
Bước vào mùa giải mới 2018-2019, còn chưa kịp mơ mộng cao xa thì những người hâm mộ Quỷ đỏ thành Manchester đã nhận liên tiếp 2 "cú tát" vào mặt. 2 trận thua liên tiếp sau 3 vòng đấu, đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng quả thực là kết quả rất khó chấp nhận. Dù cho huấn luyện viên Mourinho đã có những sự thay đổi, nhưng liệu có còn kịp hay không?
Bước vào mùa giải mới 2018-2019, còn chưa kịp mơ mộng cao xa thì những người hâm mộ Quỷ đỏ thành Manchester đã nhận liên tiếp 2 “cú tát” vào mặt. 2 trận thua liên tiếp sau 3 vòng đấu, đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng quả thực là kết quả rất khó chấp nhận. Dù cho huấn luyện viên Mourinho đã có những sự thay đổi, nhưng liệu có còn kịp hay không?
|
Sau trận thắng khá chật vật 2-1 trước Leicester City trong trận đầu tiên của mùa giải, có lẽ đã có không ít người hâm mộ Manchester United đã có những dự cảm không lành trong mùa giải mới 2018-2019. Và quả nhiên ngay sau đó, đối đầu với một Brighton được đánh giá thấp hơn rất nhiều, đã tung ra một đội hình mạnh vừa mới chiến thắng Leicester City, nhưng thu được lại là một trận thua khá khó hiểu với rất nhiều sự bế tắc đã lộ ra. Nhưng dù sao trong trận thua trước Brighton, với 2 bàn thắng người hâm mộ còn có thể tự an ủi rằng đội bóng mà họ yêu mến chẳng qua là không gặp may. Thì tới trận thua đậm 0-3 trước Tottenham, thì có lẽ mọi lời giải thích, biện hộ đã không còn bao nhiêu ý nghĩa. Thậm chí, đã không ít ý kiến cho rằng nên sa thải huấn luyện viên Mourinho, người phải chịu trách nhiệm chính cho những thất bại nói trên.
Nói Mourinho phải chịu trách nhiệm chính cho những thất bại vừa qua của Manchester United là không sai, bởi ông là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ. Nhưng những ý kiến cho rằng Mourinho vẫn trung thành với lối chơi bảo thủ, đề cao sự chặt chẽ, “dựng xe buýt” phòng ngự tiêu cực, cắt nát trận đấu bằng phong cách “phá lối chơi” như lâu nay là không chính xác. Bởi lẽ, Mourinho đang liên tục cho những thay đổi, thử nghiệm để tìm ra một lối chơi, sơ đồ chiến thuật phù hợp với Manchester United nhất ở thời điểm hiện tại.
Không quá khó để thấy, trong trận đấu với Leicester City, Mourinho đã sử dụng khá nhiều cầu thủ trẻ hoặc dự bị ở mùa giải trước như: Andreas Pereira, Victor Lindelof, Luke Shaw, Matteo Darmian… cùng tân binh Fred trong sơ đồ 4-3-3. Cảm thấy vị trí của Alexis Sanchez và Matteo Darmian không ổn, trong trận đấu với Brighton vị huấn luyện viên này đã đưa Ashley Young và Anthony Martial vào thay. Nhưng đáng tiếc, đây lại là trận đấu mà hàng loạt vị trí như: Eric Bailly, Victor Lindelof, Andreas Pereira, Anthony Martial… thi đấu không tốt, khiến cho Manchester United phải chịu thất bại 2-3 trước Brighton. Và tiếp theo đó, trong trận đấu với Tottenham, Mourinho đã có tới 6 sự thay đổi với những cái tên như: Phil Jones, Ander Herrera, Chris Smalling, Nemanja Matic, Antonio Valencia, Jesse Lingard… được ra sân ngay từ đầu, chơi với đội hình 4-4-2 sự kỳ vọng tạo nên những sự thay đổi, tạo nên một hàng tiền vệ đủ sức tranh chấp sòng phẳng với hàng tiền vệ rất mạnh của Tottenham.
