11:07, 21/07/2017

Đã mua sắm đúng trọng tâm

Theo những bản hợp đồng về với Ngoại hạng Anh từ đầu kỳ chuyển nhượng Hè 2017 cho tới thời điểm hiện tại cho thấy, có vẻ như các đội bóng ở Ngoại hạng Anh đang dần biến chuyển sang hướng mua sắm đúng trọng tâm hơn.

Theo những bản hợp đồng về với Ngoại hạng Anh từ đầu kỳ chuyển nhượng Hè 2017 cho tới thời điểm hiện tại cho thấy, có vẻ như các đội bóng ở Ngoại hạng Anh đang dần biến chuyển sang hướng mua sắm đúng trọng tâm hơn. Đây có thể nói là một tín hiệu đáng mừng, sau những mùa giải tiền đổ vào thị trường chuyển nhượng thì nhiều, nhưng hiệu quả mang về lại không cao.
 
Ngoại hạng Anh là một giải đấu giàu có, đó là điều không ai có thể chối cãi, khi mà gần ½ số lượng câu lạc bộ có doanh thu hàng đầu thế giới thuộc về Ngoại hạng Anh. Nhưng có tiền cũng không đồng nghĩa với thành công, khi mà những năm gần đây các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh ngày càng lép vế trên đấu trường cúp châu Âu danh giá. Một phần nguyên nhân rất lớn của nghịch lý này, đó là việc mua sắm bất hợp lý trên thị trường chuyển nhượng, khiến cho các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh chi ra thì nhiều, mà kết quả thu về lại không bao nhiêu.
 
Có thể kể ra vô số bản hợp đồng mà các ông lớn của Ngoại hạng Anh đã chi ra những khoản tiền không nhỏ, nhưng những cầu thủ mà họ đưa về lại không có đóng góp gì mấy cho câu lạc bộ. Hoặc không thể hòa nhập, chỉ thi đấu được 1 mùa giải rồi bị “bán đổ bán tháo” sang giải đấu khác; hoặc không thể đáp ứng được những yêu cầu về chuyên môn, hoàn toàn là những nỗi thất vọng; hoặc chỉ đơn giản là một thương vụ sai lầm, được đưa về trước khi khảo sát rõ về chuyên môn. Có thể kể ra như: Angel Di Maria, Memphis Depay… của Manchester United; Claudio Bravo, Alvaro Negredo… của Manchester City; Filipe Luis, Juan Cuadrado… của Chelsea; Granit Xhaka, Lucas Perez… của Arsenal; Vincent Janssen, Roberto Soldado… của Tottenham; Milan Jovanovic, Andy Carroll… của Liverpool. Hầu như mùa chuyển nhượng nào Ngoại hạng Anh cũng chi ra nhiều nhất, nhưng đổi lại chỉ là sự thụt lùi nơi đấu trường châu Âu.

 

Alvaro Morata, Alexandre Lacazette, Romelu Lukaku - Những hợp đồng “bom tấn” của Ngoại hạng Anh tại kỳ chuyển nhượng Hè 2017.
Alvaro Morata, Alexandre Lacazette, Romelu Lukaku - Những hợp đồng “bom tấn” của Ngoại hạng Anh tại kỳ chuyển nhượng Hè 2017.
 
Nhưng trong mùa chuyển nhượng Hè 2017 này, có vẻ như mọi chuyện đã khác. Cùng với các huấn luyện viên hàng đầu thế giới như Mourinho, Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Antonio Conte… quy tụ về Ngoại hạng Anh, chính sách chuyển nhượng của các ông lớn Ngoại hạng Anh đã có những sự chuyển biến rất lớn. Đầu tiên, phải xác định một vấn đề, đó chính là các ông lớn Ngoại hạng Anh không thể mua cầu thủ chất lượng cao với giá rẻ bởi 2 nguyên nhân: đây là những câu lạc bộ giàu có hàng đầu thế giới, và sức ép phải có thành tích khiến cho họ buộc phải mua những cầu thủ có chất lượng cao. Chính vì vậy việc các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh bị ép giá, làm giá, phải mua cầu thủ với giá cao hơn giá thực là một thực tế mà họ phải chấp nhận. Quan trọng là, những cầu thủ mà họ đưa về là phù hợp, đúng trọng tâm, và xứng đáng với đồng tiền mà bỏ ra.
 
