
Chiến thắng đậm đà 3-0 trước Cần Thơ ngay trên sân đối phương vào chiều 16-8 đã giúp cho Sanna KH-BVN tiệm cận với nhóm dẫn đầu V-League sau vòng đấu thứ 21...
Chiến thắng đậm đà 3-0 trước Cần Thơ ngay trên sân đối phương vào chiều 16-8 đã giúp cho Sanna KH-BVN tiệm cận với nhóm dẫn đầu V-League sau vòng đấu thứ 21.
Có một Sanna KH-BVN khá hiền lành trong hiệp một. Họ nhường thế trận cho đối phương bằng một lối chơi phòng ngự chủ động và thi đấu chậm rãi. Dẫu vậy thì mọi nỗ lực của Cần Thơ cũng không giúp họ có được bất cứ cơ hội rõ rệt nào. Nhưng rồi bước qua nửa sau của trận đấu, Sanna KH-BVN chứng tỏ họ không đến sân Cần Thơ chỉ để cầu hòa. Bằng chứng là một lối chơi với tốc độ cao và có nhiều cầu thủ tham gia tấn công hơn. Và rồi bàn thắng lần lượt đến với Sanna KH-BVN như một hệ quả tất yếu trước những đợt tấn công mạch lạc. Một cú nã đại bác của trung vệ Văn Vũ trên chấm đá phạt ở khoảng cách chừng 25m đã đưa bóng dội xà bật trở lại. Và cái bóng Tấn Tài vụt lao xuống đệm bóng cận thành đưa Sanna KH-BVN vượt lên dẫn trước ở phút 51 của trận đấu. Lần thứ 2 sau 21 vòng đấu, người ta thấy Tấn Tài ghi bàn. Một bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp cho Sanna KH-BVN dễ chơi hơn rất nhiều trong thế phòng ngự phản công đã dựng sẵn. Trước đó, tiền vệ phòng ngự này cũng đã làm tung lưới Becamex Bình Dương để mang về một chiến thắng ngoài sức tưởng tượng cho Sanna KH-BVN.
Để rồi, nếu như bàn mở tỷ số là một màn trình diễn đá phạt đẳng cấp và khả năng nhạy cảm trong tình huống tiếp theo, thì bàn thắng thứ 2 mà Sanna KH-BVN có được lại là hệ quả của một pha dàn xếp ban bật đẹp mắt. Đình Nhơn là cái tên lập công cho Sanna KH-BVN nhưng trước đó phải kể đến những pha thêu dệt vốn rất hiếm hoi trong lối chơi bấm bổng cho cái đầu Uche mà đội bóng phố biển thường xuyên áp dụng. Và rồi bàn thắng thứ 3 khi mà những pha đan lát ở trung lộ bất ngờ được xẻ nách ra biên rồi căng ngang cho Quốc Chí băng vào để lần thứ 7 ghi tên mình vào danh sách lập công.
![]() |
| Tấn Tài (19) ngày càng có những đóng góp quan trọng cho thành công của Sanna KH-BVN |
Ngoài chiến thắng của Sanna KH-BVN chứng minh mức độ ổn định mà đội bóng phố biển đang có được, vòng đấu thứ 21 chứng kiến rất nhiều bất ngờ đến nghiệt ngã. Một Đồng Tâm Long An đang thành công nhất so với 2 người hàng xóm miền Tây Nam bộ bằng lối chơi hết sức khó chịu và có số bàn thua thậm chí có thể sánh ngang với đội bóng đang dẫn đầu là Becamex Bình Dương (23 bàn) bỗng dưng bị SHB Đà Nẵng vùi dập với tỷ số 7-3. Một Hoàng Anh Gia Lai bất lực trong cuộc vùng vẫy thoát khỏi vị trí đáy bảng vẫn chưa biết thắng là gì trước một Đồng Tháp già rơ và có phần may mắn. Ngược lại, “người cùng khổ” Đồng Nai thì lại hết sức thăng hoa đến… nghi ngờ khi vượt qua kẻ đang xếp nhì cuộc đua là Thanh Hóa tới 5-2 trong một trận đấu điên loạn. Chiến thắng này giúp cho Đồng Nai có cùng 17 điểm với Cần Thơ và cả 2 đã bỏ xa Hoàng Anh Gia Lai 3 điểm. Đây cũng là vòng đấu mà Becamex Bình Dương với đầy đủ binh lực đến làm khách của Hà Nội T&T đang thiếu vắng một vài vị trí quan trọng. Rõ ràng đội bóng đất Thủ muốn thắng để xóa đi cái dớp chưa giành trọn 3 điểm lần nào trên sân Hàng Đẫy và qua đó bứt phá trên bảng xếp hạng. Nhưng rồi như một lời nguyền, dù có ép sân tới đâu, có nhiều cơ hội tốt đến mấy, Becamex Bình Dương cũng chỉ có thể rời Hàng Đẫy bằng một trận hòa.
Những kết quả bất ngờ dành cho những đội xếp trên cùng với 3 điểm mà Sanna KH-BVN có được đã giúp cho đội bóng phố biển vươn 1 bậc trên bảng xếp hạng. Xếp ở vị trí thứ tư nhưng thế thời thì đã khác rất nhiều khi mà Sanna KH-BVN có chung số điểm với đội xếp thứ 3 và chỉ cách đội xếp nhì 4 điểm.
Bảng xếp hạng sau vòng 21 V-League:
![]() |
H.Đ






