01:09, 02/09/2015

V-League sau vòng 23: Hạ màn

Tưởng chừng như cục diện V-League 2015 chỉ có thể được định đoạt cho đến lượt đấu cuối cùng, nhưng mọi việc dường như đã được an bài ngay sau vòng đấu thứ 23 diễn ra chiều 1-9.

Tưởng chừng như cục diện V-League 2015 chỉ có thể được định đoạt cho đến lượt đấu cuối cùng, nhưng mọi việc dường như đã được an bài ngay sau vòng đấu thứ 23 diễn ra chiều 1-9.

 

Đương kim vô địch Becamex Bình Dương đã chính thức bảo vệ thành công ngôi vương của mình dù khá vất vả mới có được 1 điểm trước Hải Phòng. Chỉ 1 điểm thôi nhưng đối thủ bám đuổi là Thanh Hóa đã trắng tay trước QNK Quảng Nam nên coi như dâng chức vô địch cho đội bóng đất Thủ.

 

Ở một diễn biến khác, cuộc chiến trụ hạng cũng coi như đã ngả ngũ sau khi Hoàng Anh Gia Lai xuất sắc đánh bại T&T Hà Nội trong khi Đồng Nai chỉ có 1 điểm trước Đồng Tâm Long An. Khoảng cách giữa Đồng Nai và 3 đội xếp trên đã là 5 điểm. Trước trận đấu này, HLV Trần Bình Sự cho rằng đội bóng của ông “còn nước còn tát” nhưng giờ có lẽ quá khó để cho đội bóng miền Đông Nam Bộ này có thể trụ hạng khi điều kiện là họ phải toàn thắng còn 1 trong 3 đối thủ xếp trên phải toàn thua trong 2 vòng đấu còn lại ở V-League.

 

Với Sanna KH-BVN, vòng đấu quyết định trước đó, các cầu thủ trẻ của đội bóng phố biển đã không thể vượt qua được áp lực mang tên T&T Hà Nội và mất vị trí thứ 3 vào tay đối thủ này. Để rồi dường như những đôi chân như đeo chì, đội bóng có hàng hậu vệ thuộc dạng xuất sắc nhất V-League đã để cho đối thủ Than Quảng Ninh ghi tới 5 bàn không gỡ ngay trên sân Nha Trang. Trận thua đậm đà vào chiều 1-9 này đã lấy luôn vị trí thứ 4 mà Sanna KH-BVN đang có.

 

Sanna KH-BVN (áo xanh) thua đậm trước Than Quảng Ninh (áo đỏ)
Sanna KH-BVN (áo xanh) thua đậm trước Than Quảng Ninh (áo đỏ)

 

Giấc mơ huy chương chẳng phải đã quá xa với đội bóng phố biển khi họ chỉ cách vị trí thứ 4 có 1 điểm. nhưng 2 vòng đấu cuối, khi sức nặng tâm lý đang đè nén sau 2 trận quan trọng đều thua, lại gặp phải những đối thủ đang phải chiến đấu trên cả sức mình nhằm tránh xuống hạng (lần lượt gặp Đồng Nai và Hoàng Anh Gia Lai), chưa ai có thể biết phong độ của các học trò HLV Võ Đình Tân sẽ trôi về đâu?

 

Bảng xếp hạng sau vòng 23:

 

H.Đ