06:10, 28/10/2016

Ngoại hạng Anh không chỉ là miền đất hứa

Có những lúc, tưởng như giải bóng đá Ngoại hạng Anh là một miền đất hứa, khi mà những ngôi sao bóng đá thế giới, những huấn luyện viên hàng đầu thế giới lần lượt cập bến những câu lạc bộ bóng đá Anh.

Có những lúc, tưởng như giải bóng đá Ngoại hạng Anh là một miền đất hứa, khi mà những ngôi sao bóng đá thế giới, những huấn luyện viên hàng đầu thế giới lần lượt cập bến những câu lạc bộ bóng đá Anh. Nhưng có một thực tế phũ phàng là Ngoại hạng Anh không chỉ là miền đất hứa, mà còn là miền đất dữ.

 

Pep Guardiola đang nếm trải những khó khăn tại Ngoại hạng Anh sau màn ra mắt khá hoàn hảo.
Pep Guardiola đang nếm trải những khó khăn tại Ngoại hạng Anh sau màn ra mắt khá hoàn hảo.


Miền đất hứa


Có một thực tế, đó là Ngoại hạng Anh đã và đang trở thành giải đấu hàng đầu thế giới nếu xét về các tiêu chí như sức hấp dẫn, độ kịch tính, lượng khán giả theo dõi và lượng người hâm mộ. Có thể các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh chưa có được thành tích ở các cúp châu Âu nhiều như các ông lớn của các giải vô địch quốc gia lớn khác, chẳng hạn như Barcelona và Real Madrid của La Liga (giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha), hoặc Bayern Munich của Bundesliga (giải vô địch quốc gia Đức)… Nhưng Premier League (Ngoại hạng Anh) có một nền tảng vô cùng vững chắc giúp giải đấu này trở thành giải đấu hàng đầu, đó chính là tiền, đó chính là một hệ thống làm kinh tế hàng đầu thế giới.


Ngoại hạng Anh đang là giải đấu có tiền bản quyền truyền hình cao nhất thế giới, với một cách làm khá độc đáo là tiền bản quyền truyền hình sẽ được chia đều cho các câu lạc bộ tham gia Ngoại hạng Anh. Điều đó là tiền đề để các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh đều có được một nguồn tài chính phong phú, đi kèm đó là cách “kinh doanh” bóng đá hiệu quả, trong số 20 câu lạc bộ có thu nhập cao nhất thế giới thường thì các câu lạc bộ thuộc Ngoại hạng Anh chiếm cũng tầm ½ trong số đó. Câu lạc bộ có tiền, giải đấu có nhiều người xem, sân vận động luôn chật kín khán giả, hầu bao của các ông chủ rủng rỉnh, dĩ nhiên hệ quá đi kèm đó là những khoản đầu tư vào cầu thủ cũng sẽ là những con số… trên trời.


Với những mức lương cao chót vót, không quá khó để những cầu thủ giỏi, những huấn luyện viên giỏi dần tề tụ tại Ngoại hạng Anh. Ngôi sao của đội tuyển Pháp Dimitri Payet có thể đá ở câu lạc bộ tầm trung ở Ngoại hạng Anh là West Ham, ngôi sao của đội tuyển Thụy Sĩ là Xherdan Shaqiri có thể đá ở câu lạc bộ thuộc hàng trung bình khá của Ngoại hạng Anh là Stoke City, ngôi sao người Pháp Paul Pogba rời Juventus về với Manchester United, huấn luyện viên Pep Guardiola rời Bayern Munich về với Manchester City, huấn luyện viên Jurgen Klopp rời Borussia Dortmund về với Liverpool… đó là những ví dụ cho thấy sức hút của Ngoại hạng Anh, nó biến Ngoại hạng Anh trở thành một miền đất hứa với những mức lương không tưởng mà ít câu lạc bộ nào trên thế giới có thể trả nổi.


