
Khá bất ngờ so với những gì đã được thể hiện ở đầu mùa tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Đó là thời điểm của những Manchester City có phong độ "độc cô cầu bại", Arsenal bay cao với sự bùng nổ của các ngôi sao, Manchester United đầy sự kỳ vọng với những bản hợp đồng mới… chiếm lĩnh các vị trí đầu bảng xếp hạng.
Khá bất ngờ so với những gì đã được thể hiện ở đầu mùa tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Đó là thời điểm của những Manchester City có phong độ “độc cô cầu bại”, Arsenal bay cao với sự bùng nổ của các ngôi sao, Manchester United đầy sự kỳ vọng với những bản hợp đồng mới… chiếm lĩnh các vị trí đầu bảng xếp hạng. Nhưng sau 11 vòng đấu, 2 vị trí cao nhất của bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh lại là của Liverpool và Chelsea. Vậy chuyện gì đã xảy ra với các đại gia khác của Ngoại hạng Anh?
![]() |
Manchester City dưới thời huấn luyện viên mới Pep Guardiola đã có một khởi đầu khá thuận lợi. Với màn “khởi động” 6 trận liên tục toàn thắng đầu mùa, Manchester City dễ dàng lên ngôi đầu bảng và giữ vững vị trí này tới 10 vòng đấu. Nhưng kể từ vòng thứ 7, mọi chuyện đã không còn “thuận buồn xuôi gió” đối với thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola nữa. Kể từ sau trận thua 0-2 trước Tottenham ở vòng 7, trong 4 vòng kế tiếp, Manchester City có tới 3 trận hòa, thậm chí là trước đối thủ được đánh giá là yếu hơn nhiều như Middlesbrough, Manchester City vẫn không thể chiến thắng. Hậu quả là, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đã tụt xuống thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Tương tự như Manchester City, thầy trò huấn luyện viên Wenger cũng có một sự khởi đầu khá thuận lợi. Sau khi chịu bại trận sít sao 3-4 trước Liverpool ngay vòng đầu tiên, rồi hòa Leicester City ở vòng sau đó, các Pháo thủ đã có 6 chiến thắng liên tiếp, vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, chỉ chịu thua Manchester City hiệu số thắng thua. Nhưng kể từ vòng thứ 9, Arsenal đã khựng lại với 2 trận hòa, trong đó có trận hòa với đối thủ yếu là Middlesbrough, để rồi phải tụt xuống thứ 4 trên bảng xếp hạng, xếp sau Manchester City vì hiệu số thắng thua.
Tottenham lại là một trường hợp khá khó hiểu. Sau 11 vòng đấu, không thể xem như thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino thi đấu không tốt được, bởi họ vẫn là đội duy nhất tại Ngoại hạng Anh vẫn bất bại sau 11 vòng đấu. Nhưng xét về kết quả, trong 11 trận đấu tại Ngoại hạng Anh, “Gà trống” chỉ có thể thắng 5 trận, hòa tới 6 trận, trong đó có những trận hòa đáng tiếc trước Bournemouth, West Brom. Thế cho nên, dù thắng cả đội đầu bảng vào thời điểm đó là Manchester City, Tottenham vẫn không thể có vị trí cao trên bảng xếp hạng, hiện đang chịu xếp thứ 5 với 21 điểm.
Một ông lớn cuối cùng đó là Manchester United, câu lạc bộ đã chi nhiều tiền nhất tại Ngoại hạng Anh trong kỳ chuyển nhượng Hè 2016, đã biến Paul Pogba thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Những tưởng Manchester United có thể quay lại thời kỳ vàng son dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Mourinho, đặc biệt là sau 3 vòng thắng liên tiếp vào đầu mùa giải. Nhưng sau khi chịu thua Manchester City của huấn luyện viên Pep Guardiola, thì Manchester United lại dễ dàng rơi vào khủng hoảng với 3 trận thua và 3 trận hòa trong 8 vòng đấu sau đó. Hậu quả là Manchester United đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng, một vị trí mà bất cứ người hâm mộ Quỷ đỏ thành Manchester nào cũng không thể hài lòng.
Vậy để vươn lên soán vị trí của Liverpool cùng Chelsea, những ông lớn trên cần phải làm những gì, trước khi có thể bổ sung lực lượng từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2016? Đối với Manchester City, kể từ sau trận thua trước Tottenham ở vòng 7 Ngoại hạng Anh, và đặc biệt là trận thua 0-4 trước Barcelona tại Champions League, rất nhiều điểm yếu của Manchester City đã được bộc lộ ra một cách rõ ràng, giúp cho đối thủ của nửa xanh thành Manchester khai thác. Điểm yếu rõ ràng nhất mà Manchester City thường xuyên bị khai thác, đó chính là hệ thống phòng ngự thiếu chất cơ bắp, và không có những trung vệ giỏi chống bóng bổng. Những Pablo Zabaleta, Aleksandar Kolarov đều là những cầu thủ đã có tuổi, thể lực khó lòng duy trì được tình trạng tốt nhất trong khi lối chơi của Pep Guardiola rất hao tổn thể lực. Sau khi Vincent Kompany bị chấn thương, Manchester City đã không còn trung vệ giỏi chống bóng bổng. Và những Fernando, Fernandinho, Ilkay Gundogan… đều là những tiền vệ giỏi tấn công, điều phối bóng chứ chưa bao giờ là mẫu tiền vệ phòng ngự giỏi. Mỏng manh trong phòng ngự, nếu tấn công không thể thành công, Manchester City rất dễ bị thủng lưới ngược.
