Những ngày này, người hâm mộ bóng đá vùng Chelsea có lẽ vẫn chưa hết sự hưng phấn. Hưng phấn vì đội bóng con cưng của họ giữ vững ngôi đầu bảng tại giải Ngoại hạng Anh; vì Chelsea vừa đánh bại Manchester City của Pep Guardiola lừng lẫy; ....
Những ngày này, người hâm mộ bóng đá vùng Chelsea có lẽ vẫn chưa hết sự hưng phấn. Hưng phấn vì đội bóng con cưng của họ giữ vững ngôi đầu bảng tại giải Ngoại hạng Anh; vì Chelsea vừa đánh bại Manchester City của Pep Guardiola lừng lẫy; và vì The Blues lại có một vị thuyền trưởng biết cách lái con tàu Chelsea đi đến bến bờ thắng lợi. Và ở đâu đó, “chất Italia” đang dần thành hình trong lòng London, cũng dưới một màu xanh như vậy.
Có rất nhiều điều kết nối Chelsea và đất nước Italia xa xôi thông qua môn thể thao vua, bóng đá. Nó liên hệ như màu xanh của nước biển - sắc áo Chelsea, và màu xanh của da trời - sắc áo của “đoàn quân thiên thanh” vậy. Trời và biển vốn gần gũi, được kết nối qua con người, và ở đây chính là vị huấn luyện viên hiện tại của Chelsea, Antonio Conte.
Antonio Conte, người con ưu tú của bóng đá Italia, người đội trưởng mẫu mực của Câu lạc bộ Juventus cũng như đội tuyển quốc gia Italia. Nổi tiếng với khả năng đọc trận đấu, sự nghiêm túc trong thi đấu cũng như tập luyện, lòng trung thành với câu lạc bộ, Conte chính là tấm gương cho những lớp cầu thủ trẻ Italia noi theo. Những phẩm chất ưu tú ấy càng được Conte phát huy khi bước vào sự nghiệp huấn luyện viên. Thành công rực rỡ tại Juventus, ghi dấu ấn đậm nét tại đội tuyển Italia trên băng ghế chỉ đạo, Conte đã trình diễn một thứ bóng đá Italia thuần túy, trầm tĩnh nhưng vô cùng đáng sợ.
Cái triết lý bóng đá Italia ấy, sau Euro 2016 đã rời đất nước Italia, gieo mầm mống tại vùng đất Chelsea và hiện đang đâm chồi nảy lộc, tỏa sắc tỏa hương đến bất ngờ. Đã có lúc, những tưởng hòa nhập với môi trường khắc nghiệt của bóng đá Anh là một điều khó khăn, không phải chuyện một sớm một chiều, chứ đừng nói tới truyền cá tính, bản sắc của cá nhân vào trong đó, thế nhưng điều đó đã không thể làm khó một Conte đầy bản lĩnh. Và chất Italia đang ngày một rõ nét dưới một màu xanh khác, màu xanh Chelsea.
Chất Italia được thể hiện qua cách tạo được lòng tin cho cầu thủ, khơi dậy nhiệt huyết, giúp họ lấy lại được khả năng vốn có, biến những con người tưởng chừng đã bỏ đi trở thành những cỗ máy đáng sợ thực sự. Ở đâu có niềm tin, có ý chí, ở đó có thắng lợi.
Chất Italia được thể hiện qua một hệ thống phòng ngự vững chắc, hoạt động trên cơ sở của kỷ luật và sự ăn ý lẫn nhau giữa các cầu thủ. Đặc sản “Catenaccio” của người Italia và sơ đồ sở trường 3-5-2 của Conte đã hòa quyện với nhau, giúp Chelsea chỉ để thủng lưới 1 bàn sau 7 vòng đấu.
Chất Italia được thể hiện qua những bài đánh biên tốc độ cao đến chóng mặt, những đường phản công sắc lẹm, một “đặc sản” khó có thể lẫn vào đâu được của bóng đá Italia. Ít chuyền, ít chạm, với những đường chuyền dài vượt tuyến với độ chính xác cực cao, như những lưỡi dao bén kết liễu đối thủ một khi để lộ ra sơ hở.
Với Conte, Chelsea đang ngày một thể hiện chất Italia càng thêm đậm đặc. Sự lì lợm, trầm tĩnh, sắc bén mà lại không thiếu nhiệt huyết chính là chìa khóa mang lại thành công của Chelsea hiện tại. Trong lòng London, màu xanh thiên thanh và màu xanh nước biển đang từng bước hòa lại làm một. Còn trong lòng người hâm mộ bóng đá Chelsea, nỗi nhớ Mourinho có lẽ đã nguôi ngoai.
TRẦN KHÁNH




