
Trong vòng 1 tuần, Manchester City đã nhận 2 trận thua đậm trước Chelsea và Leicester City với một cách thức không thể tệ hại hơn. Đó như là những "cái tát" trực tiếp vào lòng kiêu hãnh của huấn luyện viên Pep Guardiola, nhưng lại là những cái tát cần thiết.
Trong vòng 1 tuần, Manchester City đã nhận 2 trận thua đậm trước Chelsea và Leicester City với một cách thức không thể tệ hại hơn. Đó như là những “cái tát” trực tiếp vào lòng kiêu hãnh của huấn luyện viên Pep Guardiola, nhưng lại là những cái tát cần thiết.
Nếu nói trận thua 1-3 trước Chelsea còn có thể vin vào lý do phong độ thi đấu, khi mà Manchester City đã có một khởi đầu không hề tệ, và Chelsea trên thực tế đang có một phong độ rất cao, hiện đang là đội đứng đầu trên bảng xếp hạng. Thì sau trận thảm bại 2-4 trước Leicester City, có lẽ Pep Guardiola đã không còn gì có thể bào chữa, bởi từ đầu mùa tới thời điểm hiện tại “Bầy cáo” đang có phong độ thi đấu khá là tệ hại. Ngay ở vòng thi đấu trước, Leicester City chỉ cách nhóm 3 đội chót bảng vỏn vẹn 2 điểm, và thua cả câu lạc bộ đang xếp dưới đáy bảng xếp hạng là Sunderland.
![]() |
| Pep Guardiola cần khắc phục những điểm yếu của Manchester City trước khi quá muộn |
Sau một khởi đầu như mơ tại Manchester City với 6 trận thắng liên tiếp, thì có vẻ như Pep Guardiola đã bị bắt bài, và sự chững lại của Manchester City đang là minh chứng cho điều đó. Trong 9 vòng đấu tiếp theo, Manchester City có 3 trận thắng, 3 trận hòa và 3 trận thua, mất ngôi đầu bảng, hiện nay đã tụt xuống thứ 4 trên bảng xếp hạng, thua đội xếp đầu Chelsea tới 7 điểm. Từ vị trí một ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh, nửa xanh thành Manchester hiện đang phải lo lắng ngay cả một chân trong 4 thứ hạng đầu cũng khó giữ.
Dưới tình thế như vậy, Pep Guardiola vẫn đang thể hiện một sự tự tin đến kiêu ngạo, khi cho rằng hệ thống mà vị huấn luyện viên này xây dựng vẫn đang hoạt động tốt, những sai lầm chỉ mang tính chất tạm thời. Nhưng có thật là hệ thống mà vị huấn luyện viên này xây dựng vẫn đang hoạt động tốt hay không?
Rất dễ thấy, nguyên nhân chính dẫn đến 2 thảm bại của Manchester City đều bắt nguồn từ hệ thống phòng ngự bị vượt qua quá dễ. Từ trận thua Tottenham 0-2 ở vòng vòng 7 đến nay, các cầu thủ phòng ngự của Manchester City tỏ ra quá “mong manh dễ vỡ” với tốc độ và sức mạnh. Hậu vệ John Stones được Pep Guardiola đưa về với giá 47,5 triệu bảng không chắc chắn trong những đường chuyền; thủ thành Claudio Bravo người được Pep Guardiola đưa về bởi “chơi chân giỏi hơn chơi tay” thường xuyên thất bại trong những pha đối mặt với tiền đạo đối phương; Aleksandar Kolarov người được Pep Guardiola tin dùng trong vai trò hậu vệ biên lại thường xuyên vắng mặt ở hệ thống phòng thủ; Yaya Toure không được tin dùng dù cho Fernandinho không thể thi đấu… Một vài sai sót có thể xem như là sai lầm cá nhân, nhưng quá nhiều sai sót xảy ra, vậy nó đã mang tính chất hệ thống.
Điểm yếu bày ra đó, vậy Pep Guardiola đã đối mặt như thế nào? Cách mà vị huấn luyện viên này đối mặt đó là… sự tự tin tuyệt đối vào những nguyên tắc mà ông đã gầy dựng. John Stones chuyền sai, Claudio Bravo bắt bóng dở, Aleksandar Kolarov công nhiều hơn thủ… đều không sao cả, miễn sao họ vẫn thi đấu theo cái triết lý kiểm soát bóng mà ông đang truyền đạt. Dù cho, họ đang không làm tốt những nhiệm vụ cơ bản nhất mà họ đảm nhiệm.
Có vẻ như, Pep Guardiola đang quá tự tin sau những thành công mà vị huấn luyện viên này đã đạt được. Nhưng có khi nào Pep Guardiola đã quên, Manchester City không phải là Barcelona hoặc Bayern Munich, với một Messi thiên tài hoặc một lực lượng mang tính chất áp đảo so với phần còn lại. Đã có rất nhiều cảnh báo về việc “kẻ ăn may vĩ đại” sẽ phải hiện nguyên hình khi tới giải bóng đá Ngoại hạng Anh với rất nhiều sự khắc nghiệt và dữ dội. Và nay, có vẻ như những cảnh báo ấy đang từng bước trở thành hiện thực.
Quả thật, Pep Guardiola đang nhận những cú tát một cách phũ phàng nhất, như một lời chào mừng tới Ngoại hạng Anh, miền đất dữ. Nhưng có lẽ, đó là những cú tát cần thiết để Pep Guardiola tỉnh ra, kịp thời sửa chữa những sai lầm, trước khi tất cả quá muộn.
TRẦN KHÁNH