Và cũng là miền đất dữ


Ngoại hạng Anh không chỉ là miền đất hứa, mà thực sự đó cũng là miền đất dữ đối với bất cứ cầu thủ ngôi sao, huấn luyện viên nổi tiếng nào. Người ta hay nói, cái gì cũng có cái giá của nó, và Ngoại hạng Anh để có được sự hấp dẫn, sự kịch tính hàng đầu thế giới, để giữ chân được lượng người hâm mộ hàng đầu thế giới, sự đánh đổi của các câu lạc bộ và cầu thủ cũng phải lớn tương xứng. Đó là những yêu cầu về sự nhiệt tình của câu lạc bộ đối với người hâm mộ, đó là đòi hỏi các cầu thủ luôn phải dốc hết sức lực mỗi khi ra sân, đó là các câu lạc bộ phải đá hết mình dù cho đó chỉ là những trận đấu chỉ mang tính thủ tục. Đá vì người xem, người hâm mộ luôn là “kim chỉ nam” của các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh. Do đó, dù là đối thủ là ai, dù là tính chất trận đấu như thế nào, các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh luôn ra sân với tinh thần chiến đấu cao nhất, tính chất các trận đấu cũng luôn là khắc nghiệt nhất.


Bởi vậy, Jurgen Klopp rất thành công ở Borussia Dortmund, nhưng khi về với Liverpool cũng chỉ có thể đưa Liverpool kết thúc mùa giải trước với vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, không thể dành được 1 suất tham dự cúp châu Âu. Mourinho vừa mới mùa giải trước dẫn dắt Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh, thì ngay mùa giải sau đã bị sa thải và Chelsea rơi xuống tận thứ 10 trên bảng xếp hạng vào cuối mùa. Pep Guardiola được trải thảm đỏ mời về Manchester City, nhưng cũng vừa có chuỗi 6 trận không biết mùi chiến thắng tệ hại nhất trong sự nghiệp huấn luyện. Hoặc Paul Pogba, cầu thủ đắt giá nhất thế giới hiện nay vẫn đang vật lộn trong việc thích nghi với môi trường Ngoại hạng Anh. Đó là chưa kể tới những ngôi sao như Juan Sebastian Veron, Diego Forlan, Andriy Shevchenko… đều không thể tỏa sáng tại môi trường Ngoại hạng Anh.


Với tính chất cống hiến, căng thẳng, đòi hỏi cao về thể lực và tốc độ ở Ngoại hạng Anh, không phải cầu thủ nào cũng có thể thích nghi được, đặc biệt là những cầu thủ không có thể mạnh về thể lực và tốc độ. Bản thân các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh dù cho là những câu lạc bộ được đánh giá “cửa dưới”, nhưng vẫn có thể mua được một số cầu thủ chất lượng cao, cùng với lối đá “chết bỏ” vì người hâm mộ, việc các ông lớn ngã ngựa trước đối thủ yếu hơn là chuyện hết sức bình thường tại Ngoại hạng Anh. Với mật độ thi đấu dày đặc, trận đấu nào cũng phải dốc sức ra đá vì người hâm mộ, thời gian nghỉ ngơi lại ít, đó cũng là nguyên nhân khiến cho các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh thường bị hụt hơi khi thi đấu tại cúp châu Âu. Nhưng bù lại, người hâm mộ luôn được hưởng lợi, luôn được thưởng thức những trận đấu hấp dẫn và kịch tính.


Bởi vậy, câu lạc bộ lên ngôi vương tại Ngoại hạng Anh, với những điều kiện khắc nghiệt như vậy, ngoài việc phải có nhiều cầu thủ chất lượng cao, đội hình có chiều sâu, thì may mắn cũng là một yếu tốt hết sức quan trọng, đặc biệt là trong giai đoạn cuối mùa, khi mà tình trạng chất thương của cầu thủ do quá tải ảnh hưởng rất lớn đối với phong độ của đội bóng. Cái gì cũng có 2 mặt của nó, khắc nghiệt sẽ đi kèm với kịch tính, và Ngoại hạng Anh không chỉ là miền đất hứa, mà đại đa số trường hợp, nó sẽ là miền đất dữ thử thách đối với bất cứ cầu thủ và huấn luyện viên nào.


Duy Duy