11:01, 07/01/2017

Có khát vọng, thì phải ra đi

Arsenal đã rơi khỏi vị trí thứ 4 quen thuộc với 41 điểm. Dù chỉ thua đội xếp thứ 4 và 5 là Tottenham và Manchester City vỏn vẹn 1 điểm, nhưng ngay phía sau lưng họ là một Manchester United đang có phong độ rất tốt với 39 điểm.

Arsenal đã rơi khỏi vị trí thứ 4 quen thuộc với 41 điểm. Dù chỉ thua đội xếp thứ 4 và 5 là Tottenham và Manchester City vỏn vẹn 1 điểm, nhưng ngay phía sau lưng họ là một Manchester United đang có phong độ rất tốt với 39 điểm. Nguy cơ không trụ nổi trong nhóm 4 đội dẫn đầu đang hiển hiện trước mắt, và những trụ cột như Mesut Ozil, Alexis Sanchez đang rục rịch muốn ra đi, đơn giản chỉ bởi 2 chữ: khát vọng.

 

Mesut Ozil và Alexis Sanchez rất có thể sẽ rời Arsenal.
Mesut Ozil và Alexis Sanchez rất có thể sẽ rời Arsenal.


Khát vọng lớn nhất của một cầu thủ ngôi sao bóng đá chuyên nghiệp là gì? Có thể khẳng định không ngoài 2 điều: lương và danh hiệu. Trên thế giới, có rất ít cầu thủ nằm ngoài được 2 điều này, chịu trung thành với 1 câu lạc bộ chỉ vì yêu mến chính câu lạc bộ đó. Ngày nay, để thu hút cầu thủ ngôi sao về với câu lạc bộ, hoặc là phải chi ra số tiền “khủng” như trường hợp Manchester United chiêu mộ Paul Pogba, hoặc có thể giúp cho cầu thủ đó có thể có được những danh hiệu danh giá trong sự nghiệp cầu thủ như trường hợp Paco Alcacer chấp nhận về Barcelona làm dự bị. Nếu câu lạc bộ không thể thỏa mãn được 2 điều trên, thì câu lạc bộ nọ chỉ đơn giản là trạm trung chuyển cho những cầu thủ có khát vọng mà thôi.


Vậy Arsenal có phải là một câu lạc bộ có thể thỏa mãn những cầu thủ có khát vọng như vậy hay không? Rất khó để nói, Arsenal là một nơi như vậy. Không nói tới những trường hợp bị “tống cổ” khỏi câu lạc bộ vì đòi hỏi tăng lương tại Arsenal trong quá khứ, thì ngay ở hiện tại, trong khi các ông lớn khác đang đua nhau dùng tiền lương để giữ chân các ngôi sao trụ cột, thì tại Arsenal đó vẫn là chuyện xa xỉ. Không nói đâu xa, linh hồn của Arsenal hiện nay là Mesut Ozil và Alexis Sanchez. Nói không ngoa khi Arsenal sẽ mất đi 50% sức mạnh nếu 2 cầu thủ này ra đi, và với những gì mà 2 cầu thủ này cống hiến, họ có quyền đòi hơn mức lương 140.000 bảng\tuần hiện tại.


Mức lương 140.000 bảng\tuần có cao không? Chắc chắn Mesut Ozil và Alexis Sanchez sẽ không khỏi chạnh lòng khi biết Bastian Schweinsteiger ngồi không tại Manchester United vẫn nhận mức lương 190.000 bảng\tuần, hoặc Cesc Fabregas đang nhận mức lương 170.000 bảng\tuần tại Chelsea, hoặc David Silva nhận mức lương 200.000\tuần tại Manchester City… xét về đẳng cấp và đóng góp cho câu lạc bộ, Mesut Ozil và Alexis Sanchez nào có thua kém? Và chắc chắn Arsenal giàu có không thua gì Chelsea, Manchester United hoặc Manchester City. Nhưng những gì mà họ nhận được chỉ là sự chần chừ, những sự trả giá lên một cách dè dặt, hoàn toàn không cho thấy quyết tâm giữ chân trụ cột bằng lương bổng của câu lạc bộ.


Không giữ chân bằng lương, vậy Arsenal có thể giữ chân trụ cột bằng danh hiệu không? Điều này lại càng không, bởi đã 12 năm kể từ sau chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa bóng 2003-2004, Arsenal đã không có bất cứ chiếc cúp danh giá nào khác. Không những không có những danh hiệu quan trọng, Arsenal còn không cho thấy sự quyết tâm, niềm khát khao cho những chiếc cúp vô địch danh giá, không qua việc chi tiêu dè dặt, không ngừng để cầu thủ ngôi sao, trụ cột rời câu lạc bộ. Tất cả mục tiêu của Arsenal nói chung, và huấn luyện viên Wenger nói riêng chỉ gói gọn trong một suất dự Champions League, một vài chiếc cúp nhỏ như cúp FA, siêu cúp Anh… Không có quyết tâm, không cho thấy hy vọng có được những chức vô địch danh giá, vậy Arsenal lấy gì để giữ chân ngôi sao?


Có thể khẳng định, Arsenal không có bất cứ thứ gì để giữ chân một cầu thủ ngôi sao. Lương bổng không, danh hiệu không, tham vọng cũng không. Đó cũng là lý do những ngôi sao thực sự của Arsenal trước sau đều rũ áo ra đi, tìm kiếm những câu lạc bộ khác có thể giúp họ đạt được tham vọng. Đó là những Patrick Vieira, Thierry Henry, Ashley Cole, Cesc Fabregas… trước sau rời bỏ Arsenal, và đã tìm được cho mình những vinh quang mà có lẽ cả đời này họ sẽ không bao giờ tìm được dưới màu áo Pháo thủ. Và trong một tương lai gần, rất có thể sẽ là Mesut Ozil và Alexis Sanchez, thông qua sự uể oải của Mesut Ozil và sự bức xúc của Alexis Sanchez.


Có khát vọng thì phải ra đi, nó đã như một lẽ tất nhiên tại Arsenal. Với một Arsene Wenger giỏi hài lòng những ông chủ với tiêu chí lợi nhuận là trên hết, tham vọng đối với Arsenal có lẽ là điều gì đó quá xỉ xỉ, quá hoang phí, như một kiểu ném tiền qua cửa sổ. Trong dòng nước, không tiến tức lùi, với tham vọng và sự đầu tư mạnh mẽ của những Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham… rất có thể mục tiêu một suất dự Champions League cũng là quá khó đối với Arsenal mùa bóng này.


Duy Duy