
Bị đánh giá thấp hơn nhiều, nhưng U.21 Sanna KH đã vượt qua đội bóng hùng mạnh Hoàng Anh Gia Lai ở trận bán kết diễn ra chiều 30-10 trên sân Cẩm Phả.
Bị đánh giá thấp hơn nhiều, nhưng U.21 Sanna KH đã vượt qua đội bóng hùng mạnh Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở trận bán kết diễn ra chiều 30-10 trên sân Cẩm Phả. Chiến thắng ấy được vun đắp bởi lối chơi phòng ngự phản công rất đặc trưng của đội bóng phố biển.
![]() |
| U21 Sanna KH (đỏ) đã vượt qua HAGL (trắng) để vào chơi trận chung kết. Ảnh: Internet |
U.21 Sanna KH từng thua U.21 HAGL ở vòng loại của Giải U.21 Quốc gia Báo Thanh Niên 2016. Đó là một trận thua “tâm phục, khẩu phục” tới 4 bàn không gỡ khi mà đội bóng phố núi thể hiện sự vượt trội hơn rất nhiều. Hầu hết là những gương mặt của U.19 từng làm nức lòng người hâm mộ năm nào. Những cầu thủ của HAGL còn có được kinh nghiệm trận mạc dày dạn hơn vì đã chinh chiến ở hạng Nhất, V-League vài mùa bóng qua. Họ cũng bước đến trận bán kết với một bảng thành tích hết sức ấn tượng trước đó và hẳn nhiên được đặt vào thế của một ứng viên nặng ký cho chức vô địch giải U.21 năm nay.
Ngược lại, như nhận xét có phần “thật thà” của HLV Lê Văn Tú bên phía Sanna KH – BVN: “Đội bóng chúng tôi kém cỏi nhất so với các đội giành quyền tới bán kết”. Đó có thể là một phát biểu khiêm tốn của HLV người Khánh Hòa, bởi nhìn vào những cái tên trong đội hình của đội bóng phố biển, ngoại trừ Lâm Ti Phông và Đình Khương đã chinh chiến khá nhiều ở V-League, phần còn lại hầu như rất ít kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.
Nhưng dường như thể lực sung mãn và lối chơi phòng ngự phản công đã mang tính đặc sản của bóng đá Khánh Hòa, U.21 Sanna KH tạo được cho mình một thế trận cực kỳ chắc chắn trước những đợt tấn công mạnh mẽ của đối thủ trong suốt trận đấu. Một thủ môn bay nhảy như “người nhện” trong khung gỗ. Cặp trung vệ chơi bóng bổng không tồi và khả năng bọc lót cho nhau kín kẽ. Phía trên một chút là “hòn đá tảng” mang tên Đình Khương… tất cả dường như khiến cho khả năng ban bật của các cầu thủ HAGL chỉ giúp họ có bóng quẩn quanh ở khu vực giữa sân. Hầu hết những đường chuyền cuối cùng, mang tính quyết định đều bị đánh bật trở lại. HLV Lê Văn Tú tỏ ra cao tay khi cố tình để hở 2 bên cánh, để rồi khi các cầu thủ HAGL dường như không thể khoan phá được ở trung lộ, bóng buộc phải đưa ra 2 biên tạt vào. Tất nhiên đội bóng phố núi chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng không chiến nên những tình huống tạt cánh cũng chẳng thể mang lại hiệu quả.
Có thể coi HAGL là một đội bóng có lối chơi đa dạng nhất hiện nay. Tất nhiên như một nét đặc trưng, họ thiên về tấn công tổng lực. Đội bóng phố núi đã khuất phục tất cả bằng lối chơi rực lửa ấy. Nhưng lần này lại khác, U.21 Sanna KH cũng minh chứng khả năng phòng ngự của mình cũng không hề tồi một chút nào. Điều này giúp cho các học trò HLV Lê Văn Tú đạt được mục đích của mình, đó là không để thủng lưới.
Và rồi trên chấm 11m ngay sau 90 phút bất phân thắng bại, phải đến 9 lượt sút đầy căng thẳng, đội giành vé đến trận chung kết mới có thể xác định. Và ở đó, U.21 Sanna KH bản lĩnh và may mắn hơn.
Vào 16 giờ ngày 31-10, trận bán kết còn lại giữa U.21 Hà Nội T&T và chủ nhà U.21 Than Quảng Ninh sẽ diễn ra. Đội thắng sẽ gặp U.21 Sanna KH ở chung kết được tổ chức vào ngày 2-11.
H.Đ





