
Manchester City lại tiếp tục không thể chiến thắng tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh, lần này câu lạc bộ cầm chân thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ là một Middlesbrough mới lên hạng.
Manchester City lại tiếp tục không thể chiến thắng tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh, lần này câu lạc bộ cầm chân thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ là một Middlesbrough mới lên hạng. Pep Guardiola có thể đổ lỗi cho sự không may, khi mà Manchester City đã có một trận đấu hoàn toàn vượt trội trước Middlesbrough, trừ số bàn thắng. Nhưng thực tế nguyên nhân có phải chỉ đơn giản là sự không may?
![]() |
| Xuất sắc như Sergio Aguero mà vẫn chưa thể thỏa mãn đủ các yêu cầu của huấn luyện viên Pep Guardiola. |
Nếu chỉ đơn thuần là xem các chỉ số kỹ thuật của trận đấu, thật khó tin Manchester City không thể chiến thắng trước Middlesbrough. Trong suốt cả trận đấu, Manchester City kiểm soát tới 71% thời lượng bóng, tung ra 25 cút sút, trong đó có 7 cú chính xác vào cầu môn, có tổng cộng 629 đường chuyền. Trong khi đó, Middlesbrough chỉ tung được 5 cú sút (toàn bộ là trong hiệp 2), trong đó 3 cú chính xác, và có 264 đường chuyền. Với những chỉ số chênh lệch đến như vậy, tỉ số hòa 1-1 được rất nhiều người hâm mộ bóng đá xem là một con số… vô cùng phi lý.
Nhưng phi lý thì phi lý, trận hòa Middlesbrough và chuỗi 6 trận không biết mùi chiến thắng, khiến cho Manchester City hiện tại đã tụt xuống thứ 3 trên bảng xếp hạng là một thực tế không thể chối cãi. Sự hụt hơi của các cầu thủ Manchester City ở nửa cuối hiệp 2 trong trận gặp Middlesbrough đã phần nào lý giải cho cái sự phi lý ấy, bởi Manchester City vừa trải qua một trận đấu hết sức căng thẳng với câu lạc bộ Barcelona tại Champions League. Nhưng nếu xét sâu hơn, thì có lẽ yêu cầu rất cao của huấn luyện viên Pep Guardiola đối với cầu thủ mới mà nguyên nhân chủ yếu nhất, khi mà thể lực của cầu thủ không phải là vô hạn.
Có thể nói, Pep Guardiola là một trong những huấn luyện viên có yêu cầu về cầu thủ rất cao. Đối với Pep Guardiola, một cầu thủ phải kiêm nhiệm nhiều chức năng, chứ không được phép chỉ đảm nhiệm một chức năng duy nhất. Chẳng hạn như, thủ môn không chỉ biết bắt bóng bằng tay, mà còn phải biết xử lý bóng tốt bằng chân để phối hợp với hậu vệ; hoặc hậu vệ biên không thể chỉ biết phòng thủ, mà phải đảm nhiệm luôn vai trò như một tiền vệ cánh, lên công về thủ toàn vẹn; hoặc tiền đạo không chỉ biết ghi bàn, mà phải kiêm luôn nhiệm vụ là chốt chặn đầu tiên để ngăn cản đợt tấn công của đối phương… Bởi vậy, thủ thành Joe Hart cho dù xuất sắc đến mấy thì cũng bị thay bởi Claudio Bravo, chỉ bởi vì Bravo xử lý bóng bằng chân tốt hơn; hoặc Sergio Aguero cho dù ghi tới 7 bàn cho Manchester City thì vẫn không được Pep Guardiola vừa lòng, chỉ bởi vì không tích cực tham gia phòng thủ; hoặc Fernandinho được Pep Guardiola khen hết lời bởi cầu thủ này vừa đánh chặn tốt mà hỗ trợ tấn công cũng hay…
Chính bởi vì yêu cầu về cầu thủ cao như vậy, nên Pep Guardiola chỉ có thể chọn những câu lạc bộ thuộc hàng đại gia, bởi chỉ có những câu lạc bộ như vậy mới đủ tiền và danh tiếng để đưa về những cầu thủ chất lượng cao phù hợp với yêu cầu của Pep Guardiola. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính Pep Guardiola chọn Manchester City sau khi rời Bayern Munich. Nhưng vấn đề là, với yêu cầu cao về cầu thủ, với lối đá pressing liên tục mà Pep Guardiola sử dụng, ngoài chất lượng cầu thủ ra, thì chiều sâu về đội hình cũng là một điều kiện không thể thiếu, nếu như không muốn hụt hơi trong một giai đoạn nào đó. Rõ ràng là, dù Pep Guardiola đã đưa về khá nhiều nhân tố mới về Manchester City như Nolito, Ilkay Gundogan, Leroy Sane… thì với mùa bóng đầu tiên ở Manchester City, những cầu thủ phù hợp với yêu cầu của Pep Guardiola vẫn chưa thể đủ cho chiều sâu đội hình.
