
Sân Nha Trang chiều 27-8 lại chứng kiến một trận cầu hết sức bất ngờ. Ở đó, cũng giống như Hải Phòng cách đây 2 vòng, ứng viên vô địch SHB Đà Nẵng đã không thể khuất phục được Sanna KH - BVN chơi hoàn toàn lấn lướt.
Sân Nha Trang chiều 27-8 lại chứng kiến một trận cầu hết sức bất ngờ. Ở đó, cũng giống như Hải Phòng cách đây 2 vòng, ứng viên vô địch SHB Đà Nẵng đã không thể khuất phục được Sanna KH - BVN chơi hoàn toàn lấn lướt.
![]() |
| HLV Võ Đình Tân tỏ ra “cao tay” trong trận đấu này. |
Khi xét cả về phong độ hiện tại lẫn chất lượng đội hình, các học trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn được đặt cao hơn một chút so với các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Lẽ ra, với một đội bóng chuyên phòng ngự phản công như Sanna KH - BVN sẽ tận dụng tối đa sở trường của mình để áp dụng trong trận đấu này. Nhất là khi đội bóng sông Hàn không có các trung vệ ngoại binh, những pha phất bóng dài sẽ tạo nên lợi thế trước khả năng không chiến của tiền đạo Uche.
Nhưng HLV Võ Đình Tân đã khiến tất cả phải bất ngờ khi cho các học trò chơi bóng ngắn ban bật. Càng trái khoáy hơn khi cái tên Uche trên hàng công không còn gánh quá nặng nề trách nhiệm khi bàn, thay vào đó, tiền đạo người Nigeria đá chếch 2 bên cánh nhiều hơn, hoặc lùi hơn một chút so với thường lệ. Khác biệt ấy đã mang lại bất ngờ cho chính đối thủ. Khi mà có vẻ như các hậu vệ SHB Đà Nẵng quá tập trung vào việc chăm sóc Uche, thì cũng là lúc những mũi nhọn khác của Sanna KH - BVN lên tiếng. Cả 3 tiền vệ tấn công của đội bóng phố biển đều ghi bàn trong trận đấu này. Đầu tiên là một pha chọc khe của Uche đưa Quốc Chí đối diện với khung thành, bàn thắng đến với Sanna KH - BVN chỉ sau 10 phút bóng lăn. Hơn 20 phút sau, đến lượt Duy Thanh có bóng trước khu vực cấm, phía trên một chút, Uche đã sẵn sàng đón đường chuyền. Nhiều người nghĩ bóng sẽ được nhồi cho Uche, các hậu vệ SHB Đà Nẵng cũng tập trung vào chân sút cao kều của Sanna KH - BVN, nhưng Duy Thanh lại bất ngờ đột phá thêm vài nhịp trước khi đưa bóng vào góc chết trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Sang hiệp 2, trong một tình huống được hưởng đá phạt, không phải Uche, Văn Vũ hay Văn Triền, những người thường được giao thực hiện các quả phạt trực diện như thế, mà thay vào đó là một cú sút như búa bổ của hậu vệ cánh Tấn Điền. Thủ thành Lê Văn Hưng dẫu có nỗ lực hết sức cũng chỉ có thể bay người hết cỡ đẩy bóng ra. Và đó cũng là lúc Lâm Ti Phông đợi sẵn, đệm bóng vào lưới trống.
Cả 3 bàn thắng mà Sanna KH - BVN có được dường như khá xa lạ với cách mà họ vẫn thường thực hiện, khác với những gì vốn là sở trường của họ. Nhưng đó chính là bất ngờ mà đội chủ sân Nha Trang đã dành cho vị khách của mình.
Ở một khía cạnh khác, về lý thuyết, SHB Đà Nẵng là đội bóng có nhiều động lực thi đấu hơn. Họ đang ở vào thế đua tranh ngôi vương với chỉ 1 điểm ít hơn so với đội bóng đang dẫn đầu. Còn Sanna KH - BVN dường như đã an bài ở mùa giải này khi họ gần như không thể rớt hạng, khả năng tranh chấp huy chương cũng không còn là điều nằm trong tầm tay. Quyết tâm là thứ gì đó mà đáng ra đội khách phải mạnh mẽ hơn so với chủ nhà Sanna KH - BVN.
Nhưng rồi thực tế trên sân không hướng theo lý thuyết ấy. Sanna KH - BVN mới là đội chơi xông xáo, máu lửa như thể họ sắp rớt hạng. Ngược lại một SHB Đà Nẵng phong độ cao thường thấy bỗng chùng xuống một cách ngạc nhiên. Cũng đúng thôi bởi SHB Đà Nẵng có thể hơn Sanna KH - BVN đủ thứ, nhưng riêng về yếu tố thể lực thì đội bóng phố biển mới là đội nhỉnh hơn. HLV Võ Đình Tân có lẽ quá thông hiểu điều này, nên đã cho các học trò chơi pressing trên khắp mặt sân. Để rồi trong cuộc đua tiêu tốn rất nhiều sức lực ấy, đội bóng sông Hàn nhanh chóng đầu hàng trước một Sanna KH - BVN dồi dào hơn về thể lực. Cho nên 1 bàn thắng mà đội khách có được trong trận đấu này gần như là cơ hội duy nhất mà các học trò HLV Lê Huỳnh Đức có thể tạo ra. Tất nhiên nó không thể đủ để đội bóng sông Hàn giữ lại dù chỉ 1 điểm.
H.Đ





