
Trong trận hòa 3-3 giữa Than Quảng Ninh và Sanna KH-BVN tại vòng đấu 11, V-League 2015 trên sân Cẩm Phả chiều 25-4, bên cạnh màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, người cũ của Than Quảng Ninh Uche đã tỏa sáng để mang đến những cảm xúc trái ngược trên khán đài đất mỏ.
Trong trận hòa 3-3 giữa Than Quảng Ninh và Sanna KH-BVN tại vòng đấu 11, V-League 2015 trên sân Cẩm Phả chiều 25-4, bên cạnh màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, người cũ của Than Quảng Ninh Uche đã tỏa sáng để mang đến những cảm xúc trái ngược trên khán đài đất mỏ.
![]() |
| Uche tỏa sáng với 2 bàn thắng vào lưới đội bóng cũ Than Quảng Ninh |
Tiền đạo từng ghi 13 bàn thắng cho Than Quảng Ninh ở mùa trước - Uche - trở về sân Cẩm Phả trong màu áo Sanna KH-BVN. Lần này, Uche đã nâng số bàn thắng của mình cho Sanna KH-BVN lên con số 7 sau pha ghi bàn mở tỷ số. Đó là một pha sút phạt hết sức đẹp mắt. Tiền đạo người Negieria đã không ăn mừng trong ngày trở lại chốn cũ.
Sang hiệp 2, cú sút phạt cũng đẹp mắt không kém của đội trưởng Vũ Minh Tuấn đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Để rồi chỉ mất 2 phút sau, Quang Hải (cựu tiền đạo của đội bóng phố biển) bằng kỹ thuật điêu luyện của mình đã loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Sanna KH-BVN trước khi cứa lòng hạ gục thủ thành Tuấn Mạnh đưa Than Quảng Ninh vượt lên dẫn trước.
Nhưng đó cũng là lúc màn rượt đuổi được đẩy lên đến hồi gay cấn nhất. Sanna KH-BVN vùng lên gỡ hòa sau pha bứt tốc của “người không phổi” Quốc Chí ở phút 66. Than Quảng Ninh thiết lập thế dẫn bàn ở phút 79 nhưng rồi lại là Uche, đón đường đánh đầu chiến thuật của Santos để lần thứ 2 ghi bàn vào lưới đội bóng cũ ở phút bù giờ cuối trận – cảm xúc như vỡ òa, Sanna KH-BVN đã nâng số trận bất bại của mình lên con số 10 một cách không thể tuyệt vời hơn.
Trước đối thủ mạnh, chơi hoàn toàn ép sân và lại được chơi trên sân nhà, 1 điểm mà đội bóng phố biển có được trong trận đấu này là hết sức quý giá trong ngày tỏa sáng rực rỡ của Uche.
H.Đ





