09:06, 19/06/2016

Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam chia điểm với đội bóng xứ Nghệ

Thật khó để có thể nói Sanna KH - BVN đã chơi hay trước Sông Lam Nghệ An trên sân Nha Trang vào chiều 19-6 tại vòng 12 V-League 2016, nhưng với sự khó chịu của mình, đội bóng phố biển đã buộc đối thủ phải chia điểm.

Thật khó để có thể nói Sanna KH - BVN đã chơi hay trước Sông Lam Nghệ An trên sân Nha Trang vào chiều 19-6 tại vòng 12 V-League 2016, nhưng với sự khó chịu của mình, đội bóng phố biển đã buộc đối thủ phải chia điểm.

 

Các hậu vệ Sanna KH - BVN (xanh) có một ngày vất cả trước các chân sút Sông Lam Nghệ An (vàng)
Các hậu vệ Sanna KH - BVN (xanh) có một ngày vất cả trước các chân sút Sông Lam Nghệ An (vàng)


Có vẻ như các cầu thủ thường khó hòa nhập trở lại ngay sau quãng nghỉ. Bởi thế, trận đấu giữa Sanna KH - BVN và Sông Lam Nghệ An không có quá nhiều những pha phối hợp đẹp mắt. Khá nhiều tình huống lạc nhịp, thiếu ăn ý đã được đôi bên thể hiện. Sanna KH - BVN như thường lệ, phòng thủ chặt, rồi phất bóng cho Uche. Nhưng có vẻ như cặp trung vệ Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh của Sông Lam Nghệ An quá đủ để bắt chết tiền đạo này. Ngược lại, một mình Phi Sơn tả xung hữu đột đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự bên phía Sanna KH - BVN. Chính pha tạt bóng rất khó chịu của tiền vệ chạy cánh này đã góp công lớn giúp cho đội khách vượt lên dẫn trước trong hiệp 1. Ngay sau đó, Quốc Chí - niềm hy vọng của đội bóng phố biển đã bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho đội chủ nhà sau pha sút phạt 11m không thắng được thủ môn Nguyên Mạnh. Có lẽ cú sút không hiểm của cầu thủ mang áo số 13 một phần do anh bị chấn thương và đã phải thi đấu tập tễnh trong phần lớn thời gian của hiệp 1 trước khi được thay ra. Đường “ăn” của Sanna KH - BVN coi như mờ mịt khi tiền đạo Uche bị bắt chết, còn cầu thủ có khả năng bùng nổ như Quốc Chí không thể tiếp tục thi đấu. Nhưng thật may, Sanna KH - BVN còn có Lâm Ti Phông. Pha đột phá như một mũi tên của tiền vệ này ở đầu hiệp 2 rồi sau đó là một cú nã đại bác đã đưa trận đấu về vạch xuất phát.


Trong khi Lâm Ti Phông xuất sắc bao nhiêu thì bên kia chiến tuyến, cái tên Phi Sơn lại nổi bật bấy nhiêu. Không kể những pha quấy đảo liên tục, pha dứt điểm đẳng cấp của tiền vệ vừa trở về từ đội tuyển quốc gia này còn giúp cho Sông Lam Nghệ An lần thứ 2 vượt lên dẫn trước. Những tưởng đội khách có thể ra về với 3 điểm trong tay bởi họ liên tục có những pha hãm thành đội bóng phố biển, trong khi hàng phòng ngự Sông Lam Nghệ An chơi khá kín kẽ, đánh bật những pha nhồi bóng bổng của các cầu thủ Sanna KH - BVN. Nhưng chỉ một phút sơ sẩy ở những phút cuối, đội khách đã phải trả giá. Trung vệ Zarour Chaher lên tham gia tấn công đã bật cao đánh đầu chiến thuật cho Uche dứt điểm cận thành giúp Sanna KH - BVN giữ lại 1 điểm quý giá.

 

Đông đảo cổ động viên Sông Lam Nghệ An tiếp lửa cho đội bóng xứ Nghệ trên sân Nha Trang.
Đông đảo cổ động viên Sông Lam Nghệ An tiếp lửa cho đội bóng xứ Nghệ trên sân Nha Trang.


Cầm hòa thành công đối thủ được đánh giá cao hơn này có thể coi là một thành công của Sanna KH - BVN. Nhất là khi các đội xếp dưới đội bóng phố biển, ngoại trừ Sông Lam Nghệ An gồm: Cần Thơ, Hoàng Anh Gia Lai, Long An và Đồng Tháp đều chịu thất bại ở vòng đấu thứ 12 này. Điều đó giúp cho khoảng cách giữa các học trò HLV Võ Đình Tân và những đội bóng kể trên được nới rộng thêm một chút, Sanna KH - BVN vững vàng hơn ở vị trí thứ 9 của mình với 17 điểm, chỉ thua đội xếp thứ 3 có 2 điểm.


H.Đ