05:11, 02/11/2016

Inter Milan, còn chút gì để nhớ?

Chào đón tháng 11 ở Serie A (giải vô địch quốc gia Italia) là tin tức Inter Milan sa thải huấn luyện viên Frank de Boer chỉ sau hơn 2 tháng cầm quân.

Chào đón tháng 11 ở Serie A (giải vô địch quốc gia Italia) là tin tức Inter Milan sa thải huấn luyện viên Frank de Boer chỉ sau hơn 2 tháng cầm quân. 6 năm sa thải 8 huấn luyện viên, 3 năm thay 2 đời chủ. Có thể nói, sau 5 mùa bóng thống thị Serie A và lên đỉnh châu Âu, những gì còn lại của Inter Milan chỉ là một vết trượt dài chưa có điểm dừng, khiến cho những người hâm mộ sắc áo Xanh Đen ấy chỉ còn có thể tiếc nuối cho một quá khứ lẫy lừng, như bám víu còn chút gì để nhớ.
 
 
Frank de Boer đã không đủ thời gian để vực dậy được một Inter Milan đang chìm trong khủng hoảng.
Frank de Boer đã không đủ thời gian để vực dậy được một Inter Milan đang chìm trong khủng hoảng.
 
Nói đến Inter Milan, người hâm mộ bóng đá không khỏi nhớ đến một quá khứ hào hùng, một quá khứ mà trong đó Serie A thống trị châu Âu, và Inter Milan cùng với AC Milan, Juventus chính là ba thế lực hùng mạnh thay phiên nhau đứng trên đỉnh Serie A. Inter Milan chính là câu lạc bộ duy nhất của Serie A chưa từng phải xuống hạng Serie B thi đấu, và dưới kỷ nguyên của gia đình Moratti, Inter Milan đã có những năm tháng thực sự huy hoàng, khi mà tài chính chưa bao giờ là vấn đề, và sân San Siro luôn là tâm điểm của bóng đá thế giới.
 
Inter Milan đã có trong tay 18 danh hiệu vô địch Serie A, trong đó có 5 mùa bóng vô địch liên tiếp từ 2005 đến 2010, 3 lần giành cúp C1 (nay là UEFA Champions League), 3 lần giành cúp C3 (nay là UEFA Europa League). Vào thời điểm đó, sân San Siro quy tụ vô số ngôi sao hàng đầu thế giới, có thể kể đến như Lothar Matthaus, Ronaldo (Brazil), Christian Vieri, Zlatan Ibrahimovic, Youri Djorkaeff, Alvaro Recoba, Diego Simeone… Đội hình vô địch C3 mùa bóng 1997-1998 có sự góp mặt của những huyền thoại như Ronaldo (Brazil), Ivan Zamorano, Javier Zanetti, Diego Simeone… Hoặc đội hình lên ngôi vô địch Champions League mùa bóng 2009-2010 với những cái tên như Walter Samuel, Thiago Motta, Wesley Sneijder, Diego Milito… đều là những cái tên mà người hâm mộ bóng đá không ai không biết.
 
Nhưng than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu. Sau mùa bóng 2009-2010 thành công nhất trong lịch sử Inter Milan với cú ăn 3: Coppa Italia, Scudetto, Champions League với huấn luyện viên Mourinho, đối diện với Inter Milan lại là một vết trượt dài với những con số 0 tròn trĩnh ở trong tất cả các giải đấu. Mourinho ra đi trong chiến thắng, Inter Milan lại như đã lên đỉnh cao nhất của hình sin, tiếp sau đó chính là tuột dốc không phanh. Sau Mourinho, lần lượt là những Rafael Benitez, Leonardo Araujo, Gian Piero Gasperini, Claudio Ranieri, Andrea Stramaccioni, Walter Mazzarri, Roberto Mancini, và mới đây nhất là Frank de Boer đều không thể kéo Inter Milan lên từ dưới vực sâu. Năm 2013, với khó khăn về kinh tế, chủ tịch Massimo Moratti bán Inter Milan cho doanh nhân Indonesia Erik Thohir. Và tới năm 2016, tập đoàn Trung Quốc Suning Holdings đã thâu tóm Inter Milan, chấm dứt một kỷ nguyên Inter Milan là “thuần Italia”.
 
