08:05, 02/05/2015

Sanna Khánh Hòa đả bại "Chelsea Việt Nam"

Không thể diễn tả hết niềm vui của đội bóng phố biển khi đã chơi một trận sòng phẳng trước đội bóng được ví như Chelsea của Việt Nam - Becamex Bình Dương. Để rồi mọi thứ như vỡ òa khi tân binh Sanna KH-BVN ngẩng cao đầu rời sân với 3 điểm trọn vẹn.

Không thể diễn tả hết niềm vui của đội bóng phố biển khi đã chơi một trận sòng phẳng trước đội bóng được ví như Chelsea của Việt Nam - Becamex Bình Dương. Để rồi mọi thứ như vỡ òa khi tân binh Sanna KH-BVN ngẩng cao đầu rời sân với 3 điểm trọn vẹn.

Trước khi giáp mặt với “đại gia” đất thủ, Sanna KH-BVN đã 10 trận rồi không thua. Có những trận hòa nghẹt thở, những trận thắng vùi dập hay đơn giản là những trận tử thủ để giành được kết quả như ý muốn. Các cầu thủ trẻ của Sanna KH-BVN biết cách lấy được 1 điểm trên ải Chi Lăng, trên vùng đất mỏ Quảng Ninh, hay như việc chiến thắng trước một đại gia khác: T&T Hà Nội, người ta tung hô các học trò HLV Võ Đình Tân, coi đó là một hiện tượng, một tập thể khó đánh bại.

Để rồi 10 trận liền không biết thua, đến trận thứ 11, yếu tố sân nhà cũng không thể khỏa lấp được khoảng cách vời vợi về chất lượng đội hình của chủ nhà Sanna KH-BVN so với vị khách Becamex Bình Dương. Họ có những siêu sao trong đội hình. Họ là đương kim vô địch và những đầu tư trong mùa bóng này chứng tỏ tham vọng của Bình Dương có vẻ như không chỉ ở sân chơi V-League.

Và tân binh Sanna KH-BVN lấy các cầu thủ trẻ “nhà trồng được” làm nòng cốt. Mục tiêu ở sân chơi V-League cùng rất khiêm tốn là trụ lại giải đấu này. Và lần này, đội bóng phố biển lại trình làng một cách chơi có chút mới mẻ so với chính họ trong những trận trước. không hẳn là kiểu đổ bê tông quen thuộc, cũng không phải bất ngờ tấn công phủ đầu như trận gặp Cần Thơ. Có lẽ đó là kiểu chơi gió giật. Giữa nền phòng ngự kín kẽ, khóa chặt các ngòi nổ như Trọng Hoàng, Công Vinh, Moses, Abass hay Anh Đức. Lâu lâu người ta vẫn thấy các cầu thủ Sanna KH-BVN bất ngờ tràn lên như vũ bão bằng những mảng miếng phối hợp nhanh đến chóng mặt, rồi lại lui về ru ngủ đối phương bằng lối chơi có phần khó chịu của mình. Một lối chơi đòi hỏi rất nhiều thể lực của các cầu thủ, và sức trẻ đã chiến thắng trong hầu hết mọi tình huống tranh chấp, vây ráp theo đúng quan điểm: muốn thắng trước hết phải không thua.

Để rồi trong suốt một quãng thời gian dài chơi theo kiểu gió giật ấy, chỉ một chút sơ sẩy của hàng phòng ngự Becamex Bình Dương ở phút 60, đường chuyền về của hậu vệ biên Đặng Văn Robert cho trung vệ Phước Tứ có vẻ hơi mạnh, Uche với sải chân cực dài đã trừng phạt sai lầm của hàng hậu vệ đội bóng đất Thủ bằng pha xâu kim hoàn hảo, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu trong niềm vui vỡ òa của khoảng 8 ngàn cổ động viên có mặt trên sân Nha Trang. Với riêng Uche, bàn thắng thứ 9 của tiền đạo cao kều này đã giúp anh dẫn đầu danh sách ghi bàn sau 12 vòng đấu.

Uche tỏa sáng, Sanna KH - BVN tiếp tục bay cao
Uche tỏa sáng, Sanna KH - BVN tiếp tục bay cao

Với một đội bóng không được đánh giá cao ở đầu giải, qua 11 trận bất bại với 5 trận thắng và 6 trận hòa, Sanna KH-BVN không còn là hiện tượng nữa, mà đã biến khả năng phòng ngự - phản công của mình lên đến tầm nghệ thuật với khả năng biến hóa khôn lường. 21 điểm và một vị trí tạm xếp trong nhóm 4 đội dẫn đầu (có 3 trận chưa đấu) chính là thành quả nằm trên cả dự đoán của bất kỳ ai lạc quan nhất.

H.Đ