
Tuy đã tạo được rất nhiều bất ngờ ở V-League bằng những chiến thắng ngoài sức tưởng tượng, nhưng trước một FLC Thanh Hóa có phần kỵ rơ, Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam (KH-BVN) chưa một lần có được chiến thắng trước đối thủ này.
Tuy đã tạo được rất nhiều bất ngờ ở V-League bằng những chiến thắng ngoài sức tưởng tượng, nhưng trước một FLC Thanh Hóa có phần kỵ rơ, Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam (KH-BVN) chưa một lần có được chiến thắng trước đối thủ này. Người hâm mộ hy vọng lần này sẽ khác, nhất là khi đối thủ đang ít nhiều bị tổn thương và đã không còn nhiều mục tiêu.
V-League vài mùa gần đây trở nên khá tách biệt khi có khoảng 5 đội bóng được xếp ở chiếu trên. Một trong số đó là FLC Thanh Hóa. Phần còn lại đến với giải đấu bằng cuộc chiến trụ hạng, trong đó có Sanna KH-BVN. Tuy nhiên, bằng chất ngổ ngáo đặc trưng, các học trò của Huấn luyện viên (HLV) Võ Đình Tân luôn biết cách khiến cho mọi đối thủ phải e dè mỗi khi giáp mặt. Và sau gần 2 mùa giải chơi ở V-League, người ta đã có thể nhìn đến Sanna KH-BVN như một kẻ phá bĩnh khó chịu. Không một đội bóng nào, kể cả những cái tên hùng mạnh như: Becamex Bình Dương, T&T Hà Nội, Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng… có thể “nói cứng” trước Sanna KH-BVN. Tuy nhiên, dường như trong số các đội bóng chiếu trên ấy, FLC Thanh Hóa là một ngoại lệ. Sanna KH-BVN đã 3 lần đối đầu với FLC Thanh Hóa ở V-League, bài học cũng như cái giá mà các học trò HLV Võ Đình Tân phải trả cho những lần đối đầu ấy là 2 trận thua, 1 trận hòa với một khoảng cách khó san lấp về thế trận trên sân. Dường như lối chơi phòng ngự phản công đặc sản của Sanna KH-BVN không mấy tác dụng trước FLC Thanh Hóa.
![]() |
| Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam (xanh) thường không có được kết quả tốt mỗi lần đối đầu với FLC Thanh Hóa (vàng) |
Và ý nghĩ “lần này sẽ khác” đang được nhen nhóm hy vọng trong lần đối đầu vào chiều 11-9 trên sân Thanh Hóa, ở đó Sanna KH-BVN không còn bị áp lực bởi phải đối đầu với một ứng viên nặng ký cho ngôi vương nữa. Theo Ban huấn luyện Sanna KH-BVN, những trận đấu vừa qua, các cầu thủ Sanna KH-BVN ngoài việc phải đối diện với đối thủ rất mạnh, đang ganh đua quyết liệt cho chiếc cúp vào cuối mùa, họ còn phải đối mặt với ánh nhìn soi mói từ các khán đài. Nếu thắng, Sanna KH-BVN sẽ được tung hô, còn chẳng may thua trận, những hạn chế về chuyên môn có thể được suy xét theo hướng “nhường” - “buông” trong giai đoạn nhạy cảm nhất của mùa giải. Thật may là trong cuộc chiến tâm lý đầy khó khăn ấy, các học trò của HLV Võ Đình Tân vẫn vững vàng vượt qua một cách ngoạn mục. 3 trận đấu gần nhất đều với các ứng viên vô địch, Sanna KH-BVN có được 2 chiến thắng, để thua 1 trận, nhưng tựu chung trong cả 3 trận đấu không khó để có thể cảm nhận các cầu thủ Sanna KH-BVN đã gồng hết sức mình, thi đấu một cách sòng phẳng như cách họ đã tuyên bố.
Bây giờ, đội bóng xứ Thanh gần như không còn cơ hội vô địch sau khi để cho Than Quảng Ninh cầm hòa ở vòng đấu trước. FLC Thanh Hóa hiện đang đứng thứ 5 với 39 điểm, nhưng 4 đội xếp trên đều đã tách nhóm, trong đó có tới 3 đội có 44 điểm. Khoảng cách 5 điểm so với 3 đội bóng đang dẫn đầu là quá lớn khi V-League 2016 chỉ còn 2 vòng đấu nữa.
Dường như mọi quyết tâm đều đã được các cầu thủ FLC Thanh Hóa thể hiện trong trận đấu được coi như chung kết của mình với Than Quảng Ninh ở vòng đấu trước. Để rồi khi không có được kết quả thuận lợi, đội bóng xứ Thanh đã rơi rụng gần như tất cả cơ hội vô địch của mình. Cùng với đó, nhiều khả năng động lực thi đấu của các cầu thủ cũng vì thế đã giảm xuống tận đáy. Chưa hết, trận hòa tai hại trước Than Quảng Ninh còn lấy luôn 3 vị trí quan trọng trong đội hình của HLV Hoàng Thanh Tùng vì thẻ phạt, bao gồm: hậu vệ Đào Văn Phong, trung vệ Nguyễn Van Bakel và tiền vệ Mai Tiến Thành.
Trước một đối thủ vừa vỡ tan giấc mộng ngôi vương, tinh thần đang bị ảnh hưởng, lại thiếu đi nhiều vị trí quan trọng trong đội hình, hy vọng với quyết tâm cao độ như cách Sanna KH-BVN thể hiện kể từ đầu mùa đến nay, họ sẽ gặt hái được một kết quả tốt trước FLC Thanh Hóa ở vòng đấu áp chót V-League 2016 này.
H.Đ





