Một tay vợt từng luôn giữ vị trí trong top 10 thế giới, đỉnh điểm có lúc vươn tới vị trí thứ 5 làng cầu lông nam thế giới.
Một tay vợt từng luôn giữ vị trí trong top 10 thế giới, đỉnh điểm có lúc vươn tới vị trí thứ 5 làng cầu lông nam thế giới.
Một tay vợt từng phải ra nước ngoài thuê quân xanh cho mình tập luyện vì các tay vợt trong nước chưa đạt tới đẳng cấp ngang mình.
Một tay vợt đã đi vào lịch sử làng cầu lông Việt Nam với huy chương đồng thế giới, từng được các nhà quản lý về chuyên môn đánh giá là cả trăm năm sau nữa Việt Nam cũng chẳng kiếm đâu ra tài năng hiếm hoi như vậy...
Vậy mà có lúc tay vợt ấy - Nguyễn Tiến Minh phải cân nhắc để quyết định tham gia giải cầu lông Thái Lan mở rộng, giải đấu tầm thấp không nằm trong hệ thống Super Series Masters, với các đối thủ tầm thấp, tương tự cái cách tay vợt tầm cỡ thế giới trong môn quần vợt như Roger Federer một thời sa sút cũng phải tìm tới các sân chơi nhỏ để tích lũy điểm số.
Quyết định ấy đến từ một lý do đơn giản: tích lũy từng điểm số nhỏ nhoi mới có cơ hội rút ngắn về thứ bậc trên bảng xếp hạng, đồng nghĩa mới tránh việc sớm gặp các tay vợt mạnh trong các giải đấu lớn, cũng là tránh bị loại sớm, mà điều đó tỷ lệ thuận với việc thứ hạng ngày càng xa hơn với tóp đầu.
Ngẫm ra cũng là điều có lý và phù hợp khi nhìn lại tuổi tác của tay vợt số 1 của cầu lông Việt Nam. Nhưng, ở một góc độ nào đó, đây cũng là con dao hai lưỡi. Bởi với gánh nặng về tuổi tác kéo theo sự sa sút về thể lực, người ta thường cân nhắc buông các giải đấu nhỏ để dồn sức cho giải đấu chính như kiểu Federer bỏ một số giải để tập trung cho giải quần vợt Mỹ mở rộng 2015 chẳng hạn. Việc chia sức ở các giải nhỏ cũng ít nhiều ảnh hưởng đến những mục tiêu lớn hơn.
Có lẽ Tiến Minh cũng đã hết cách khi thứ bậc của mình càng trôi xa dần trên bảng xếp hạng, khi anh luôn phải sớm dừng bước ở những vòng đầu của các giải thuộc hệ thống Super Series Masters. Nó cũng cho thấy sự nỗ lực không mệt mỏi và cả khát khao chiến thắng của Tiến Minh, 2 điều quan trọng cần luôn có đối với bất cứ vận động viên thể thao nào. Nhưng, lắm lúc những nỗ lực ấy chẳng mang lại kết quả màu hồng bởi những trở ngại của dấu ấn thời gian.
B.T