Thay đổi sơ đồ thi đấu, thay đổi gần như cả đội hình khi mà chỉ có David de Gea, Fred và Paul Pogba là góp mặt trong đội hình xuất phát cả 3 trận đấu. Tất cả đều cho thấy Mourinho đang xoay xở tìm cách thay đổi, đang tìm lối ra cho đội bóng, đang tìm cách kết hợp những cầu thủ cũ cùng các tân binh, tìm sơ đồ chiến thuật cùng những nhân sự tốt nhất cho câu lạc bộ ở thời điểm hiện tại. Trong trận đấu với Tottenham, rõ ràng Manchester United không còn chơi phòng ngự phản công nữa, mà đã chơi tấn công ngay từ đầu, tổ chức dồn ép đối thủ về sân nhà từ rất sớm, cầm bóng nhiều hơn, số cơ hội nhiều hơn hẳn. Nhưng những sự thay đổi ấy liệu rằng đã đủ?
Vấn đề của Mourinho ở thời điểm hiện tại đó là những thay đổi của vị huấn luyện viên này khá dễ đoán, hoặc sự nhanh nhạy đối với những sự thay đổi trên sân cỏ có vẻ như đã chậm đi rất nhiều. Khi Manchester United bị dẫn bàn, không quá khó để dự đoán Mourinho sẽ tung Marouane Fellaini vào sân, chiến thuật hầu như sẽ biến chuyển thành nhồi bóng vào vòng cấm đối phương để cho những “cây sào” như Marouane Fellaini, Romelu Lukaku, Paul Pogba, Nemanja Matic… không chiến. Hoặc khi Tottenham biến đổi chiến thuật bằng những đường nhả bóng ngược để các cầu thủ xộc thẳng trực diện vào vòng cấm địa của Manchester United dứt điểm, phải đợi sau khi thủng lưới 2 bàn Mourinho mới có những sự điều chỉnh. Từ đó cho thấy, có vẻ như những sự thay đổi của Mourinho vẫn là chưa đủ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Mourinho có thể làm gì khi những Paul Pogba, Alexis Sanchez, Anthony Martial… ra sân thi đấu một cách vật vờ; những Eric Bailly, Andreas Pereira, Victor Lindelof, Jesse Lingard… chơi trận hay trận dở; những Romelu Lukaku, Marcus Rashford… liên tục bỏ lỡ cơ hội, không thể ghi bàn. Rõ ràng nhất là trong trận đấu với Tottenham, một hàng tiền vệ với hàng loạt cầu thủ có khả năng đánh chặn cực tốt như Nemanja Matic, Ander Herrera, Paul Pogba, Fred… lại chỉ có một mình Ander Herrera chịu về hỗ trợ phòng ngự trước vòng cấm địa, khi mà khung thành đội nhà đang liên tục bị các cầu thủ tấn công của Tottenham xộc thẳng vào khu vực này để đón những đường bóng nhả ra mà dứt điểm.
Để đưa Manchester United đi tới những chiếc cúp vô địch mới, không chỉ cần huấn luyện viên Mourinho thay đổi để theo kịp thời đại, mà còn cần những phản ứng tích cực từ các cầu thủ, còn cần những sự kết nối chặt chẽ hơn giữa cầu thủ và huấn luyện viên, còn cần những chiến binh trên sân hơn là những cầu thủ chỉ đá cho tròn vai. Nếu như không khắc phục được sớm và Manchester United vẫn tiếp tục đà đi xuống, chắc chắn chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Mourinho sẽ khó bảo toàn. Và không phải tự nhiên mà những lời đồn đoán về Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino, Antonio Conte… đang nhắm nhe vị trí của Mourinho ngày một nhiều. Tất cả đều đang nhìn vào biểu hiện của Mourinho nói riêng và Manchester United nói chung trong những trận đấu tới.
Cao Duy