Đối với Arsenal và Tottenham, vấn đề của 2 câu lạc bộ này không phải ở nhân lực, bởi cả 2 câu lạc bộ đều đang có một đội hình đồng đều, không thiếu những ngôi sao. Thầy trò huấn luyện viên Wenger có hàng loạt trận thắng từ đầu mùa, là nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao trụ cột như Alexis Sanchez, Mesut Ozil, Theo Walcott… Còn trong đội hình của huấn luyện viên Mauricio Pochettino thì không thiếu những ngôi sao tài năng, trẻ trung như Harry Kane, Dele Alli, Erik Lamela… Một lợi thế của 2 câu lạc bộ này đó là đội hình chính ra quân vẫn đầy đủ quân số, các vị trí vẫn được đảm bảo đủ những cầu thủ tốt ra sân. Nhưng có một yếu điểm chung của 2 câu lạc bộ này vẫn luôn tồn tại, đó chính là bản lĩnh thi đấu.
Bản lĩnh thi đấu đó là cách duy trì phong độ thi đấu tốt trong cuộc đua đường dài, đó là cách vượt qua đối thủ trong những hoàn cảnh khó khăn, đó là tâm lý thi đấu vững vàng trước những áp lực, đó là thi đấu với khát khao chiến thắng cao nhất… Nhưng đáng tiếc, những điều quan trọng trên vẫn là những thiếu hụt của Arsenal lẫn Tottenham. Arsenal vẫn có “truyền thống” sẩy chân ở những giai đoạn quyết định, ở những trận đấu quyết định khiến cho họ chỉ có thể duy trì ở nhóm 4 đội dẫn đầu mà khó lòng bứt phá lên ngôi vô địch. Còn đối với Tottenham, mùa bóng 2015-2016 vừa qua là mùa bóng mà họ đã gần tới ngôi vô địch nhất, nhưng lại thiếu bản lĩnh vào cuối mùa để Leicester City bứt phá lên trước. Duy trì phong độ, tăng cường bản lĩnh thi đấu chính là điểm mấu chốt để 2 câu lạc bộ này trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch Ngoại hạng Anh.
Cuối cùng, Manchester United của huấn luyện viên Mourinho ở thời điểm hiện tại có quá nhiều điều phải giải quyết. Quá nhiều vấn đề đang đặt ra trước mắt huấn luyện viên Mourinho, các cầu thủ vẫn chưa thi đấu với quyết tâm, khát khao chiến thắng cao nhất; vẫn chưa có sự hòa nhập tốt nhất giữa các cựu binh và tân binh; vẫn chưa thể tìm ra được sơ đồ tối ưu để khai thác một cách tốt nhất các ngôi sao trong đội hình; có nhiều ca chấn thương như Eric Bailly, Chris Smalling, Luke Shaw, Antonio Valencia… khiến cho hàng phòng thủ yếu đi đáng kể… Nhưng có lẽ, 2 vấn đề quan trọng nhất mà huấn luyện viên Mourinho cần giải quyết ngay; một là tìm được sơ đồ thi đấu tối ưu để khai thác tối đã sức mạnh của các ngôi sao tấn công mà ông có trong tay như Paul Pogba, Wayne Rooney, Juan Mata, Henrikh Mkhitaryan…; thứ hai đó là khơi dậy được tinh thần thi đấu, khiến cho các cầu thủ dưới tay ông luôn ra sân với khát khao chiến thắng cao nhất; bởi lối thi đấu thiếu sinh lực của Manchester United kể từ sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ chính là một trong những nguyên nhân chính khiến cho cho Manchester United đi xuống.
Rất hy vọng các ông lớn còn lại của Ngoại hạng Anh sẽ biết cách khắc phục những nhược điểm của chính họ, để khiến cho cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh ngày càng căng thẳng hơn, càng khó đoán hơn. Với khoảng cách chỉ là 2 điểm giữa đội xếp thứ 4 và đội xếp thứ 1 trên bảng xếp hạng, mọi chuyện vẫn ở phía trước, đường còn dài và Ngoại hạng Anh vẫn là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Duy Duy

![[Video] Phát hiện đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 1,5 kg ma túy qua đường hàng không](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251219164654.jpg?width=500&height=-&type=resize)



