11:09, 07/09/2016

"Như rắn mất đầu"

Có lẽ, thành ngữ trên rất phù hợp để mô tả tình trạng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha, đương kim vô địch Euro 2016, trong lượt trận đầu tiên của chiến dịch vòng loại World Cup 2018 với đội tuyển Thụy Sĩ vào ngày 6-9 vừa qua.

Có lẽ, thành ngữ trên rất phù hợp để mô tả tình trạng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha, đương kim vô địch Euro 2016, trong lượt trận đầu tiên của chiến dịch vòng loại World Cup 2018 với đội tuyển Thụy Sĩ vào ngày 6-9 vừa qua. Khác với “tí hon” Gibraltar, đối đầu với một đội tuyển Thụy Sĩ với những cầu thủ chất lượng khá, đầy kinh nghiệm, lối chơi chắc chắn, đội tuyển Bồ Đào Nha đã cho thấy họ mong manh như thế nào khi thiếu một thủ lĩnh thực sự trên sân.


Tỷ số 0-2 trước đội tuyển Thụy Sĩ thậm chí còn chưa phản ánh được thực trạng của cả trận đấu, bởi đội tuyển Bồ Đào Nha đã thể hiện một bộ mặt rất khác so với một Bồ Đào Nha vừa mới vô địch Euro 2016. Không người hâm mộ bóng đá nào nghĩ tới việc nhà đương kim vô địch châu Âu lại thi đấu như gà mắc tóc trước đội tuyển Thụy Sĩ, dù cho Huấn luyện viên (HLV) Fernando Santos vẫn có được đội hình hầu như đầy đủ các cầu thủ tốt nhất. Xét đến cùng, nguyên nhân cũng không nằm ngoài 2 vấn đề, đó là các cầu thủ chủ chốt của đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn còn đang trong tình trạng thả lỏng sau khi đã dốc cạn sức lực cho Euro 2016, và quan trọng nhất, họ đang thiếu một thủ lĩnh tinh thần, một cầu thủ có thể đốc thúc họ thi đấu hứng khởi hơn.

 

Nani (17) không thể thay thế được vai trò của Cristiano Ronaldo tại đội tuyển Bồ Đào Nha
Nani (17) không thể thay thế được vai trò của Cristiano Ronaldo tại đội tuyển Bồ Đào Nha


Xét về mặt lực lượng, HLV Fernando Santos đã có được hầu hết các cầu thủ mới hơn 1 tháng trước còn thể hiện một phong độ chói sáng trong trận chung kết Euro 2016, đó là: Nani, Eder, Moutinho, Joao Mario, Quaresma… Cristiano Ronaldo và Renato Sanches không thể thi đấu do chấn thương, do đó trên hàng công được bổ sung chân sút Bernardo Silva. Xét về lý thuyết, nếu thi đấu như ở Euro 2016, việc đội tuyển Bồ Đào Nha vượt qua đội tuyển Thụy Sĩ là chuyện bình thường. Nhưng thực tế lại không như vậy. Những gì hay nhất mà đội tuyển Bồ Đào Nha thể hiện chỉ nằm ở hơn 20 phút đầu trận, sau đó là sự bế tắc trước sự chắc chắn và những đợt phản công sắc bén của đội tuyển Thụy Sĩ. Vẫn những con người đó, nhưng phong độ lại là một trời một vực. Có lẽ, HLV Fernando Santos đã lo lắng tới điểm này, khi trước trận đấu ông đã tuyên bố, đội tuyển Bồ Đào Nha phải quên ngay chức vô địch Euro mà tập trung vào vòng loại World Cup 2018. Nhưng đáng tiếc, sức ì vẫn nặng trĩu trên từng bước chạy của Nani, Moutinho, Quaresma…


Ở những thời điểm như vậy, đội bóng rất cần một người đội trưởng có thể đốc thúc đồng đội, một thủ lĩnh tinh thần thực sự có thể thắp lửa cho những người thi đấu quanh mình. Vào lúc này, người hâm mộ mới thấy được, vai trò của Cristiano Ronaldo vẫn không thể thay thế được ở đội tuyển Bồ Đào Nha, dù cho cầu thủ này có ghi bàn hay không, thì sự có mặt của Ronaldo ở trên sân thi đấu vẫn là một điều gì đó rất khác. Tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, khao khát chiến thắng, nhiệt huyết trong từng đường bóng, từng bước chạy… của Cristiano Ronaldo luôn là động lực thi đấu cho đồng đội. Chẳng hạn như trong trận chung kết Euro 2016, cho dù Cristiano Ronaldo bị chấn thương phải ra sân sớm, nhưng quyết tâm chiến thắng của cầu thủ này đã lan truyền cho đồng đội, và đó là nguồn sức mạnh để các cầu thủ Bồ Đào Nha lên đỉnh châu Âu. Nhưng đáng tiếc, Cristiano Ronaldo đã không thể có mặt trong trận đấu với đội tuyển Thụy Sĩ.


Vẫn chưa thoát khỏi trạng thái thả lỏng sau vinh quang, lại thiếu một thủ lĩnh trên sân để đốc thúc, để làm gương, để truyền lửa thi đấu, đội tuyển Bồ Đào Nha đã không còn sức mạnh của một nhà vô địch châu Âu. Nani tuy mang băng đội trưởng, nhưng rõ ràng là không thể thay thế vai trò của Cristiano Ronaldo. Đây cũng chính là vấn đề lớn của đội tuyển Bồ Đào Nha. Cristiano Ronaldo năm nay đã 31 tuổi, thời gian thi đấu đỉnh cao đã không còn nhiều, nhưng đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn chưa có được cầu thủ nào đủ tầm cỡ và khả năng để thay thế vai trò đầu tàu, thủ lĩnh tinh thần của cầu thủ này. Có thể, Ronaldo vẫn có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia tại World Cup 2018, nhưng sau đó sẽ là một khoảng trống mênh mông. Và trước mắt, khi Ronaldo chấn thương, đội tuyển Bồ Đào Nha đang “như rắn mất đầu”.


Trần Khánh