01:12, 26/12/2016

Gieo mầm và nhận quả ngọt

Siêu cúp Italia không phải là chiếc cúp danh giá nhất mà Câu lạc bộ AC Milan đã từng đạt được, nhưng chắc chắn nó là chiếc cúp tạo cho những người hâm mộ hai sắc đỏ - đen rất nhiều cảm xúc. Bởi nó là quả ngọt đầu tiên sau 5 năm ươm những hạt mầm non trẻ.

Siêu cúp Italia không phải là chiếc cúp danh giá nhất mà Câu lạc bộ AC Milan đã từng đạt được, nhưng chắc chắn nó là chiếc cúp tạo cho những người hâm mộ hai sắc đỏ - đen rất nhiều cảm xúc. Bởi nó là quả ngọt đầu tiên sau 5 năm ươm những hạt mầm non trẻ.


Siêu cúp Italia là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của Huấn luyện viên (HLV) Vincenzo Montella, nó cũng là quả ngọt cho chiến lược đầu tư vào cầu thủ trẻ của vị HLV này. Nó như là một cuộc về nguồn, trở về những gì cơ bản nhất của một con tàu AC Milan đang lạc lối, mất phương hướng với hàng loạt những cái tên như: Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, Sinisa Mihajlovic đến rồi lại đi, chỉ để lại những nỗi thất vọng.

 

Siêu cúp Italia là quả ngọt xứng đáng cho thầy trò Huấn luyện viên Vincenzo Montella
Siêu cúp Italia là quả ngọt xứng đáng cho thầy trò Huấn luyện viên Vincenzo Montella


Với sự thống trị của Juventus, với những bản hợp đồng mà ở đất Italia hiện tại cũng chỉ có “Bà đầm già thành Turin” mới chi trả nổi như: Gonzalo Higuain, Paulo Dybala, Mario Mandzukic…, có bao nhiêu đội bóng tại Serie A có thể 2 lần đánh bại Juventus trong cùng một mùa giải? Rất ít ai nghĩ tới lại là một AC Milan vốn đang chìm trong khủng hoảng, trong 3 mùa giải trước ngay cả 1 suất dự Europa League còn là cả một vấn đề. Vậy điều gì đã làm nên một AC Milan đang thi đấu đầy khởi sắc ở mùa giải 2016 - 2017? Không gì khác, đó chính là sức trẻ, là thành quả của những hạt mầm được chăm sóc đúng cách.


Hãy nhìn vào đội hình AC Milan ra sân tại Siêu cúp Italia, đó là đội hình có độ tuổi trung bình không quá 25 tuổi, trong đó, nhiều cầu thủ thi đấu ở các vị trí chủ chốt thậm chí còn chưa tới 20 tuổi. Còn nhìn sang phía Juventus, đó là những Gianluigi Buffon 38 tuổi, Patrice Evra 35 tuổi, Stephan Lichtsteiner 32 tuổi… Rất rõ ràng, kinh nghiệm là những gì mà AC Milan không thể so sánh, nhưng thứ họ có là sức trẻ, là ý chí, quyết tâm. Và chính sức trẻ ấy đã ngoan cường chiến đấu với các ngôi sao Juventus trong 120 phút, rồi giành chiến thắng sau những lượt sút luân lưu đầy cân não.


Người hâm mộ bóng đá Italia còn thấy gì từ chiến thắng của AC Milan? Chắc chắn đó không chỉ là sự hồi sinh của một câu lạc bộ, mà còn là sự hồi sinh của bóng đá Italia. Đúng vậy, niềm hy vọng ấy không phải từ ông lớn duy nhất của bóng đá Italia tại đấu trường châu Âu là Juventus, mà chính từ một AC Milan đang từng bước hồi sinh. Hãy nhìn vào danh sách cầu thủ của AC Milan, có tới 13/28 cái tên là cầu thủ người Italia, và thường xuyên có 2/3 cầu thủ ra sân thi đấu là cầu thủ nội địa. Lại nhìn vào danh sách đội tuyển quốc gia Italia, AC Milan có 6 cái tên thường xuyên nằm trong danh sách chính thức. Trong đó, hầu hết là những cầu thủ trẻ tuổi, là tương lai của bóng đá Italia như: Gianluigi Donnarumma, Mattia De Sciglio, Alessio Romagnoli…


Vậy người hâm mộ bóng đá Italia nhìn vào đâu để trông đợi vào sự phát triển của bóng đá Italia? Chắc chắn không phải Juventus, mà chính là AC Milan. Quay trở lại với những giá trị truyền thống, đầu tư vào thế hệ trẻ của bóng đá Italia, AC Milan đang cho thấy họ đã đi đúng hướng, đang dần lấy được niềm tin và sự ủng hộ của người dân Italia nói riêng, và những người hâm mộ bóng đá Italia nói chung, chứ không chỉ đơn giản là những người đam mê hai sắc đỏ - đen. Siêu cúp Italia chắc chắn chỉ là sự khởi đầu, và con đường tìm lại những vinh quang trong quá khứ của thầy trò HLV Vincenzo Montella vẫn còn ở phía trước.


TRẦN KHÁNH