
Sau khi để thua đội tuyển Đan Mạch ở trận đầu đầu tiên tại World Cup 2018, đội tuyển Peru lâm vào thế buộc phải có điểm trước đội tuyển Pháp thì mới có hy vọng ở lượt đấu cuối cùng. Và quả thật đội tuyển Peru đã làm tất cả những gì có thể, thậm chí còn có phần vượt trội đội tuyển Pháp, nhưng đáng tiếc may mắn lại không đứng về phía họ.
Sau khi để thua đội tuyển Đan Mạch ở trận đầu đầu tiên tại World Cup 2018, đội tuyển Peru lâm vào thế buộc phải có điểm trước đội tuyển Pháp thì mới có hy vọng ở lượt đấu cuối cùng. Và quả thật đội tuyển Peru đã làm tất cả những gì có thể, thậm chí còn có phần vượt trội đội tuyển Pháp, nhưng đáng tiếc may mắn lại không đứng về phía họ.
|
Xét về mọi mặt, rõ ràng đội tuyển Peru không thể so sánh được với đội tuyển Pháp. Đối với đội tuyển Peru, đây là lần đầu tiên sau 36 năm họ mới lại góp mặt ở một vòng chung kết World Cup, bỏ sau lưng quá khứ 2 lần vào tới tứ kết World Cup vào những năm 1970 và 1978. Các cầu thủ đội tuyển Peru chủ yếu thi đấu ở trong nước hoặc các câu lạc bộ thuộc khu vực Nam Mỹ, không có cái tên nào đáng chú ý thi đấu ở các câu lạc bộ lớn của châu Âu. Trong khi đó ở phía bên kia chiến tuyến là một đội tuyển Pháp với chức vô địch World Cup năm 1998, lại mang tới World Cup 2018 một đội hình “siêu khủng” với hàng loạt ngôi sao đẳng cấp thế giới rải đều cả 3 tuyến trong đội hình như: Raphael Varane, Samuel Umtiti, Paul Pogba, N'Golo Kante, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Olivier Giroud… Với sự chênh lệch như vậy, trận đấu chưa diễn ra thì người ta đã nghĩ tới một viễn cảnh không chỉ là thất bại, mà còn là thất bại nặng nề của đội tuyển Peru.
Tuy xét về tổng thể đội tuyển Peru không thể so sánh được với đội tuyển Pháp, nhưng họ vẫn có những “vốn liếng” riêng để đấu với đội tuyển Pháp. Là một đội bóng Nam Mỹ, các cầu thủ Peru đều sở hữu một nền tảng kỹ thuật cá nhân rất tốt, không chịu thua kém các ngôi sao đội tuyển Pháp trong những cuộc đấu tay đôi. Đồng thời, các cầu thủ Peru còn mang trên vai sự kỳ vọng của gần 33 triệu người dân Peru, khát khao thể hiện bản thân cũng như của một quốc gia đã 36 năm mới lại có một lần tham dự World Cup. Chính lòng khát khao ấy đã giúp cho các cầu thủ Peru thi đấu như với 200% sức mạnh, dù cho bị đội tuyển Pháp vươn lên dẫn trước vào phút thứ 34 thì các cầu thủ Peru vẫn không chút nản chí, vẫn miệt mài tấn công, thậm chí là dồn ép các cầu thủ đội tuyển Pháp về sân nhà. Đáng tiếc, cái mà đội tuyển Peru thiếu lại là sự may mắn và một chân sút thực sự xuất sắc.
Các chỉ số của trận đấu đều có thấy sự ngang ngửa giữa 2 đội, thậm chí đội tuyển Peru còn trội hơn ở một vài chỉ số. Đội tuyển Peru vượt trội hơn đội tuyển Pháp ở khả năng cầm bóng, khi mà họ chiếm 56% thời lượng bóng, có 532 đường chuyền với 431 đường chính xác; trong khi đó đội tuyển Pháp có 44% thời lượng bóng, 405 đường chuyền với 311 đường chính xác. Đây là một chỉ số thực sự đáng ngạc nhiên, bởi đội tuyển Pháp vốn có nhiều cầu thủ giỏi cầm bóng và kỹ thuật cá nhân cực tốt. Đội tuyển Pháp chỉ hơi nhỉnh hơn đội tuyển Peru ở số cú dứt điểm là 12 lần dứt điểm với 4 lần chính xác, so với 10 lần dứt điểm 2 lần chính xác của đội tuyển Peru.
Đội tuyển Pháp thực sự đã có một trận đấu “hú hồn” trước đội tuyển Peru. Có lẽ các cầu thủ Pháp ra sân với tâm lý có phần chủ quan, nên một số cầu thủ đã không có phong độ tốt như bình thường. Có thể kể ra như Antoine Griezmann chơi khá mờ nhạt, hoặc những Blaise Matuidi, Samuel Umtiti, Benjamin Pavard… không làm tốt vai trò hỗ trợ phòng ngự. Nhưng dù sao đi nữa thì huấn luyện viên Didier Deschamps cũng đã có một lựa chọn chính xác khi sử dụng Olivier Giroud trên hàng công, giúp cho đội tuyển Pháp có nhiều phương án tấn công hơn, và cũng chí Giroud đã góp công rất lớn vào bàn thắng duy nhất của đội tuyển Pháp. Ngoài ra, còn phải kể đến Kylian Mbappe đã chơi cực kỳ xông xáo trong cả trận, hoặc bộ đôi Paul Pogba - N'Golo Kante đã khống chế được khu vực giữa sân giúp đội tuyển Pháp không bị mât thế trận trước thế công như vũ bão của đội tuyển Peru.
Nếu xét về bề dày thành tích, cũng như chất lượng đội hình thì rõ ràng đội tuyển Peru không thể so sánh được với đội tuyển Pháp. Nhưng với sự tiến bộ về mặt chiến thuật cũng như sự nhích lại ngày càng gần về mặt trình độ giữa các nền bóng đá với nhau, các ông lớn của bóng đá thế giới đã không thể dễ dàng chiến thắng các đội bóng được đánh giá yếu hơn nữa. Thực sự đáng tiếc cho đội tuyển Peru khi thầy trò huấn luyện viên Ricardo Gareca đã có một trận đấu rất hay, nhưng dù sao vận may đã không ngã về phía họ. Và với 2 trận thua, đội tuyển Peru xem như là đội đầu tiên của bảng C đã “chắc suất” rời khỏi World Cup 2018 từ khá sớm.
Cao Duy




