
Cụm từ "thả thính" đang khá thịnh hành trong giới trẻ, đặc biệt là những cư dân mạng. Đây là một cụm từ mang ý nghĩa ẩn dụ, được hiểu theo nghĩa bóng ám chỉ những hành động cố ý lôi cuốn, hấp dẫn của một cá nhân đối với một hoặc nhiều đối tượng nào đó, để cho họ để ý, có thiện cảm hoặc thích mình.
Cụm từ “thả thính” đang khá thịnh hành trong giới trẻ, đặc biệt là những cư dân mạng. Đây là một cụm từ mang ý nghĩa ẩn dụ, được hiểu theo nghĩa bóng ám chỉ những hành động cố ý lôi cuốn, hấp dẫn của một cá nhân đối với một hoặc nhiều đối tượng nào đó, để cho họ để ý, có thiện cảm hoặc thích mình. Và dĩ nhiên, cụm từ này có thể áp dụng ý nghĩa của nó vào rất nhiều lĩnh vực.
Kể từ đó, cũng có thể nói đối với các giải đấu bóng đá trên thế giới, thời điểm hiện tại đã có thể gọi là mùa… thả thính. Gọi “mùa” là bởi, đây đã là thời điểm mà những thông tin “thả thính” của các cầu thủ xuất hiện một cách dày đặc trên các phương tiện thông tin. Đơn giản là vì đây đã là thời điểm chấm dứt mùa giải cũ, thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2017, thị trường chuyển nhượng lớn nhất trong năm, đã chuẩn bị mở cửa.
Đây là thời điểm mà thông tin về cầu thủ, đặc biệt là những thông tin về mong muốn được ra đi, đích đến như thế nào, lương bổng ra sao, thậm chí cả những yêu sách kèm theo như gia đình, con cái, bạn gái, nhà cửa, sở thích cá nhân… được đưa lên các phương tiện thông tin một cách dày đặc, và cũng thực… loạn, loạn đến mức không ai biết đường nào mà lần. Đặc biệt là những cầu thủ càng là ngôi sao, càng nổi tiếng, hoặc không được trọng dụng, có khúc mắc gì đó với huấn luyện viên, câu lạc bộ… thì tần suất xuất hiện càng nhiều. Mà những câu lạc bộ càng có nhiều ngôi sao như Real Madrid, Barcelona, Juventus, Monaco, Atletico Madrid… thì những thông tin như vậy có thể nói là không thể đếm xuể.
Chẳng hạn như ở Real Madrid, những ngày gần đây thông tin về James Rodriguez về với Manchester United xuất hiện dày đặc; hoặc Gareth Bale, Isco, Alvaro Morata… thì hết xuất hiện thông tin được Manchester United liên hệ, thì lại đến Chelsea, Juventus, Paris Saint-Germain, Manchester City liên hệ. Hoặc đối với Barcelona thì hết thông tin Lionel Messi không muốn tiếp tục ký hợp đồng, thì đến Neymar… không thích ở Barcelona nữa. Hoặc Barcelona muốn mua hết Philippe Coutinho, rồi đến Paulo Dybala, Marco Verratti về để thay thế cho Andres Iniesta; Hoặc Real Madrid muốn mua Kylian Mbappe, Eden Hazard, thậm chí là Leonardo Bonucci… để tăng cường lực lượng cho mùa bóng mới. Hoặc Manchester United, Juventus và Real Madrid đang tranh nhau mua thủ thành Gianluigi Donnarumma của AC Milan…
Có thể nói, tất cả đều loạn hết cả lên. Một cầu thủ có thể được đồn thổi có tới vài ba câu lạc bộ đang tranh nhau, một câu lạc bộ có thể bị đồn thổi tới mức hầu như các ngôi sao đều… muốn ra đi, hoặc một câu lạc bộ có thể được đồn thổi tới mức gần như có thể… mua được tất cả các siêu sao trên thế giới. Và dĩ nhiên, kèm theo đó là những mức phí chuyển nhượng được thổi lên tận trời, lại còn gấp gáp tới mức cứ như nếu không chịu chi tiền ngay thì cầu thủ ấy sẽ chuyển ngay tới câu lạc bộ đối thủ vậy.
Dĩ nhiên, đồn thổi chỉ đơn thuần là đồn thổi, bởi mỗi cầu thủ chỉ có thể phục vụ cho 1 câu lạc bộ, và khả năng tài chính của bất cứ câu lạc bộ nào trên thế giới cũng là có hạn. Nhưng việc “thả thính” như vậy cũng không phải là chuyện vô bổ, mà đa phần đến có mục đích hết sức rõ ràng. Những thông tin được tung lên phương tiện truyền thông đều phục vụ cho mục đích riêng của cầu thủ hoặc câu lạc bộ. Cầu thủ thì xem như đây là một hình thức tự… quảng cáo bản thân, cho thấy mình đang được nhiều câu lạc bộ lôi kéo, từ đó nâng giá trị của bản thân lên; đồng thời cũng là một hình thức gây sức ép cho câu lạc bộ chủ quản, để có thể ký tiếp những bản hợp đồng với mức đãi ngộ cao hơn. Còn về phía câu lạc bộ, đây cũng là một trong những chiêu trò để gây chia rẽ giữa cầu thủ mục tiêu và câu lạc bộ chủ quản, hoặc đơn giản chỉ là hình thức “tung hỏa mù” để che dấu sự liên hệ của họ đối với những mục tiêu chính thức khác.
Bởi vậy, đừng quá lạ khi trong thời gian tới, cho đến khi thị trường chuyển nhượng Hè 2017 đóng cửa, thông tin về chuyển nhượng cầu thủ, về cầu thủ đi hay ở sẽ hết sức hỗn loạn, thậm chí là đến mức… khó tin. Bởi đơn giản đây đang là mùa… thả thính của họ.
Duy Duy