11:11, 26/11/2012

Đằng sau một nụ cười...

Trong bài báo hôm qua, chúng tôi có nói đến nỗi buồn với hình ảnh trĩu nặng tâm tư của ông thầy Phan Thanh Hùng khi tuyển Việt Nam hòa trận ra quân với Myanmar ở AFF Cup 2012. Nhưng, nỗi buồn lắm lúc cũng cần... đính chính   

Trong bài báo hôm qua, chúng tôi có nói đến nỗi buồn với hình ảnh trĩu nặng tâm tư của ông thầy Phan Thanh Hùng khi tuyển Việt Nam hòa trận ra quân với Myanmar ở AFF Cup 2012. Nhưng, nỗi buồn lắm lúc cũng cần... đính chính khi bỗng dưng hôm sau bắt gặp hình ảnh tuyển thủ Tấn Tài cười rạng rỡ trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Philippines do VTC News cung cấp (ảnh).


Ảnh minh họa.
 

 

Nụ cười ấy đã được cánh phóng viên chớp đúng khoảnh khắc lạc quan của cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho tuyển Việt Nam ở giải lần này, và lại là một người con của phố biển. Nhìn nụ cười ấy bỗng lặng đi ít phút, rồi lại thấy nỗi buồn hôm qua như tan chảy hết, bởi người trong cuộc còn lạc quan đến thế, cớ gì người ngoài cuộc không thể có cái nhìn tích cực hơn. Lạc quan còn bởi 1 trận chưa thể nói lên tất cả, khi qua lượt trận đầu tiên cho thấy giải năm nay thật lạ và đầy yếu tố bất ngờ. Lào cũng có thể hòa Indonesia , đương kim vô địch Malaysia cũng còn thảm bại đến 0-3 trước Singapore thì trận hòa của tuyển Việt Nam nào có nặng nề gì.

Mừng cho các tuyển thủ Việt Nam đã biết giữ nụ cười để lấp đi áp lực. Bởi trong thể thao, để áp lực tâm lý đè nặng đồng nghĩa với việc tự mình làm giảm đi một nửa sức mạnh của mình. Tuyển Philippines có thể sẽ là vật cản với dàn cầu thủ cao to nhưng tinh thần và điều quyết tâm mới là điều quan trọng; người Thái cũng chẳng còn hình ảnh mạnh mẽ như ngày nào. Vậy thì cứ hãy giữ nụ cười lạc quan như thế, nụ cười xóa nhòa mọi thứ đã qua và tiếp thêm sức mạnh cho những gì phía trước...

B.T