
Vòng 3 giải bóng đá Ngoại hạng Anh, đương kim vô địch Manchester City (M.C) đã không có trận thắng liên tiếp thứ 3 mà bị Wolverhampton cầm chân. Trong khi đó, Liverpool đã có chiến thắng thứ 3 trước Brighton. Sự khác biệt chỉ ở vỏn vẹn 1 bàn thắng, nhưng nó lại nói lên một điều hết sức quan trọng: muốn vô địch Ngoại hạng Anh, hay đôi khi vẫn là chưa đủ.
Vòng 3 giải bóng đá Ngoại hạng Anh, đương kim vô địch Manchester City (M.C) đã không có trận thắng liên tiếp thứ 3 mà bị Wolverhampton cầm chân. Trong khi đó, Liverpool đã có chiến thắng thứ 3 trước Brighton. Sự khác biệt chỉ ở vỏn vẹn 1 bàn thắng, nhưng nó lại nói lên một điều hết sức quan trọng: muốn vô địch Ngoại hạng Anh, hay đôi khi vẫn là chưa đủ.
M.C và Liverpool có hay không? Chắc chắn là hay. Không nói tới cả 2 câu lạc bộ (CLB) đều đang có một lực lượng cầu thủ rất mạnh với nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới trải đều cả 3 tuyến, có một bề dày lực lượng rất tốt, đủ để họ “chinh chiến” trên nhiều mặt trận, thì 2 đội này những mùa giải gần đây cũng có phong độ thi đấu khá tốt. M.C chính là đương kim vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2017-2018, Liverpool đã đi tới trận chung kết Champions League mùa giải vừa qua. Trong mùa giải mới 2018-2019, cả 2 đội đều có 2 trận thắng liên tiếp với tỷ số cách biệt khá lớn.
Nhưng ở vòng 3 Ngoại hạng Anh vừa qua, mọi chuyện đã khác, cả M.C lẫn Liverpool đều không còn thuận lợi như vậy nữa. Thầy trò Huấn luyện viên Pep Guardiola đã bị CLB được đánh giá thấp hơn nhiều là Wolverhampton cầm chân với tỷ số 1-1; Liverpool thì khá chật vật để vượt qua Brighton với tỷ số tối thiểu 1-0. Tuy vậy, điều đó không đồng nghĩa với việc cả 2 đội đều giảm sút phong độ, hoặc thi đấu không tốt, mà khác biệt chỉ đơn giản là may mắn đã đứng về phía CLB nào.
|
Chắc chắn những người hâm mộ M.C chỉ còn biết kêu trời khi CLB mà họ yêu mến vẫn chơi rất hay trước Wolverhampton, kiểm soát tới 71% thời lượng bóng, có 646 đường chuyền (gần gấp 3 lần Wolverhampton), tung ra 18 lần dứt điểm (so với 11 lần của đối thủ), nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng, chấp nhận ra về với 1 điểm. Tất cả chỉ vì thần may mắn đã không đứng về phía họ, khi các cầu thủ M.C đã có tới 3 lần dứt điểm chạm cột dọc xà ngang, và bàn thắng của Wolverhampton có thành phần may mắn rất lớn khi trọng tài đã không nhìn thấy pha phạm lỗi trước đó. Tương tự, Liverpool cũng có một trận đấu áp đảo hoàn toàn trước Brighton nhưng cũng chỉ có thể ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng. Bất quá, khác với M.C, thần may mắn đã đứng về phía Liverpool khi thủ thành Alisson đã 2 lần cứu thua thành công, giúp Liverpool có trọn 3 điểm trên sân nhà.
Trong một giải đấu có tính cạnh tranh khốc liệt như Ngoại hạng Anh, may mắn là một thành phần cực kỳ quan trọng trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Có lẽ những người hâm mộ bóng đá Anh vẫn chưa quên cú trượt chân định mệnh của đội trưởng Steven Gerrard trước Chelsea khiến Liverpool mất chức vô địch mùa giải 2013-2014; hoặc Tottenham ngậm ngùi để Chelsea đoạt chức vô địch mùa giải 2016-2017 khi không thể ghi bàn trước những CLB được đánh giá thấp hơn ở những trận đấu quyết định vào cuối mùa giải.
Tuy mới chỉ 3 vòng đấu, nhưng M.C và Liverpool đều là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Đặt giả thiết cuộc đua năm nay sẽ là cuộc đua giữa 2 CLB này, thì 1 lần sẩy chân như vậy M.C đã kém Liverpool 2 điểm. Nếu như trong cả mùa giải thầy trò Pep Guardiola chỉ cần “xui rủi” như vậy thêm 2 lần nữa thì cách biệt giữa 2 CLB có thể ít nhất sẽ là 6 điểm, mà 6 điểm rõ ràng là quá nhiều trong cuộc đua tới ngôi vô địch.
Tất cả đều cho thấy, Ngoại hạng Anh đã đầy kịch tính ngay từ khi bắt đầu, hứa hẹn một mùa giải căng thẳng khốc liệt, vốn là “đặc sản” của giải đấu này.
TRẦN KHÁNH




