10:12, 08/12/2016

Buồn… và kỳ vọng

Lại một ngày buồn của bóng đá nước nhà, khi đội tuyển Việt Nam thêm lần nữa không thể vượt qua được đội tuyển Indonesia, thêm lần nữa lỡ hẹn với những cổ động viên cuồng nhiệt bóng đá nước nhà về một chiếc cúp vô địch AFF Cup.

Lại một ngày buồn của bóng đá nước nhà, khi đội tuyển Việt Nam thêm lần nữa không thể vượt qua được đội tuyển Indonesia, thêm lần nữa lỡ hẹn với những cổ động viên cuồng nhiệt bóng đá nước nhà về một chiếc cúp vô địch AFF Cup.


Buồn vì những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam vẫn mắc những sai lầm cố hữu, từng lặp đi lặp lại khá nhiều lần trong quá khứ. Đó chính là không giữ được cái đầu lạnh ở những giờ phút quan trọng. Chiếc thẻ đỏ của thủ thành Nguyên Mạnh xuất phát từ một tình huống hoàn toàn không đáng xảy ra, và đó cũng là điểm mấu chốt khiến đội tuyển Việt Nam thất bại.

 

Nỗi buồn thất bại của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam
Nỗi buồn thất bại của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam


Buồn vì những chân sút của đội tuyển Việt Nam quá vô duyên trước khung thành đội tuyển Indonesia. Những Công Vinh, Văn Quyết, Trọng Hoàng… vẫn thiếu chính xác trong những pha dứt điểm, Văn Toàn chưa đủ chất quái để bù đắp điểm yếu về hình thể, Công Phượng đã không còn là chính mình… Vị trí tiền đạo mũi nhọn vẫn luôn là điều khiến các huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam phải sầu lo.


Buồn vì hàng thủ của đội tuyển Việt Nam vẫn liên lục xuất hiện những sai lầm chết người. Nhưng nếu như bộ đôi trung vệ Quế Ngọc Hải - Đình Luật có người không thể thi đấu, thực sự tìm không ra sự thay thế tương xứng trên băng ghế dự bị, thì một Đình Đồng liên tục tạo ra sai lầm vẫn được Huấn luyện viên Hữu Thắng tin dùng, vẫn là điều mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam không thể lý giải.


Buồn vì trụ cột của đội tuyển Việt Nam là Công Vinh, Thành Lương đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Người cũ đã ra đi, người mới vẫn chưa tìm ra những sự thay thế tương xứng. Nếu sự giã từ của Công Vinh đã được dự đoán trước, thì sự giã từ của Thành Lương mang lại rất nhiều bất ngờ và sự tiếc nuối từ người hâm mộ.


Nhiều điều để buồn, nhưng thực ra, không phải là không có những điều đáng để kỳ vọng. Bỏ qua những sai lầm và thất bại, chúng ta vẫn có một Xuân Trường đang có những bước tiến bộ vượt bậc, dần trở thành ông chủ tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam với những đường chuyền sắc bén với nhãn quan chiến thuật cao. Chúng ta cũng có một Văn Thanh công thủ toàn diện, với tốc độ và kỹ thuật cá nhân cao. Đây đều là những cầu thủ trẻ, gánh vác kỳ vọng cho tương lai đội tuyển Việt Nam.


Chúng ta cũng có thể kỳ vọng vào tinh thần chiến đấu không buông bỏ cho tới giây phút cuối cùng của các cầu thủ. Cho dù bị dẫn trước, cho dù bị thiếu người, cho dù không có thủ môn chính thức, các cầu thủ của chúng ta vẫn thi đấu với quyết tâm cao nhất và ghi được 2 bàn vào cuối hiệp 2. Có tinh thần chiến đấu như vậy, cho dù thất bại, vẫn có thể làm ấm lòng người hâm mộ.


Và chúng ta cũng có thể kỳ vọng vào một lớp cầu thủ trẻ U19 Việt Nam vừa giành được suất tham dự World Cup U20, diễn ra vào năm 2017 tại Hàn Quốc. Đó là một lớp cầu thủ trẻ đầy tài năng, với thể lực và thể hình tốt, được huấn luyện một cách bài bản. Đó là nguồn bổ sung không thể tốt hơn cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai.


Sau nỗi buồn thất bại, chúng ta vẫn thấy được những nét tươi sáng của bóng đá Việt Nam. Lớp cầu thủ trẻ tài năng vẫn đang vững bước tiến bộ, và sẵn sàng gánh vác sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.


TRẦN KHÁNH