11:09, 14/09/2016

Liverpool – Leicester City: Những sắc màu trái ngược

Trận thảm bại 1-4 của đương kim vô địch Leicester City trước Liverpool ở vòng 4 giải bóng đá Ngoại hạng Anh mang đến nhiều sắc màu trái ngược.

Trận thảm bại 1-4 của đương kim vô địch Leicester City trước Liverpool ở vòng 4 giải bóng đá Ngoại hạng Anh mang đến nhiều sắc màu trái ngược. Là sắc màu u ám của Leicester City khi họ chỉ mới có được 1 trận thắng sau 4 vòng đấu, nó hoàn toàn đối lập với những sắc màu tươi sáng của chính bản thân họ ở mùa bóng trước. Hoặc những sắc màu sáng – tối đan xen của một Liverpool đầy sự bất ổn trong phong độ.
 
 
Liverpool đã có trận thắng đậm trước đương kim vô địch Leicester City.
Liverpool đã có trận thắng đậm trước đương kim vô địch Leicester City.
 
Đối với Leicester City mà nói, những người hâm mộ “Bầy cáo” có lẽ đang có cảm giác như từ trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Những sắc màu sáng tối thay đổi quá nhanh đối với họ, sau một mùa giải 2015-2016 thi đấu như lên đồng, vượt qua rất nhiều khó khăn để lên đỉnh vinh quang, để có được chức vô địch như là một câu chuyện cổ tích, thì đối mặt với họ ở mùa giải mới 2016-2017 là những sắc màu u ám, không mấy khả quan. Sau 4 vòng đấu, thầy trò huấn luyện viên Claudio Ranieri mới có được 1 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua, được 4 điểm xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng. Và quan trọng hơn, lối đá phòng ngự chắc chắn phản công sắc bén đã giúp cho Leicester City lên ngôi vô địch mùa giải trước chỉ như là một câu chuyện của quá khứ.
 
Xét về lực lượng, so với mùa giải trước, Leicester City chỉ thiếu một N'Golo Kante đã chuyển qua thi đấu cho Chelsea, còn lại những trụ cột như Kasper Schmeichel, Riyad Mahrez, Jamie Vardy… đều đã được huấn luyện viên Claudio Ranieri thành công giữ chân ở lại với câu lạc bộ, để tránh cho đội hình có quá nhiều xáo trộn. Ngoài ra, Leicester City còn đưa về thêm những cái tên như Bartosz Kapustka, Ahmed Musa, Daniel Amartey… để tạo nên chiều sâu cho đội hình. Ở hàng phòng ngự, tuy thiếu đi lá chắn thép N'Golo Kante, nhưng vẫn còn đó Danny Drinkwater cùng bộ đội trung vệ Wes Morgan và Robert Huth, những con người đã tạo nên một hệ thống phòng ngự hay nhất Ngoại hạng Anh mùa giải trước. Ấy vậy mà cũng những con người đó đã dễ dàng để cho những Lallana, Firmino, Coutinho… của Liverpool tung hoành như chỗ không người. Mất đi sự chắc chắn nơi tuyến dưới, Leicester City đã không còn hình ảnh của một nhà đương kim vô địch.
 
Hệ thống phòng thủ mất đi sự chắc chắn, tuyến tiền vệ của Leicester City lại không thể cầm được bóng trước bộ ba Jordan Henderson - Georginio Wijnaldum - Adam Lallana của Liverpool. Marc Albrighton, Danny Drinkwater không hoàn thành được nhiệm vụ tranh chấp, thu hồi bóng. Riyad Mahrez lại có một ngày thi đấu với phong độ tồi tệ, hầu như mất hút trên sân, không thể tạo nên những sự đột phá từ cánh mà Jamie Vardy được hưởng lợi rất nhiều. Đói bóng, Jamie Vardy tự nhiên sẽ trở nên vô hại hơn bao giờ hết. Không còn sự chắc chắn nơi hàng phòng thủ, không còn sự sắc bén nơi hàng công, sau những mảng màu tươi sáng ở mùa giải trước, đối diện với Leicester City là một thực tế phũ phàng, một sắc màu ảm đạm của viễn cảnh phải vật lộn để trụ hạng.
 
Đối lập với Leicester City đó chính là lối đá tấn công đầy máu lửa của các học trò huấn luyện viên Jurgen Klopp. Như hai mặt tối sáng, trong khi Leicester City đang u ám thì các cầu thủ Liverpool lại tỏa sáng hơn bao giờ hết. Trong một ngày có được phong độ cao, những Roberto Firmino, Sadio Mane, Georginio Wijnaldum, Adam Lallana… liên tục làm khổ hàng phòng ngự của Leicester City bằng một lối chơi mạnh mẽ, giàu tốc độ. Lối tấn công của Liverpool không cần màu mè, rườm rà, sử dụng những đường bóng dài để các cầu thủ tuyến trên tiếp cận với vòng cấm địa nhanh nhất, sử dụng tốc độ từ cánh đâm vào vòng cấm địa, hoặc chuyền vào để các tiền đạo băng cắt dứt điểm. Đơn giản mà hiệu quả, những đường dàn xếp tấn công với tốc độ cao như vậy đã đánh thẳng vào nhược điểm bộ đôi trung vệ Wes Morgan và Robert Huth đã cao tuổi của Leicester City.
 
Tuy lộ ra một bộ mặt tươi sáng sau khi thắng đậm Leicester City 4-1, nhưng chính trong nội tại của Liverpool vẫn có mặt tối của nó mà huấn luyện viên Jurgen Klopp buộc phải nhìn nhận, bởi nó vẫn luôn có ở đó, luôn là điểm yếu chết người của Liverpool, đó chính là nỗi lo nơi hàng phòng thủ. Trong một ngày thi đấu hứng khởi của hàng công, với một thế trận đè ép về mọi mặt, thì hàng phòng thủ của Liverpool vẫn “biếu không” cho Leicester City một bàn. Pha chuyền bóng không thể nghiệp dư hơn của Lucas Leiva cho thấy, trong hàng phòng thủ của Liverpool, bất cứ cầu thủ nào cũng có thể tạo nên sai lầm chết người. Hết Alberto Moreno, tới Nathaniel Clyne, giờ tới Lucas Leiva tạo nên những “thảm họa” dẫn tới bàn thua cho đội nhà. Và Liverpool vẫn cứ như vậy, vẫn cứ phải lấy công bù cho thủ, và vào một ngày nào đó, khi hàng công không đạt được phong độ tốt, thì Liverpool sẽ có những trận thua đến khó tin.
 
Một trận đấu có tỉ số cao, lại mang đến rất nhiều màu sắc trái ngược nhau của cả 2 đội bóng, thực sự đã mang đến không những niềm vui mà còn là những nỗi lo âu từ những người hâm mộ của cả 2 câu lạc bộ. Cả Claudio Ranieri lẫn Jurgen Klopp vẫn còn rất nhiều điều phải làm trong mùa giải này, bởi nếu cứ đá với phong độ phập phù như vậy, những mục tiêu đề ra trước mùa giải của Leicester City và Liverpool chắc chắn sẽ không thể đạt được.
 
Duy Duy