Mùa bóng 2015-2016, Inter Milan xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng, không thể dự Champions League, huấn luyện viên Roberto Mancini ra đi vì bất đồng về chính sách chuyển nhượng. Mùa bóng 2016-2017, sau 11 vòng đấu, Inter Milan xếp thứ 12 với 4 trận thắng, và huấn luyện viên Frank de Boer bị sa thải sau khi Inter Milan không thể thắng 6/7 trận đấu tại Serie A. Tất cả đều cho thấy, sự ổn định là điều mà Inter Milan vẫn chưa thể làm được. Không phải là Inter Milan không có những cầu thủ tốt, mà ngược lại, họ đang có những cầu thủ không hề tồi trong đội hình, ví dụ như: Joao Mario, Geoffrey Kondogbia, Mauro Icardi, Stevan Jovetic, Marcelo Brozovic… Nhưng hiện tại, ở San Siro từ trên xuống dưới tất cả như là một mớ bòng bong lộn xộn, cần thời gian để tháo gỡ, mà thời gian lại là điều mà những ông chủ của Inter Milan không thể chờ đợi.
 
Cứ nhìn sang AC Milan cũng đã từng chịu những khủng hoảng tương tự Inter Milan, và đang từng bước hồi phục, có những dấu hiệu rất lạc quan cho ngày trở lại đỉnh cao từ những chính sách đúng đắn. Đó là đầu tư vào đào tạo và sử dụng những cầu thủ trẻ, tăng “chất Italia” trong đội hình và lối chơi, tận dụng tối đa nguồn lực trong nước để giảm nguồn chi. Và AC Milan không chỉ có những bước hồi phục vững chắc, mà còn rất được lòng người dân Italia. Còn Inter Milan thì sao? Không nói tới việc thay đổi huấn luyện viên liên tục, thì đội hình của Inter Milan thực sự là một món “lẩu thập cẩm” với các cầu thủ từ trên 10 quốc gia khác nhau. Chi phí đổ vào thị trường chuyển nhượng lớn, các nhà đầu tư đòi hỏi thu hồi nhanh, nhưng để tạo sự kết nối, ăn ý và một sơ đồ thi đấu chuẩn nhất cho các cầu thủ từ “tứ xứ” đổ về như vậy, không có thời gian là làm không được. Thiếu sự ăn ý kết dính, thiếu thời gian để vận hành “bộ máy” một cách trơn tru, và đặc biệt là thiếu “chất Italia” trong lối chơi, Inter Milan đang thiệt cả đôi đường.
 
Sa thải Frank de Boer chắc chắn không phải là biện pháp tốt nhất ở thời điểm hiện tại, những ông chủ của Inter Milan cần có những kế hoạch lâu dài hơn, ổn định hơn, thay vì chỉ muốn “ăn xổi ở thì”, dùng tiền để đổi lấy chiến thắng. Còn hiện tại, sắc Xanh Đen trong tim những người hâm mộ vẫn chỉ là những nỗi đau, cho một cuộc tình tuy đẹp, nhưng lại đầy trắc trở. Tháng 11 bước tới, sự hoài niệm cho một quá khứ ngọt ngào như gợi nhớ tới một rock ballad “November Rain”, bản “Thánh ca” cho một tình yêu ngọt ngào, lãng mạn nhưng lại đầy nước mắt. “ Cause nothin’ lasts forever. And we both know hearts can change. And it’s hard to hold a candle. In the cold November rain…” Nghe November Rain, nhớ tới những kỷ niệm ngọt ngào với hai sắc Xanh Đen, để rồi chiêm nghiệm ra, quá khứ cho dù đẹp đến thế nào… rồi vẫn chỉ là quá khứ.
 
 Duy Duy