
Sau 3 lượt đấu ở bảng B, đội tuyển Tây Ban Nha đã bước vào vòng 2 World Cup 2018 với vị trí đầu bảng B, như dự đoán của rất nhiều người trước khi World Cup diễn ra. Nhưng vấn đề là, chặng đường vòng 1 của đội tuyển Tây Ban Nha không phải thuận lợi như dự đoán, mà khá gập ghềnh với rất nhiều điểm yếu nơi hàng phòng ngự đã lộ ra.
Sau 3 lượt đấu ở bảng B, đội tuyển Tây Ban Nha đã bước vào vòng 2 World Cup 2018 với vị trí đầu bảng B, như dự đoán của rất nhiều người trước khi World Cup diễn ra. Nhưng vấn đề là, chặng đường vòng 1 của đội tuyển Tây Ban Nha không phải thuận lợi như dự đoán, mà khá gập ghềnh với rất nhiều điểm yếu nơi hàng phòng ngự đã lộ ra.
|
Đội tuyển Tây Ban Nha với bề dày thành tích và chất lượng đội hình không chỉ là ứng cử viên số 1 cho vị trí đầu bảng B, mà còn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2018. Và quả thật đội tuyển Tây Ban Nha đã vượt lên trên 3 đội bóng ở bảng B là Bồ Đào Nha, Morocco, Iran để chiếm lấy vị trí số 1 bảng B. Nhưng nếu xét một cách chi tiết, thì chặng đường này cũng không quá thuận lợi cho đội tuyển Tây Ban Nha, bởi lẽ huấn luyện viên Fernando Hierro chỉ có thể tạm hài lòng với hàng công, chứ không thể nào hài lòng được với một hàng thủ đã để thủng lưới tới 5 bàn sau 3 trận, đặc biệt là 2 bàn thua trước một đối thủ được xem là “dưới cơ” như Morocco.
Một đội bóng mà thành tích cao nhất tại World Cup chỉ là 1 lần duy nhất vào tới vòng 2 như Morocco, rõ ràng không thể so được với đội đã từng vô địch World Cup như Tây Ban Nha. Thành tích của đội tuyển Morocco tại bảng B sau 2 lượt đấu cũng khá là tệ với 2 trận thua và không ghi được bất cứ bàn thắng nào. Những cái tên đáng chú ý nhất của đội tuyển Morocco cũng chỉ nằm ở hàng thủ như: Mehdi Benatia (Juventus), Achraf Hakimi (Real Madrid), Karim El Ahmadi (Feyenoord)… Nhưng một đội bóng được đánh giá yếu hơn đội tuyển Tây Ban Nha nhiều như vậy, không có bất cứ cái tên nào nổi trội ở hàng công nha vậy, lại đã khiến cho đội tuyển Tây Ban Nha có một trận đấu vô cùng chật vật, khiến cho thủ thành David de Gea phải 2 lần vào lưới nhặt bóng, thì chứng tỏ hàng thủ của đội tuyển Tây Ban Nha thực sự có vấn đề.
Trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Morocco diễn ra vẫn đúng như kịch bản được dự đoán trước, đó là một trận đấu với thế trận một chiều, hoàn toàn áp đảo của đội tuyển Tây Ban Nha. Với những ngôi sao tấn công có chất lượng vượt trội như: Andres Iniesta, Isco, Thiago Alcantara, David Silva… đội tuyển Tây Ban Nha nhanh chóng chiếm lĩnh khu vực giữa sân dồn ép các cầu thủ đội tuyển Morocco về sân nhà. Đó là một trận đấu mà tất cả các chỉ số trận đấu đều nghiêng một cách tuyệt đối về phía đội tuyển Tây Ban Nha, với 70% thời lượng bóng dành cho thầy trò huấn luyện viên Fernando Hierro, 16 lần dứt điểm so với 6 lần của đội tuyển Morocco, 762 đường chuyền 694 đường chính xác so với 247 đường chuyền 207 đường chính xác của đội tuyển Morocco. Ở tất cả các chỉ số, đội tuyển Tây Ban Nha đều vượt trội gấp đôi gấp ba đội tuyển Morocco, vấn đề là họ lại không thể vượt trội tương tự ở trên tỷ số.
Đội tuyển Morocco chỉ có 6 lần dứt điểm trong cả trận, trong đó chính xác 3 lần và ghi được 2 bàn thắng. Đó quả thực là một hiệu suất ghi bàn rất cao. Nhưng khi mà đội tuyển Morocco không có hàng công mạnh, thì điều đó đồng nghĩa với việc hệ thống phòng ngự của đội tuyển Tây Ban Nha có vấn đề. Đội trưởng Sergio Ramos, lá chắn thép của đội tuyển Tây Ban Nha, đã có một trận đấu tệ hại trước đội tuyển Morocco, không chỉ để cho Khalid Boutaib dễ dàng vượt qua hạ gục thủ thành David de Gea, mà còn thất thế trong bóng bổng sở trường trước Youssef En Nesyri để cầu thủ này đánh đầu ghi bàn. Không chỉ Sergio Ramos đá tệ, người đá cặp trung vệ là Gerard Pique cũng không khá gì hơn khi liên tục có những pha phạm lỗi không đáng, thi đấu nặng nề chậm chạp, thường xuyên mắc lỗi, thua trong các pha đối đầu 1-1.
Không chỉ là bộ đôi trung vệ, các hậu vệ cánh của đội tuyển Tây Ban Nha cũng bộc lộ điểm yếu, thường xuyên mắc sai lầm. Nacho Fernandez đã từng khiến cho đội tuyển Tây Ban Nha chịu 1 quả phạt 11m bởi một pha vào bóng ngờ nghệch, Jordi Alba thường xuyên lên cao không kịp về phòng ngự tạo nên những lỗ hổng nơi cánh trái, chỉ có Dani Carvajal là chơi tương đối tròn vai. Trong khi đó lá chắn trước hệ thống phòng ngự của đội tuyển Tây Ban Nha là Sergio Busquets đã 30 tuổi, khó lòng thi đấu với cường độ cao, thường xuyên hụt hơi thất thế trong các pha tranh chấp vào nửa cuối trận đấu.
Với một đối thủ được đánh giá thấp như đội tuyển Morocco, mà hàng phòng ngự của đội tuyển Tây Ban Nha còn để thủng lưới 2 bàn, thì quả thực đáng lo ngại. Chắc chắn huấn luyện viên Fernando Hierro sẽ có rất nhiều điều phải làm, trước khi đội tuyển Tây Ban Nha bước vào những trận đấu khó khăn hơn nhiều.
Cao Duy