Sau một trận dốc cạn sức lực để vượt qua Barcelona tại Champions League, những tưởng tiếp Middlesbrough trên sân nhà sẽ là một trận đấu dễ cho Manchester City, có cơ hội để các cầu thủ hồi sức, thì Pep Guardiola vẫn tung ra đội hình hầu như là mạnh nhất. Những tưởng sau khi dẫn bàn thì các cầu thủ Manchester City sẽ chủ động giảm nhịp độ trận đấu, vừa bảo toàn tỷ số vừa giữa sức cho cầu thủ. Nhưng không, có lẽ một huấn luyện viên như Pep Guardiola sẽ không bao giờ chấp nhận chỉ thắng một câu lạc bộ mới lên hạng như Middlesbrough với tỷ số tối thiểu, mà phải thắng đậm. Bởi vậy, Manchester City vẫn tiếp tục pressing, vẫn tiếp tục dồn ép đối thủ, và kết quả các cầu thủ đã không thể đảm bảo được thể lực.
Tuy nói thủ thành Victor Valdes đã có một trận đấu cực hay, với hàng loạt pha cứu thua làm nản lòng các chân sút của Manchester City. Nhưng chính việc suy giảm thể lực vào hiệp 2 cũng đã góp phần rất lớn khiến cho Kevin de Bruyne, Sergio Aguero, David Silva… không có được sự chuẩn xác như ý trong những pha dứt điểm. Đồng thời, ở 2 cánh là Pablo Zabaleta và Aleksandar Kolarov đều đã 31 tuổi, thể lực đã không thể đảm bảo 100% khi phải liên tục lên công về thủ với cường độ cao, đặc biệt sau khi hao tổn sức lực đáng kể tại Champions League. Hậu quả là ở pha bóng Middlesbrough gỡ hòa vào phút 90+1, Gael Clichy phải đối mặt với 2 cầu thủ to cao của Middlesbrough xâm nhập vòng cấm địa, để rồi bị Marten de Roon cao 1m85 đè ép đánh đầu tung lưới Claudio Bravo mà không có thêm bất cứ sự hỗ trợ nào từ hậu vệ biên.
Yêu cầu cao về chất lượng cầu thủ, yêu cầu cao về chất lượng trận đấu, nhưng lại không “liệu cơm gắp mắm” để cho các cầu thủ chủ chốt nghỉ ngơi, trong khi chiều sâu về đội hình lại chưa thể đảm bảo cho thi đấu với cường độ cao trên nhiều mặt trận. Đó là mặt trái mà huấn luyện viên Pep Guardiola phải đối mặt khi áp dụng triết lý bóng đá, sơ đồ chiến thuật của mình tại Manchester City. Yêu cầu cao không phải lúc nào cũng tốt, mà còn phải biết tùy cơ ứng biến dựa trên những gì mình có trong tay. Đường đến ngôi vô địch vẫn còn xa, trước khi Manchester City có đủ chiều sâu về đội hình như ý, thì huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn phải xoay xở rất nhiều với những gì mà ông có trong tay.
Duy Duy

![[VIDEO]: Tạm giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251216161002.jpg?width=500&height=-&type=resize)



