
Trong trận đấu thuộc vòng 22, V-League 2015 diễn ra chiều 23-8 trên sân Nha Trang, Sanna KH-BVN đã xuất sắc đánh bại SHB Đà Nẵng để leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Trong trận đấu thuộc vòng 22, V-League 2015 diễn ra chiều 23-8 trên sân Nha Trang, Sanna KH-BVN đã xuất sắc đánh bại SHB Đà Nẵng để leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Giữa buổi chiều thời tiết khá nóng trên sân Nha Trang, trận đấu có vẻ như cũng hùa theo với thời tiết khi liên tiếp là những tình huống gây hấn giữa cầu thủ 2 đội. Trọng tài chính Ngô Mạnh Cường có phần nhẹ tay cho những tình huống va chạm trên sân càng khiến cho trận đấu trở nên nóng hơn. Có vẻ như, các lão tướng bên phía đội khách hiểu rằng, cần phải “kích động” cho đối phương - với thành phần chủ yếu là cầu thủ trẻ - phải nóng mặt nhằm ảnh hưởng đến chuyên môn. Đó cũng là lúc mà các cầu thủ trẻ bên phía Sanna KH-BVN đã thi đấu hết sức tỉnh táo, không rơi vào bẫy “tâm lý chiến” mà đối phương giăng sẵn.
Và rồi bàn thắng cũng đến với Sanna KH-BVN khi cái đầu Uche làm tường cho Viết Bính băng lên dứt điểm cận thành khi trận đấu mới trôi qua được 11 phút. Bị dẫn bàn, nhưng những pha phối hợp của SHB Đà Nẵng hầu như bị chặn lại hoàn toàn trước một hàng phòng ngự chắc chắn và tỉnh táo mà Sanna KH-BVN dựng lên. Đâu đó giữa các tình huống phòng ngự, người ta còn thấy được khả năng phản công rất bén mà HLV Võ Đình Tân đã mài giũa cho các học trò. Trong các tình huống đó, cả Uche lẫn Quốc Chí đều có cơ hội đối mặt sau khi đã xé toang hàng phòng ngự của đối phương bằng những pha đập nhả hết sức thanh thoát. Nhưng bàn thắng thứ 2 chỉ đến với Sanna KH-BVN ở cuối hiệp 1, khi mà cả hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng như đã kiệt sức, một mình Uche loại bỏ 3 hậu vệ đối phương, lừa luôn cả thủ môn để đệm bóng vào lưới trống.
![]() |
| Rất nhiều cầu thủ SHB Đà Nẵng (áo trắng) không đủ thể lực để theo sát trận đấu này. |
Cũng có thể thấy, cuộc đua thể lực được phân giải chỉ sau 45 phút bóng lăn. Một phần có lẽ vì thời tiết oi nóng nhưng phần lớn là vì các cầu thủ của SHB Đà Nẵng đa phần đều đã thuộc vào hàng lão tướng. Ở đó, trung vệ Hải Lâm phải rời sân sau nỗ lực đeo bám Uche bất thành ở phút 43. Rồi qua hiệp 2 chỉ mới 7 phút, Minh Phương không còn đủ sức lực để có thể theo kịp nhịp độ trận đấu buộc HLV Lê Huỳnh Đức phải rút tiền vệ trung tâm này. SHB Đà Nẵng chỉ có 1 bàn thắng rút ngắn tỷ số từ một tình huống cố định. Pha đá phạt của Huy Toàn quá hiểm hóc trước sự bất lực của thủ môn Tuấn Mạnh. Đó là phút thứ 67 - thời điểm SHB Đà Nẵng lẽ ra phải tiếp tục duy trì tốc độ và mật độ tấn công cao hơn để hy vọng gỡ hòa. Nhưng không, hàng loạt cầu thủ đã đổ xuống sân cùng với một lý do, đó là bị chuột rút. Huy Toàn không thuộc hàng “cao niên” nhưng cũng phải thay ra vì không thể tiếp tục thi đấu bởi lý do như vậy. Văn Học sau một pha đua tốc độ cũng phải nằm sân. Rồi lần lượt Vũ Phong, Hoàng Quãng cũng nằm sân khi đã bị vắt kiệt sức. Thậm chí trong khoảng gần 10 phút cuối trận, đội bóng sông Hàn chỉ chơi với 10 người khi mà Hoàng Quãng không thể trở lại sân do căng cơ trong khi SHB Đà Nẵng đã hết quyền thay người.
Một chiến thắng hết sức quan trọng đối với Sanna KH-BVN bởi họ đã tiến thêm một bậc trên bảng xếp hạng. đứng thứ 3 thế chỗ của Hải Phòng khi đội bóng đất cảng đã thúc thủ 1-2 trước Hà Nội T&T ngay trên sân Lạch Tray. Chiến thắng này giúp cho đội bóng thủ đô tiếp quản vị trí thứ 4 với 2 điểm ít hơn so với Sanna KH-BVN. Bởi thế, ở vòng đấu tiếp theo, Sanna KH-BVN đến làm khách của Hà Nội T&T sẽ là trận cầu có tính chất phân định vị trí thứ 3 cho cả 2 đội trước khi nghĩ tới mục tiêu vào cuối mùa.
Bảng xếp hạng V-League sau vòng đấu 22:
![]() |
H.Đ





