
Đã thuộc hàng lão tướng nhưng tay vợt Đoàn Kiến Quốc của Khánh Hòa vẫn tiếp tục tham gia giải vô địch bóng bàn toàn quốc 2015, sẽ diễn ra tại Cần Thơ từ ngày 7 đến 13-9.
Đã thuộc hàng lão tướng nhưng tay vợt Đoàn Kiến Quốc của Khánh Hòa (KH) vẫn tiếp tục tham gia giải vô địch bóng bàn toàn quốc 2015, sẽ diễn ra tại Cần Thơ từ ngày 7 đến 13-9.
Trong số các giải bóng bàn quy mô toàn quốc được tổ chức thường niên, giải vô địch bóng bàn toàn quốc được giới chuyên môn đánh giá là có chất lượng chuyên môn cao nhất, bởi ở đó hội tụ gần như tất cả những tay vợt xuất sắc nhất của bóng bàn Việt Nam thời điểm hiện tại. Cũng chính vì vậy nên giải đấu có số lượng vận động viên thuộc diện “quý hồ tinh, bất quý hồ đa” so với các giải bóng bàn khác. Năm nay cũng không ngoại lệ, giải đấu mang tên “Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 33 tranh Cúp PetroVietnam - Ðạm Cà Mau năm 2015” do Báo Nhân Dân, Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Cần Thơ phối hợp tổ chức có 140 tay vợt thuộc 16 đoàn bóng bàn của 14 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc tham gia tranh tài. Trong đó có sự góp mặt của hầu hết những đơn vị được đánh giá rất cao ở môn bóng bàn như: Bộ Công an, Quân đội, Hà Nội...
![]() |
| Bóng bàn Khánh hòa tiếp tục trông chờ vào tay vợt Đoàn Kiến Quốc. Ảnh: ĐỨC THUẬN |
Theo ông Nguyễn Minh Đạt, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao KH: “Đây là giải đấu không có nhiều vận động viên tham gia một phần cũng bởi họ xác định được sức của mình. Nếu như giải trẻ, giải câu lạc bộ... có từ 300 - 500 tay vợt thì giải đấu này trong nhiều năm trở lại đây chỉ có trên dưới 100 tay vợt tham gia. Tuy nhiên, đây lại là những vận động viên được đánh giá rất cao nên các trận đấu tại giải thường diễn ra rất hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao”.
Đương kim vô địch giải đấu này chính là tay vợt Đoàn Kiến Quốc của KH. Một năm trước, chức vô địch mà Kiến Quốc mang về cho bóng bàn KH được xem là một thành quả ngoài sức tưởng tượng của giới chuyên môn khi tay vợt sinh năm 1979 đã thi đấu xuất thần, vượt qua nhiều tên tuổi khác để đăng quang một cách ngoạn mục. Đặc biệt là trận chung kết nghẹt thở trước á quân SEA Games Lê Tiến Đạt, một tay vợt đầy tài năng cùng với sức trẻ nhưng cũng đành chịu buông vợt trước sự lỳ lợm của Kiến Quốc.
Tuy nhiên, dù vẫn được đánh giá cao, nhiều người khó có thể tin Đoàn Kiến Quốc sẽ tiếp tục bảo vệ được ngôi vô địch bởi ngoài gánh nặng tuổi tác, ngoài sự cạnh tranh quyết liệt của các tay vợt kỳ cựu khác, giải đấu năm nay còn hứa hẹn sẽ là đất diễn của nhiều tay vợt đang có nhiều tiến bộ trong thời gian qua như Đào Duy Hoàng, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Hoàng Chung...
Với đội tuyển bóng bàn KH, tuy không được đánh giá cao như các đội Quân đội, Hà Nội, nhưng cũng thuộc hàng khó chơi tại giải đấu này. Bởi bên cạnh tay vợt từng 2 lần giành vé Olymlpic Đoàn Kiến Quốc, đội tuyển bóng bàn KH còn có Đoàn Trọng Nghĩa (em trai Đoàn Kiến Quốc) và vận động viên kỳ cựu Nguyễn Cao Dũng. Đặc biệt năm nay, đội còn được bổ sung 2 tay vợt rất có chất lượng khác là Lý Tiểu Lân và Tô Đức Hoàng. 2 cựu tuyển thủ đội tuyển quốc gia này đều là những tay vợt đã tạo được chỗ đứng của mình trong làng bóng bàn trong nước.
Theo ông Nguyễn Minh Đạt: “Đội bóng bàn KH phấn đấu mục tiêu giành quyền tham dự giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc - giải đấu dành cho 8 đội mạnh nhất được xác định thông qua giải vô địch bóng bàn toàn quốc”. Được biết, từ năm 2009 - 2012, khi tay vợt Kiến Quốc thi đấu trong màu áo của Câu lạc bộ Bóng bàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, thành tích của bóng bàn KH cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, không góp mặt tại giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc. Nhưng kể từ khi Kiến Quốc trở lại, trong 2 năm 2013 và 2014, bóng bàn KH đều có tên trong danh sách 8 đội mạnh nhất. Có thể nói, người hâm mộ và giới chuyên môn đã dành rất nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu cũng như phong độ, đẳng cấp của tay vợt Đoàn Kiến Quốc, nhưng việc bóng bàn KH mãi trông chờ vào một tay vợt thuộc hàng lão tướng là điều đáng để suy nghĩ.
H.Đ





