06:08, 12/08/2016

Sanna KH-BVN làm khách trên sân Cần Thơ: Cuộc đua thể lực

Chiều 13-8, đội bóng phố biển sẽ đến làm khách của Xổ số kiến thiết Cần Thơ ở vòng 20 V-League. Kết quả đối đầu đang nghiêng về Sanna KH-BVN và khác biệt thường được tạo ra vào những thời điểm cuối trận, khi cuộc đua thể lực dường như đã ngã ngũ.

Chiều 13-8, đội bóng phố biển sẽ đến làm khách của Xổ số kiến thiết Cần Thơ ở vòng 20 V-League. Kết quả đối đầu đang nghiêng về Sanna KH-BVN và khác biệt thường được tạo ra vào những thời điểm cuối trận, khi cuộc đua thể lực dường như đã ngã ngũ.


Ở V-League, nếu phải tìm ra những cặp đấu hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, người ta không ngần ngại chỉ ngay vào cặp đấu Xổ số kiến thiết Cần Thơ - Sanna KH-BVN. Có lẽ sự tương đồng giữa bóng đá Khánh Hòa và Cần Thơ đã tạo nên cái gọi là “đôi bạn cùng tiến” ở giải đấu cao nhất cấp câu lạc bộ. Điều này giúp cho các học trò Huấn luyện viên (HLV) Võ Đình Tân và đối thủ bên kia chiến tuyến chẳng còn lạ lẫm gì nhau. Đến mảnh đất Cần Thơ, người ta biết nhiều về những cuộc… đua xe cào cào nhiều hơn là bóng đá. Bởi vậy, kinh nghiệm thi đấu bóng đá chuyên nghiệp nơi đây vẫn đang ở vào giai đoạn khởi nghiệp. Tương tự, Sanna KH-BVN cũng là một đội bóng còn rất non trẻ so với một giải đấu đã kinh qua 16 mùa bóng kể từ khi chuyển sang chuyên nghiệp.

 

Một pha tranh bóng giữa đội Cần Thơ và Sanna KH-BVN ở V-League
Một pha tranh bóng giữa đội Cần Thơ và Sanna KH-BVN ở V-League


Đều là tân binh ở V-League, cùng thăng hạng cách đây 2 mùa, cùng được đánh giá tương đồng cả về lực lượng lẫn tiềm lực, tất cả dường như đang giúp cho những lần đối đầu giữa 2 đội trở nên cởi mở hơn, bởi khi đã quá hiểu nhau, người ta không mất quá nhiều thời gian để thăm dò. Dẫu vậy, trong những lần đối đầu ấy, có một điều khá thú vị đó là đội bóng đồng bằng sông Cửu Long chưa một lần vượt qua Sanna KH-BVN ở đấu trường V-League. 2 lần gặp nhau mùa trước, Cần Thơ đã phải nhận tới 7 bàn thua và không một lần đưa được bóng vào lưới Sanna KH-BVN. Lượt đi mùa này, trên sân Nha Trang, các học trò của HLV Võ Đình Tân cũng 2 lần làm tung lưới đối phương và không để thua bàn nào.


Có vẻ như trong số 3 đội bóng ở miền Tây Nam Bộ, chỉ có Cần Thơ đang giữ được chất lãng tử trong cách tiếp cận trận đấu. Với họ, bóng đá phải là thứ tấn công đẹp mắt, dẫu thắng hay thua thì chí ít họ cũng đã chơi một cách sòng phẳng với bất cứ đối thủ nào. Chính vì thế, trong số 19 vòng đấu đã qua của V-League mùa này, Cần Thơ chính là đội có số trận hòa ít nhất với vỏn vẹn chỉ có 2 lần chia điểm với các đối thủ của mình.


Tuy nhiên, chơi theo kiểu tràn lên để hướng đến mục tiêu ghi nhiều bàn thắng hơn đối thủ lại khiến cho Cần Thơ dường như đuối sức trong khoảng nửa cuối hiệp 2. Đây lại là thời điểm mà Sanna KH-BVN với nền tảng thể lực được đánh giá nhỉnh hơn sẽ tạo nên khác biệt. Trong số 9 bàn thắng mà Sanna KH-BVN có được khi đối đầu với Cần Thơ ở 3 trận đấu trước, có tới 8 pha lập công được thực hiện ở hiệp 2, 6 bàn thắng trong số đó được thực hiện sau phút 80 của trận đấu. Đó hẳn nhiên không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà dường như đang là cách mà đội bóng phố biển tạo nên khác biệt khi đối đầu với đội bóng này. Bởi khi đối thủ đã mất nhiều thời gian và cả thể lực cho mặt trận tấn công, Sanna KH-BVN lại bung sức vào thời điểm cuối trận, khi mà các cầu thủ Cần Thơ mải miết tấn công nhưng không ghi được bàn thắng, họ phải đón nhận những đòn “hồi mã thương” sắc sảo của đối thủ và chấp nhận thủng lưới như một quy luật tất yếu trong bóng đá.


Tuy nhiên, trong trận đấu được tường thuật trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Cần Thơ vào lúc 17 giờ ngày 13-8, đội chủ sân Cần Thơ tràn đầy tự tin với mục tiêu vượt qua Sanna KH-BVN ở đấu trường V-League. Bởi khác với mùa trước, Cần Thơ đang thi đấu khá thăng hoa với một vị trí an toàn trên bảng xếp hạng. Còn Sanna KH-BVN trong trận đấu này sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Zarour do đã nhận 3 thẻ vàng. Sự thiếu vắng này sẽ tạo nên nhiều khó khăn cho Sanna KH-BVN, nhất là khi Cần Thơ luôn vào sân với cặp “song sát” Oseni - Patiyo, những tiền đạo ngoại binh có số má ở V-League. Oseni là người cũ của Becamex Bình Dương đang có những đóng góp hết sức quan trọng trong lối chơi tấn công mà đội bóng Tây Đô dựng xây, còn vua phá lưới V-League 2015 Patiyo chưa bao giờ đánh mất khả năng ghi bàn của mình, cả 2 đang đóng góp tới 16 trong số 26 bàn thắng mà Cần Thơ có được kể từ đầu mùa. Đó là một thử thách cực lớn dành cho Sanna KH-BVN, nhất là khi họ không có trung vệ Zarour trong đội hình.


H. Đ