầu thủ đất Mỏ trước các đối thủ sừng sỏ như: Đông Á Thanh Hóa, Hải Phòng, Becamex Bình Dương. Hiện tại, Than Quảng Ninh đang có được 18 điểm tạm xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và chỉ thua Hoàng Anh Gia Lai đúng 1 điểm (19 điểm). 
 
Sau 8 vòng đấu, LS V.League 1 đang bắt đầu cho thấy sự tách tốp khi mà đội dẫn đầu bảng xếp hạng Hoàng Anh Gia Lai (19 điểm) đang hơn 7 điểm so với đội bóng xếp vị trí thứ 6 là Nam Định (12 điểm). Với những diễn biến của các vòng đấu vừa qua, giai đoạn 1 LS V.League 1 chắc chắn sẽ còn hấp dẫn.
A.N