
Lượt đấu thứ 2 của Champions League mùa giải 2016 - 2017 đã diễn ra với nhiều trận đấu hấp dẫn với nhiều bàn thắng đẹp mắt được ghi. ...
Lượt đấu thứ 2 của Champions League mùa giải 2016 - 2017 đã diễn ra với nhiều trận đấu hấp dẫn với nhiều bàn thắng đẹp mắt được ghi. Các ông lớn của bóng đá châu Âu vẫn tiếp tục thể hiện sức mạnh, nhưng ấn tượng nhất của lượt thi đấu này, có thể nói là 2 câu lạc bộ (CLB) có lối chơi được xem là không mấy đẹp mắt: Leicester City và Atletico Madrid.
Tại sao nói không mấy đẹp mắt? Đó là bởi chiến thuật mà 2 vị huấn luyện viên của 2 CLB này là Claudio Ranieri và Diego Simeone thường sử dụng đó là phòng thủ - phản công, dĩ nhiên không thể đẹp mắt bằng những CLB thiên về tấn công như: Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich… Nhưng trong bóng đá hiện đại, hiệu quả thi đấu vẫn là thứ được đề cao hơn tất cả, và 2 CLB này đang thể hiện một hiệu quả thi đấu đáng kinh ngạc.
![]() |
| Atletico Madrid đang là “cơn ác mộng” của Bayern Munich tại đấu trường Champions League |
“Bầy cáo” Leicester City sau một mùa bóng như một câu chuyện cổ tích, lên ngôi vương tại Ngoại hạng Anh theo cái cách… không thể tưởng tượng nổi, thì có vẻ như vẫn đang viết tiếp câu chuyện cổ tích ấy ở Champions League. Vẫn với một đội hình không được đánh giá cao là mấy ở mùa giải trước, bước vào giải đấu đỉnh cao của châu Âu với sự khắc nghiệt tột bậc, nhưng có vẻ như thầy trò huấn luyện viên Claudio Ranieri không chút nào cảm thấy ngán ngại cái sự khắc nghiệt ấy. 2 trận đầu tiên ở tại Champions League là 2 chiến thắng, thắng Club Brugge 3-0, và đặc biệt thắng một Porto cực kỳ khó chơi 1-0 để vươn lên dẫn đầu bảng G, mở ra cánh cửa đi vào vòng trong.
Với một đội hình không phải là quá chất lượng, với ngôi sao của CLB cũng chỉ là những cầu thủ có chất lượng vừa phải, nhưng Leicester City ở tại đấu trường châu Âu đang có cái vũ khí đã giúp họ lên ngôi vương tại Ngoại hạng Anh mùa giải trước, đó là sự bất ngờ, thoải mái trong tâm lý và phấn khích khi lần đầu tiên được chơi ở một giải đấu đỉnh cao như vậy. Sau một mùa giải thành công, có vẻ như ở Ngoại hạng Anh Leicester City đã bị “bắt bài”, nhưng tại Champions League, Leicester City vẫn là một ẩn số, cùng với tâm lý thi đấu thoải mái không có gì để mất, “Bầy cáo” luôn có thể tạo ra được những sự bất ngờ thú vị. Người hâm mộ Leicester City vẫn đang kỳ vọng, biết đâu được câu chuyện cổ tích Champions League lại có được kết thúc có hậu.
Nhưng ấn tượng nhất lượt đấu Champions League này, chắc chắn phải là đoàn quân của huấn luyện viên Diego Simeone, với việc lại một lần nữa Atletico Madrid quật ngã ông lớn Bayern Munich, và lần này là dưới sự cầm quân của huấn luyện viên nổi tiếng Carlo Ancelotti. Không chỉ là chiến thắng, với tài năng “bài binh bố trận” của Diego Simeone, Atletico Madrid đã có một trận đấu sòng phẳng, thậm chí là áp chế trước Bayern Munich, chứ không phải là thắng một cách chật vật như lần gặp nhau trước đó cũng tại đấu trường Champions League.
Bayern Munich dưới thời Carlo Ancelotti so với dưới thời Pep Guardiola, có chất lượng đội hình chỉ có hơn chứ không kém. Với những sự bổ sung như: Mats Hummels, Renato Sanches… đội hình của Bayern Munich cực kỳ có chiều sâu, và vẫn đang “làm mưa làm gió” ở Bundesliga với 5 trận toàn thắng. Ấy vậy mà khi “tiếp chiến” Atletico Madrid với tất cả những cầu thủ tốt nhất mà Carlo Ancelotti có trong tay, Bayern Munich vẫn không hề có gì vượt trội, ngoại trừ việc… cầm bóng nhiều hơn.
Các cầu thủ Atletico Madrid chạy nhiều hơn, sút nhiều hơn, và phạm lỗi… ít hơn. Tỷ lệ cầm bóng đến 67% của Bayern Munich cũng chỉ là con số vô nghĩa, khi họ cầm bóng mà không biết làm gì trước thế trận phòng thủ vô cùng chặt chẽ và khoa học mà Diego Simeone đã bày ra. Các học trò của Diego Simeone thi đấu lăn xả như những chiến binh thực thụ, không hề ngán ngại trong những cuộc chiến tranh chấp tay đôi, dốc sức chạy như đây là trận thi đấu cuối cùng trong cuộc đời. Những miếng đánh ở 2 biên với Filipe Luis và Juanfran với tốc độ và kỹ thuật khiến cho Bayern Munich hầu như bị kềm chế ở 2 cánh do hậu vệ biên không dám dâng cao hỗ trợ tấn công. Còn ở giữa sân, Atletico Madrid chưa bao giờ thiếu những tiền vệ dám dâng cao tấn công bất ngờ, tung ra những cú sút kỹ thuật đến không thể chống đỡ. Trước có Saul Niguez, thì nay có Yannick Carrasco tiếp tục biến Manuel Neuer làm nền cho siêu phẩm.
Với lối chơi máu lửa như vậy, rất có thể Atletico Madrid sẽ hụt hơi ở giai đoạn cuối mùa do các cầu thủ chủ chốt không thể duy trì được thể lực cần thiết. Nhưng đối với những người hâm mộ Atletico Madrid, vậy đã là quá đủ với những gì mà CLB họ yêu mến đang có. Sau 2 lần thất bại ở tại trận chung kết Champions League, họ có quyền tiếp tục kỳ vọng với những gì mà thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone đang thể hiện. Đấu trường Champions League vốn khắc nghiệt, lại có những đội bóng chơi ấn tượng như Leicester City, Atletico Madrid, mùa giải 2016 - 2017 đang hứa hẹn nhiều sự kịch tính và bất ngờ.
TRẦN KHÁNH





