11:06, 24/06/2016

Gặp đội sắp rớt hạng sẽ khó đá

Trong lần trao đổi với chúng tôi, Ban huấn luyện Sanna KH - BVN đã nói như vậy khi đối đầu với những đội bóng đang rơi vào vòng xoáy trụ hạng. Trận làm khách trước Đồng Tháp vào chiều 25-6 tại vòng 13 V-League 2016 cũng không phải là ngoại lệ.
 

Trong lần trao đổi với chúng tôi, Ban huấn luyện Sanna KH - BVN đã nói như vậy khi đối đầu với những đội bóng đang rơi vào vòng xoáy trụ hạng. Trận làm khách trước Đồng Tháp vào chiều 25-6 tại vòng 13 V-League 2016 cũng không phải là ngoại lệ.
 
Các cầu thủ Sanna KH - BVN (xanh) không dễ vượt qua Đồng Tháp (hồng)
Các cầu thủ Sanna KH - BVN (xanh) không dễ vượt qua Đồng Tháp (hồng)
 
“Chủ trương trước sau như một của Sanna KH - BVN đó là đã vào sân thì phải thi đấu hết mình. Buông, nhường hay nằm là những khái niệm không hề tồn tại” – HLV Võ Đình Tân của đội bóng phố biển từng nhiều lần phát biểu như thế ở đấu trường V-League. Tất nhiên chẳng ai nghi ngờ câu nói ấy bởi Sanna KH - BVN chẳng phải là đội bóng quá mạnh, quá dư dả để có thể nghĩ đến khái niệm nhường điểm. Chưa kể trên con đường xây dựng một thứ bóng đá sạch, Sanna KH - BVN luôn được giới chuyên môn đánh giá là đội tiên phong.
 
Nhưng lúc này đây, Sanna KH - BVN đối đầu với Đồng Tháp, đội bóng đang rơi vào tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” khi mới chỉ giành được đúng 1 chiến thắng, để thua tới 11 trận trong 12 vòng đấu đã qua. Lần duy nhất mà đội bóng xứ bưng biền có được trọn vẹn 3 điểm ấy đã cách đây hơn 3 tháng. 
 
Ở một khía cạnh nào đó, bóng đá Đồng Tháp có nhiều nét tương đồng với Khánh Hòa. Đều thuộc diện “con nhà nghèo”, vươn lên từ gian khó, lấy các cầu thủ trẻ do tự mình đào tạo làm nòng cốt. Không chỉ tương đồng về cách làm bóng đá, mà giữa 2 đội gần như còn chung nhau một hành trình. Vào năm mà bóng đá Khánh Hòa bán suất V-League cho địa phương khác, cũng là thời điểm Đồng Tháp rớt xuống hạng Nhất. Để rồi vào mùa giải 2014, cả 2 đều là đội giành quyền chơi V-League 2015. Tuy nhiên, lúc này đây, trong khi Sanna KH - BVN vẫn giữ được sự ổn định, thì ngược lại Đồng Tháp đang tụt dốc không phanh. Chỉ chưa được nửa chặng đường V-League mùa này, khoảng cách giữa Đồng Tháp và đội dẫn đầu đã là một con số lên tới 26 điểm. Nếu có một kỷ lục, thì đây chính là khoảng cách lớn nhất giữa đội dẫn đầu và đội xếp cuối kể từ khi V-League ra đời. Bởi vậy, nếu như V-League 2016 có 1,5 suất rớt hạng, nhiều người sẽ không ngần ngại chỉ ngay vào Đồng Tháp với 1 suất cứng.
 
Nói vậy để thấy đối thủ của Sanna KH - BVN ở vòng đấu cuối cùng của lượt đi này đang ở vào thế gian khó như thế nào. Một lần nữa, câu chuyện về cách mà các cầu thủ phố biển tiếp cận trận đấu lại được nhắc đến. Còn nhớ ở vòng đấu áp chót mùa giải trước, Sanna KH - BVN lúc đó đang là đội có tràn trề cơ hội giành huy chương, trong khi Đồng Nai gần như đã cầm chắc tấm vé xuống hạng Nhất khi khả năng trụ hạng là hết sức mong manh, nhưng rồi đội bóng phố biển đã thi đấu không tốt, để thua Đồng Nai và đánh rơi luôn mục tiêu huy chương ở mùa giải đó. Tất nhiên, đối đầu Đồng Nai lúc đó và Đồng Tháp bây giờ, quyết thắng là điều mà các học trò HLV Võ Đình Tân đã được lên dây cót. Nhưng chính Ban huấn luyện Sanna KH - BVN cũng phải thừa nhận, chính việc phải đối đầu với những đội bóng đang xếp chót bảng lại khó đá hơn so với những đối thủ khác. Khó đá phần nhiều là bởi tâm lý của không ít cầu thủ Sanna KH - BVN dường như thiếu đi chút… quyết tâm để có thể ra chân hết cỡ. Có lẽ vì thế, trận đấu lúc 16h30 ngày 25-6 trên sân Cao Lãnh này, yếu tố chiến thuật, lối chơi được đẩy xuống thứ yếu. Làm sao để các cầu thủ vào sân với tinh thần cao nhất mới là nhiệm vụ hàng đầu mà Sanna KH - BVN phải hoàn thành. Chỉ cần một phút giây lơ là, một pha vào bóng thiếu tinh thần chiến đấu, mọi thứ sẽ xoay sang hướng khác.
 
H.Đ