
Tại vòng chung kết giải bóng đá U.17 quốc gia đang diễn ra, đội bóng Sannatech Khánh Hòa đã chơi không đến nỗi nào nhưng lại phải ngậm ngùi rời giải ở vị trí thứ 3 sau khi vòng đấu bảng kết thúc.
Tại vòng chung kết giải bóng đá U.17 quốc gia đang diễn ra, đội bóng Sannatech Khánh Hòa (KH) đã chơi không đến nỗi nào nhưng lại phải ngậm ngùi rời giải ở vị trí thứ 3 sau khi vòng đấu bảng kết thúc. Tuy khá đáng tiếc nhưng bóng đá trẻ KH vẫn chứng tỏ sự khó chịu của mình trong tất cả các trận đấu.
Nằm ở bảng B vòng chung kết U.17 quốc gia 2016, Sannatech KH không có cửa nếu so bì về điều kiện phát triển khi đặt ngang với VPF hay T&T Hà Nội. Hành trang mà thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Tý mang đến tranh tài ở giải đấu lần này có lẽ phần lớn là một tinh thần thi đấu trên cả sức mình. Điều này giúp kéo gần khoảng cách giữa Sannatech KH với những đội bóng được xếp vào diện chiếu trên.
![]() |
| U.17 Sannatech KH. (Ảnh BKH) |
Và rồi trong một bảng đấu có 6 đội, chọn ra 2 đội nhất nhì bảng vào bán kết, U.17 Sannatech KH đã có 2 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ để thua 1 trận. Đó là kết quả rất ấn tượng trước các đối thủ cứng cựa, chẳng hạn như việc cầm hòa T&T Hà Nội, giành thắng lợi trước Đắk Lắk và Long An, Sannatech KH kết thúc vòng bảng với 8 điểm. Nhưng chừng đó không đủ để giúp các học trò HLV Nguyễn Tý trở thành 1 trong 2 vị trí dẫn đầu bảng để có mặt ở bán kết. VPF như thường lệ vẫn quá xuất sắc, T&T Hà Nội thậm chí còn ấn tượng hơn khi cán đích ở vị trí nhất bảng. Điều này không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn khi trái bóng của vòng chung kết U.17 năm nay còn chưa lăn, nhưng đâu đó trong các tình huống cụ thể, người ta vẫn tiếc cho U.17 Sannatech KH. 3 trận đấu đầu tiên, đội bóng phố biển vẫn dẫn đầu bảng. Nhưng chỉ một trận thua trước U.17 VPF ở trận đấu thứ 4, vị trí của Sannatech KH đã bị đẩy xuống tới thứ 3. Điều quan trọng là với 1 trận thua ấy, con đường đi tiếp của Sannatech KH đã gần như đóng lại, bởi họ phải thắng ở vòng đấu cuối và trông chờ vào việc VPF hoặc T&T Hà Nội sảy chân. Đáng tiếc là vận may đã không mỉm cười với Sannatech KH, họ đã rơi vào thế quá khó để có thể đi tiếp dù kết quả các trận trước đó là không tồi.
Cần thấy rằng, việc U.17 Sannatech KH bị loại ở vòng bảng không phải là điều gì đó quá ghê gớm. Nhưng một số người làm bóng đá Khánh Hòa đều có nhận định chung rằng, chất lượng đào tạo trẻ hiện nay đang có dấu hiệu chững lại, nếu không muốn nói là đang đi xuống. Một trong những nguyên nhân chính đó là các chế độ đãi ngộ chưa tương xứng so với nhu cầu cần thiết. Đơn cử như các lứa trẻ của bóng đá, mỗi vận động viên đang có chế độ ăn 70.000 đồng/ngày. Chỉ với 50.000 đồng 2 bữa chính và 20.000 đồng cho bữa sáng, nhất là ở độ tuổi 17, 19 là không thể đáp ứng đủ dinh dưỡng để phát triển thể lực. Một HLV cho rằng: “Lẽ ra bắt đầu từ năm 17 tuổi các cầu thủ đã vào phòng tập tạ để rèn luyện cơ bắp, nhưng các lứa trẻ của bóng đá KH thì không được vì không đủ dinh dưỡng, nếu tập tạ, tập nặng sẽ phản tác dụng. Hiện nay, mức chi bữa ăn hàng ngày dành cho các lứa trẻ của bóng đá KH chỉ bằng một nửa so với hầu hết các địa phương khác và chỉ bằng 1/3 so với một số trung tâm mạnh trên cả nước. Trong trường hợp này, dù kỹ thuật có tốt bao nhiêu nhưng không đủ thể lực thì rất khó phát triển thành tài năng, có thể đủ sức tranh tài ngang với những đội bóng khác”.
Đó cũng là trăn trở của những người làm bóng đá ở KH. Tài năng, tâm huyết của họ đã được kiểm chứng, nhưng chừng đó chưa đủ để có thể chèo lái môn thể thao vua nơi đây sánh ngang với nhiều địa phương khác.
H.Đ





