
Ở V-League, không riêng gì Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam (KH-BVN) mà rất nhiều đội bóng khác đều khó có thể so sánh với đại gia đất Thủ ở mức độ giàu có cả về sức mạnh, tiền bạc lẫn tham vọng. ...
Ở V-League, không riêng gì Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam (KH-BVN) mà rất nhiều đội bóng khác đều khó có thể so sánh với đại gia đất Thủ ở mức độ giàu có cả về sức mạnh, tiền bạc lẫn tham vọng. Nhưng lúc này đây, trong chuyến làm khách trên sân Nha Trang ở vòng 14 V-League 2016, có vẻ như Becamex Bình Dương đang thất thế cả về phong độ lẫn lực lượng. Điều này khỏa lấp phần nào khoảng cách giữa 2 đội và Sanna KH-BVN không ngần ngại đặt mục tiêu có điểm khi đối đầu với đội bóng rất mạnh này.
![]() |
| Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam đặt mục tiêu có điểm trước Becamex Bình Dương |
3 trận đấu gần nhất ở V-League, nhà đương kim vô địch Becamex Bình Dương chỉ có được 1 điểm. Những vấn đề cả bên trong và ngoài sân cỏ không chỉ lấy đi khá nhiều sức mạnh, các học trò của huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Thanh Sơn còn mất luôn sự ổn định cần thiết của một đội bóng được xếp vào diện ứng viên. Một nửa chặng đường V-League đã qua, Bình Dương chủ yếu dành những thắng lợi từ các đội bóng nhỏ, kiểu như: Cần Thơ, Đồng Tháp hay Hoàng Anh Gia Lai. Để rồi khi gặp phải những đối thủ cứng cựa hơn một chút, các học trò HLV Nguyễn Thanh Sơn đều phải chấp nhận trắng tay hoặc chỉ dành được 1 điểm. Hẳn nhiên, đó không thể là uy thế của một đội bóng đang hướng đến chức vô địch V-League lần thứ 3 liên tiếp. Sự ổn định là thứ gì đó không còn được duy trì, đội bóng đất Thủ đã trở nên thất thường hơn. Hệ quả là với khoảng cách 10 điểm so với đội đang dẫn đầu, đội bóng được đánh giá là có tham vọng vượt ra khỏi đấu trường V-League này chắc hẳn cần phải nhìn nhận lại tham vọng của mình trước khi bị bỏ xa hơn. Muốn vậy, trước một đối thủ Sanna KH-BVN được đánh giá thấp hơn, 3 điểm là thứ mà Becamex Bình Dương phải hướng tới. Nhưng mục tiêu ấy sẽ không hề dễ dàng khi trong đội hình đội bóng đất Thủ hiện tại cũng đang gặp phải không ít vấn đề.
Trong chuyến làm khách của Sanna KH-BVN vào chiều 3-7 này, Becamex Bình Dương sẽ không có mặt Trọng Hoàng vì thẻ phạt, một nhân tố rất quan trọng trên mặt trận tấn công. Những lần đối đầu trước đây, dù có lúc thắng lúc thua nhưng tiền vệ tấn công này luôn biết cách làm khổ hàng phòng ngự của Sanna KH-BVN bằng tốc độ, kỹ thuật và lối chơi rực lửa của mình. Tuyến tiền vệ của Becamex Bình Dương còn trở nên cực kỳ mong manh hơn bao giờ hết khi không còn cái tên Moses - ngoại binh được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao nhất V-League này chính là linh hồn trong cả tấn công lẫn phòng thủ của Becamex Bình Dương. Đóng góp của cầu thủ người Uganda này trong 2 lần vô địch V-League trước đó của Bình Dương là rất lớn. Nhìn lại, hàng tiền vệ của đội bóng nhiều sao số này dường như chỉ còn cái tên Tấn Tài nổi bật nhất. Nhưng tiền vệ người Khánh Hòa này tất nhiên chẳng còn xa lạ gì với các cầu thủ phố biển. Nhiệm vụ kèm chặt tiền vệ kiến thiết này không phải là dễ dàng, nhưng với việc quá hiểu cầu thủ này, hẳn nhiên HLV Võ Đình Tân của Sanna KH-BVN sẽ biết phải làm gì để dành được lợi thế trong nhiệm vụ đánh chiếm khu vực trung tuyến.
Đối thủ đang gặp phải những vấn đề. Còn với Sanna KH-BVN, trận hòa trước Đồng Tháp ở vòng trước, một đội bóng có tới 8 vòng đấu để thua liên tiếp và đang là ứng viên nặng ký cho suất hạng nhất mùa sau được lý giải là do thiếu đi một chút may mắn và không có được đội hình ưng ý nhất. Trận đó, Sanna KH-BVN vắng mặt trung vệ Zarour do bất ngờ bị đau lưng, Quốc Chí bị chấn thương đùi nên phải ngồi ngoài, hậu vệ Tấn Điền nghỉ thi đấu do thẻ phạt… Nhưng theo Ban huấn luyện Sanna KH-BVN, tất cả các cầu thủ đều có thể ra sân trong trận đấu với Becamex Bình Dương, quyết tâm có điểm là mục tiêu đã được đặt ra khi đối đầu với đội bóng được đánh giá cao hơn này.
H.Đ




