
Không ngoài dự đoán, trận cầu giữa 2 đội bóng có nhiều nét tương đồng Sanna KH-BVN với Đồng Tâm Long An trên sân Long An đã diễn ra ngang ngửa, quyết liệt. Tuy nhiên, một quyết định có phần nặng tay của trọng tài đã biến trận đấu đi theo một hướng khác.
Không ngoài dự đoán, trận cầu giữa 2 đội bóng có nhiều nét tương đồng Sanna KH-BVN với Đồng Tâm Long An trên sân Long An đã diễn ra ngang ngửa, quyết liệt. Tuy nhiên, một quyết định có phần nặng tay của trọng tài đã biến trận đấu đi theo một hướng khác. Ở đó, Sanna KH-BVN không chỉ thua trận một cách khá tức tưởi mà còn mất người vì chấn thương.
![]() |
| Thiếu cả Uche lẫn Santos, một mình ngoại binh nhập tịch Huỳnh Kesley không đủ sức cáng đáng nhiệm vụ lên công về thủ. |
Đều nằm trong số rất ít những đội bóng được xây dựng chủ yếu từ “cây nhà lá vườn”, từ lối chơi cho đến cách tiếp cận trận đấu của 2 đội diễn khá giống nhau. Đó là phòng ngự chặt chẽ, phản công sắc sảo. Tuy nhiên trong một trận đấu mà trung vệ đội trưởng Văn Vũ không thể ra sân vì chấn thương, ngay sau tiếng còi khai cuộc, trung vệ Santos bên phía Sanna KH-BVN cũng buộc phải rời sân sau cú va chạm cực mạnh với đối phương. Trận này đội bóng phố biển cũng không có ngòi nổ Uche trên hàng tấn công do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Nói cách khác là Sanna KH-BVN không có sự phục vụ của 2 ngoại binh trong trận đấu này. Dẫu vậy, các học trò HLV Võ Đình Tân vẫn chứng tỏ vị trí thứ 4 mà họ có trong tay trước vòng đấu này không phải may mắn. Một hiệp đấu có thể coi là lấn lướt khi Sanna KH-BVN tổ chức được những đường phản công sắc sảo và không hề tỏ ra lép vế hơn do thi đấu trên sân khách cũng như mất đi nhiều vị trí quan trọng trong đội hình.
Khi Sanna KH-BVN không có Uche, nhiệm vụ ghi bàn được đặt lên vai Đình Kha trong một lần hiếm hoi tiền đạo này được ra sân ngay từ đầu. Và rồi Đình Kha được các đồng đội tạo cho cơ hội không thể tốt hơn ở giữa hiệp 1 bằng cách đặt chân sút này vào thế trống trải, đối mặt với thủ môn đối phương, đáng tiếc là cú dứt điểm của Đình Kha lại đưa bóng đi quá thiếu chính xác. Trong một trận đấu mà yếu tố chắc chắn được đặt lên hàng đầu, những cơ hội mười mươi như Đình Kha có được là không nhiều. Và quả thật, suốt cả trận đấu, không bên nào có thể tạo ra được cơ hội ăn bàn rõ rệt. nhưng bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút bù giờ hiệp 1: Tấn Điền trong một pha cản pha đã tác động đến tiền đạo đối phương trong vòng cấm, trọng tài Trần Đình Thịnh đã không ngần ngại chỉ vào chấm 11m mặc cho phản ứng dữ dội từ phía các cầu thủ Sanna KH-BVN. Một quyết định có phần nặng tay trước một tình huống nhạy cảm của trọng tài. Đã thế, bên ngoài đường piste, HLV Võ Đình Tân cũng bị mời lên khán đài khi phản ứng mạnh mẽ trước quyết định đã đưa ra.
Có vẻ như trước một đội hình chắp vá quá nhiều. Một số vị trí trên sân không được như kỳ vọng. Lại mất luôn quyền chỉ đạo của HLV trưởng, bước sang hiệp 2, Sanna KH-BVN không còn duy trì được thế trận nhỉnh hơn giống như trong hiệp đấu trước đó. Cho nên, bàn thắng thứ 2 mà Đồng Tâm Long An có được từ những phút cuối cùng của trận đấu như một hệ quả tất yếu khi Sanna KH-BVN thiệt đơn thiệt kép trong trận đấu này. Điều đáng nói sau trận đấu này không phải vì chuyện thua thắng, mà Sanna KH-BVN đã mất quá nhiều chỉ trong một trận đấu. Nhất là khủng hoảng vị trí trung vệ tiếp tục là bài toán khó dành cho đội bóng vốn được đánh giá cao ở hệ thống phòng ngự mà Sanna KH-BVN đã xây đắp nên. Văn Vũ chưa hẹn ngày trở lại, chấn thương của Santos được xác định ban đầu là khá nặng, một mình Trọng Bình với gánh nặng tuổi tác khó cáng đáng nổi trong suốt 90 phút, đã có lúc, Sanna KH-BVN phải dùng tiền vệ phòng ngự Hoài An trong vai trò trung vệ, đưa “sao mai” Đình Khương vào đá tiền vệ dập như một phương án chẳng đặng đừng bởi các cầu thủ này cần nhiều thời gian hơn nữa để có thể gánh vác tốt những vị trí trọng yếu này.
H.Đ

![[VIDEO]: Công an Khánh Hòa khánh thành căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251218154318.jpg?width=500&height=-&type=resize)