Đối với Manchester United, huấn luyện viên Mourinho vẫn giữ đúng phong cách thường thấy trên thị trường chuyển nhượng, đó là chỉ đưa về cầu thủ mình cần. Một Romelu Lukaku đúng mẫu tiền đạo cắm mà Mourinho ưa thích, thay thế cho Zlatan Ibrahimovic; một Victor Lindelof mục đích cùng Eric Bailly tạo thành cặp trung vệ chắc chắn; sắp tới sẽ bổ sung 1 tiền vệ trung tâm thay thế cho Michael Carrick và có thể thêm 1 cầu thủ chạy cánh trái thuần túy tương tự như Antonio Valencia. Mục tiêu là hết sức rõ ràng giúp cho công tác chuyển nhượng tập trung hơn nhiều.
 
Tương tự Manchester United, Antonio Conte của Chelsea cũng mua sắm có mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Một hậu vệ Antonio Ruediger là hết sức cần thiết khi John Terry đã rời Chelsea, còn Kurt Zouma lại hay chấn thương; một Tiemour Bakayoko cho vị trí tiền vệ trung tâm là cần thiết khi mùa trước Nemanja Matic tỏ ra thi đấu thiếu ổn định; và một Alvaro Morata thay thế cho Diego Costa đã không còn được Antonio Conte tin dùng. Có lẽ, Antonio Conte chỉ đưa về thêm 1 tiền vệ nữa là cùng, bởi trên cơ bản Chelsea đã bổ sung đủ những gì cần thiết.
 
Trái với “phong cách” mua sắm ồ ạt ở những mùa giải trước, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã “điều chỉnh” lại cách mua bán của Liverpool trên thị trường chuyển nhượng, bằng cách mua sắm một cách thận trọng hơn rất nhiều. Cho tới nay, Liverpool mới chỉ có 1 hợp đồng đáng chú ý là tiền vệ Mohamed Salah. Ngoài ra, huấn luyện viên Jurgen Klopp đang tìm kiếm những sự bổ sung nơi hàng phòng thủ, cũng như giữ chân những cầu thủ ngôi sao quan trọng, quyết không để tình trạng “mua cho có” tiếp tục xảy ra tại Liverpool.
 
Mua sắm rầm rộ nhất có lẽ chính là Manchester City, khi liên tiếp có những hợp đồng mới như: thủ môn Ederson Moraes, tiền vệ Bernardo Silva, hậu vệ Kyle Walker, tiền vệ Douglas Luiz… Nhưng điều này có thể hiểu bởi đây là cơ hội gần như là cuối cùng, để huấn luyện viên Pep Guardiola “cải biến” Manchester City theo phong cách tiki-taka sở trường. Đưa về Ederson Moraes để thay cho “món hàng hớ” Claudio Bravo, Bernardo Silva là để thay thế David Silva đã có tuổi, Kyle Walker là rất cần thiết khi mà Manchester City đang “gãy” 2 cánh, sơ đồ chiến thuật của Pep Guardiola gần như đã hoàn chỉnh. Những gì mà Manchester City còn cần sẽ chỉ là những sự bổ sung nơi hệ thống phòng thủ, một trung vệ và một hậu vệ biên có lẽ sẽ là những thương vụ cuối cùng của Manchester City trong kỳ chuyển nhượng Hè 2017.
 
Tottenham im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng, còn Arsenal chỉ mới có 1 hợp đồng đáng chú ý là tiền đạo Alexandre Lacazette là không có gì đáng ngạc nhiên so với phong cách từ trước đến nay của 2 câu lạc bộ này. Việc các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh đầu tư vào huấn luyện viên, mua sắm đúng trọng tâm hơn sẽ giúp cho thực lực tăng mạnh, hứa hẹn một mùa giải Ngoại hạng Anh kịch tính hơn, hấp dẫn hơn. Đồng thời, điều này cũng cho thấy quyết tâm của bóng đá Anh trong việc lấy lại vị thế của họ ở đấu trường châu Âu.
 
Duy Duy