
Sau chiến thắng có phần chật vật trước Leicester City trong trận mở màn mùa giải 2018 - 2019, rất nhiều người đã dự đoán Manchester United (M.U) sẽ gặp muôn vàn khó khăn khi làm khách trên sân Amex của Câu lạc bộ Brighton. Và thực tế diễn ra còn tệ hại hơn cả dự đoán.
Sau chiến thắng có phần chật vật trước Leicester City trong trận mở màn mùa giải 2018 - 2019, rất nhiều người đã dự đoán Manchester United (M.U) sẽ gặp muôn vàn khó khăn khi làm khách trên sân Amex của Câu lạc bộ (CLB) Brighton. Và thực tế diễn ra còn tệ hại hơn cả dự đoán.
Xét trên thực lực tổng thể, rõ ràng Brighton không thể so sánh được với một ông lớn Ngoại hạng Anh như M.U, CLB có một lịch sử đầy vinh quang lâu đời, xếp thứ 2 Ngoại hạng Anh mùa giải trước, với hàng loạt danh thủ trong đội hình như: Romelu Lukaku, Juan Mata, Paul Pogba, Jesse Lingard… Nhưng Huấn luyện viên Chris Hughton lại có một đội hình giàu tinh thần tập thể và chiến đấu, có một lối chơi chắc chắn có thể gây ra sự khó chịu đối với bất cứ ông lớn Ngoại hạng Anh nào. Đó chính là điều khiến cho những người hâm mộ Quỷ đỏ thành Manchester lo lắng, bởi lẽ CLB mà họ yêu mến dưới thời Huấn luyện viên Mourinho thường thi đấu không tốt trước những đối thủ chơi phòng ngự không chủ động tấn công. Nhưng những diễn biến trong trận đấu lại cho thấy, M.U đã có một trận đấu tệ hại.
Manchester United đã có một ngày thi đấu hết sức tệ hại trước Brighton. |
Có thể nói, Brighton đã có một trận đấu hay trước một đối thủ mạnh như M.U. Họ đã chơi đúng với phong cách sở trường của mình, đó là thi đấu chắc chắn ở phần sân nhà, sử dụng những đường chuyền dài để các cầu thủ tấn công mở tốc độ vượt qua hàng phòng ngự đối phương, hoặc chuyền ngang để băng cắt dứt điểm, hoặc xâm nhập tìm cơ hội dứt điểm. Chiến thuật này đã giúp họ khống chế được các cầu thủ tấn công của M.U, không cho cầu thủ đối phương có không gian để dứt điểm, đồng thời mở ra không ít cơ hội ghi bàn. Trong một ngày mà hàng công của Brighton có hiệu suất cực cao, 6 lần dứt điểm thì chính xác 3 lần, và ghi được 3 bàn thắng, thì chiến thắng là điều hoàn toàn có thể lý giải được.
Nhưng mang lại chiến thắng cho Brighton không chỉ do họ thi đấu hay, mà còn xuất phát từ sự “giúp đỡ” của chính bản thân CLB M.U, trong một ngày mà các học trò của ông Mourinho thi đấu… dở đều như nhau. Ở cánh phải, Mata không mấy khi có được những pha bóng đột phá gây đột biến; ở cánh trái, Martial như “tàng hình” trong khoảng thời gian cầu thủ này có mặt trên sân; Lukaku chơi hoàn toàn mờ nhạt, còn hàng tiền vệ trận trước đã chơi khá hay với những cái tên: Fred, Pereira và Pogba giống như đã cạn sạch năng lượng khi thi đấu một cách lờ đờ uể oải. Cho dù không có được phong độ tốt, thì Lukaku và Pogba cũng đã kiếm về cho M.U 2 bàn gỡ. Ngược lại, hàng thủ của M.U trong trận đấu này chỉ có thể mô tả bằng 2 từ: thảm họa.
Nếu như Ashley Young và Luke Shaw ở 2 cánh tuy không có sự đột phá gì xuất sắc, nhưng cũng có thể xem là đá tròn vai, thì bộ đôi trung vệ của M.U trong trận đấu này là Eric Bailly và Victor Lindelof chỉ còn là cái bóng của chính mình so với trận đấu trước. Khi đối đầu với những đường bóng dài và những cầu thủ có tốc độ cao của Brighton thì những điểm yếu của bộ đôi này đã được bộc lộ ra một cách hết sức rõ ràng. Khuyết điểm rõ nhất của bộ đôi trung vệ này là rất ít được thi đấu với nhau, do đó sự ăn ý trong cách phối hợp, bọc lót cho nhau trước những pha bóng dài vượt tuyến, những pha đua tốc độ của tiền đạo đối phương của 2 cầu thủ này đã bộc lộ rất nhiều sai lầm.
Trong cả trận đấu, không ít lần Eric Bailly và Victor Lindelof không biết ai sẽ bọc lót cho ai, ai sẽ dâng lên truy cản đối phương; không biết lúc nào ai sẽ dâng lên và ai sẽ lui xuống; nhiều lần sai lầm trong những pha bắt việt vị vì thiếu sự ăn ý… Cả 3 bàn thua của M.U đều bắt nguồn từ những sai lầm của bộ đôi trung vệ này, và chắc chắn đó là điều không thể chấp nhận được đối với bất cứ đội bóng nào, đăc biệt là với một huấn luyện viên luôn đề cao sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự như Mourinho.
M.U đã có sự khởi đầu khá tệ, và nó báo động cho một mùa giải cực kỳ khó khăn để hướng tới mục tiêu vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2018 - 2019. Nên nhớ, đây đã là mùa thứ 3 của Mourinho tại M.U, và vị huấn luyện viên này đã không ít lần bị sa thải vào mùa thứ 3 ở một CLB. Nếu M.U cứ thi đấu tệ hại như vậy, không có gì bảo đảm Mourinho sẽ lại đi vào “vết xe đổ”.
Trần Khánh
![[Video] Phát hiện đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 1,5 kg ma túy qua đường hàng không](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251219164654.jpg?width=500&height=-&type=resize)



