10:01, 10/01/2017

Vòng 1 V-League: Hiệu ứng tích cực

Vòng đấu đầu tiên của giải bóng đá vô địch quốc gia 2017 khép lại với những hiệu ứng khá tích cực. Ở đó có những cuộc đối đầu nảy lửa, nhiều bàn thắng được ghi. Tất cả hứa hẹn mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bước sang tuổi 17 sẽ đầy hấp dẫn.

Vòng đấu đầu tiên của giải bóng đá vô địch quốc gia 2017 khép lại với những hiệu ứng khá tích cực. Ở đó có những cuộc đối đầu nảy lửa, nhiều bàn thắng được ghi. Tất cả hứa hẹn mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bước sang tuổi 17 sẽ đầy hấp dẫn.


Tâm điểm vòng khai màn V-League 2017 hướng về sân Hàng Đẫy, nơi 2 cái tên hàng đầu của bóng đá quốc nội đối đầu nhau. Và đúng như mong đợi, cả Hà Nội FC lẫn vị khách Than Quảng Ninh đều cống hiến cho khán giả một trận cầu cởi mở, chất lượng chuyên môn cao và có rất nhiều bàn thắng được ghi. 3-2 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng thuộc về chủ nhà Hà Nội sau màn rượt đuổi nghẹt thở. Nếu tính luôn cả 3 lần đối đầu gần đây nhất, 2 đội đã ghi vào lưới của nhau tổng cộng tới… 22 bàn thắng, bình quân 5,5 bàn/trận, một tỷ lệ rất cao. Nếu phải tìm một vết gợn trong trận cầu tâm điểm của vòng 1 V-League 2017 có lẽ đó là tình huống ở cuối hiệp 2, khi tỷ số đang là 3-2 nghiêng về phía Hà Nội, 1 cầu thủ Than Quảng Ninh bị hậu vệ Hà Nội tác động dẫn đến ngã trong khu vực 16m50 của đội bóng thủ đô. Trọng tài chính Nguyễn Đức Vũ ban đầu có động tác như chỉ vào chấm phạt đền, nhưng sau đó lại cho các cầu thủ Hà Nội phát bóng lên. Ban tổ chức giải đã gần như ngay lập tức tạm đình chỉ nhiệm vụ của trọng tài FIFA này ở vòng đấu tiếp theo để xem xét sai phạm. Đó cũng là phản ứng rất nhanh của Ban tổ chức, như một sự khẳng định sẽ mạnh tay hơn nữa đối với đội ngũ cầm còi vốn đã để lại không ít điều tiếng ở mùa giải trước.

 

Hy vọng sân Nha Trang sẽ đông khán giả trong mỗi trận đấu ở V-League
Hy vọng sân Nha Trang sẽ đông khán giả trong mỗi trận đấu ở V-League


Ở một trận đấu khác, FLC Thanh Hóa với rất nhiều tham vọng đã tỏ rõ sự vượt trội của mình so với Sông Lam Nghệ An. 2 bàn thắng mà đội bóng xứ Thanh có được không phản ánh hết được sức ép mà họ tạo ra trước vị khách xứ Nghệ. Trận đấu cũng thể hiện thế thời dường như đã hoàn toàn xoay chuyển. Trận derby Bắc Trung Bộ không còn là cuộc chiến ngang tài cân sức nữa. Bóng đá xứ Nghệ có vẻ như vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng thụt lùi đang phải đối diện, nhất là khi nhìn vào bảng thành tích của họ kể từ năm 2012 đến nay, nghĩa là khi V-League được chèo lái bởi VPF. Ở đó, 2 năm đầu, họ còn là 1 trong 4 đội mạnh nhất khi mùa giải khép lại, nhưng đến mùa 2014 bị đánh xuống vị trí thứ 5, một năm sau đó là thứ 7 và V-League 2016, Sông Lam Nghệ An cán đích ở vị trí thứ 9. Rồi như một sự sụp đổ dây chuyền, các đội trẻ của Nghệ An vốn được đánh giá rất cao cũng ngày một thiếu vắng nhiều hơn ở các vòng chung kết. Ngược lại, FLC Thanh Hóa xuất phát từ vị trí thứ 9 ở V-League 2012, đến vài mùa bóng gần đây luôn chiếm một “suất cứng” ở chiếc ghế dành cho một số ít ứng viên vô địch.


Bên cạnh những trận cầu tâm điểm, Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam cũng đã có một sự khởi đầu rất tốt khi đến sân Gò Đậu của Becamex Bình Dương để lấy trọn 3 điểm. Hy vọng đó sẽ là những điểm số tạo đà hưng phấn cho đội bóng tiếp tục thi đấu với phong độ cao trong vai trò “kẻ phá bĩnh” của giải đấu năm nay.
Ở một con số chuyên môn khác, trong số tổng cộng 15 bàn thắng được ghi ở vòng 1, trung bình 2,14 bàn/trận, các chân sút nội binh đã có 8 lần lập công, trở thành một đối trọng cần thiết khi hầu hết các đội bóng vẫn ưu tiên sử dụng ngoại binh làm mũi nhọn tấn công. Trong số các ngoại binh lập công, nếu như Uche chào sân Thanh Hóa bằng pha đệm lòng thành bàn nâng tỷ số lên 2-0, thì ở sân Gò Đậu, cái tên Diao cũng đã ra mắt bằng bàn thắng duy nhất giúp Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam đánh bại đội bóng đất Thủ.


Ngoài ra, một hiệu ứng cũng rất đáng ghi nhận đó là các trận khai màn V-League 2017 đều thu hút rất đông khán giả đến theo dõi, cổ động. Theo thống kê của Ban tổ chức giải, trung bình mỗi trận có gần 8.600 khán giả đến sân. Trong đó, sân nhà mới của SHB Đà Nẵng - sân Hòa Xuân - đã đón 19.000 khán giả đến theo dõi trận đấu giữa đội bóng sông Hàn và Hoàng Anh Gia Lai. Rõ ràng, ngoài các cổ động viên của SHB Đà Nẵng, lối chơi đẹp mắt mà Hoàng Anh Gia Lai thể hiện cũng góp phần không nhỏ để kéo khán giả đến sân.


H.Đ