11:01, 05/01/2018

Chung kết lượt về Mekong Cúp: Cửa khó cho đội khách

Thua 1-3 ở lượt đi khiến cho chuyến làm khách của đại diện bóng đá Việt Nam là Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam (S.KH-BVN) trong trận chung kết lượt về Mekong Cúp với Muangthong United trên sân quốc gia Thái Lan vào ngày 6-1 đã khó lại càng bất lợi.

Thua 1-3 ở lượt đi khiến cho chuyến làm khách của đại diện bóng đá Việt Nam là Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam (S.KH-BVN) trong trận chung kết lượt về Mekong Cúp với Muangthong United trên sân quốc gia Thái Lan vào ngày 6-1 đã khó lại càng bất lợi.


Với một lực lượng cầu thủ trẻ, không quá mạnh, lần đầu tiên đại diện cho bóng đá Việt Nam dự giải Toyota Mekong Cup mà đi tới vòng chung kết giải đấu đã là một thành công lớn đối với S.KH-BVN. Ngay cả Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện của đội bóng phố biển khi biết tin đội bóng được chọn tham dự giải, tất cả chỉ biết vui mừng và tự hào vì được trao cơ hội thử sức ở một đấu trường lớn chứ chẳng dám nghĩ sẽ đi được bao xa. Sau lượt trận cuối ở V-League, chỉ có hơn 2 tuần để chuẩn bị nhưng thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Võ Đình Tân đã không làm cho người hâm mộ phải thất vọng. S.KH-BVN lần lượt vượt qua đại diện Campuchia ở vòng loại với tổng tỷ số 9-5, thắng đại diện Lào với tỷ số 2-0 ở vòng bán kết để thẳng tiến vào vòng chung kết giải đấu.

 

Pha tranh bóng của các cầu thủ Sana Khánh Hòa - Biển Việt Nam và Muangthong United (nguồn baomoi.com).

Pha tranh bóng của các cầu thủ Sana Khánh Hòa - Biển Việt Nam và Muangthong United (nguồn baomoi.com).


Ngay cả trận chung kết lượt đi trên sân Hàng Đẫy gặp đại diện Thái Lan là Muangthong United, dẫu nhận thất bại với tỷ số 1-3, song các cầu thủ S.KH-BVN đã có một trận đấu khá tốt và làm người hâm mộ hài lòng. Bởi nếu xét về thực lực, rõ ràng với lực lượng đội bóng có đến 8 cầu thủ nằm trong đội hình chính tuyển quốc gia, Muangthong United nhỉnh hơn một bậc so với các cầu thủ đội bóng phố biển. Tuy nhiên, nếu dõi theo diễn biến trận chung kết lượt đi ấy, chúng ta có thể thấy rằng trong một vài thời điểm, các cầu thủ S.KH-BVN đã chơi rất hay và không hề thua kém so với đối phương. Tuy vậy, thầy trò HLV Võ Đình Tân đã không giữ được thế trận để rồi họ phải chịu thêm 2 bàn thua ở những phút cuối cùng của trận đấu. Sau trận đấu, HLV Võ Đình Tân cũng thừa nhận khả năng kết thúc của các cầu thủ S.KH-BVN còn kém, còn Muangthong là đội bóng kinh nghiệm và kỹ thuật hơn.


Với trận thua ở lượt đi, S.KH-BVN sẽ gặp không ít bất lợi trong trận lượt về trên sân nhà của Muangthong United. Nếu muốn giành chức vô địch, S.KH-BVN buộc phải ghi ít nhất 3 bàn và không để bị thủng lưới. Đây là một nhiệm vụ không hề dễ, hay nói đúng hơn là bất khả thi. Song, S.KH-BVN vẫn còn điểm tựa đó chính là sự thoải mái về mặt tinh thần. Bởi dẫu thắng hay thua thì việc đi đến vòng chung kết, đối đầu với câu lạc bộ tầm cỡ bóng đá Thái Lan và nhận được chiếc huy chương bạc ở giải quốc tế đầu tiên trong năm mới đã là một thành công.


 S.KH-BVN không có gì để mất, chắc hẳn HLV Võ Đình Tân cũng muốn cho các học trò chơi một trận đấu sòng phẳng ngay trên đất Thái. Và mọi chuyện trông chờ vào cái duyên ghi bàn của Toure Youssouf, cầu thủ người Pháp đang làm nên lịch sử của giải đấu khi dẫn đầu danh sách ghi bàn với 7 bàn thắng. Còn đối với người hâm mộ, tất cả đều hy vọng các cầu thủ S.KH-BVN sẽ có trận đấu cống hiến, hết mình vì danh dự không chỉ riêng đội bóng mà còn là màu cờ sắc áo đại diện cho nền bóng đá nước nhà.


AN NHIÊN