
Trận cầu đinh của vòng 1 giải bóng đá Ngoại hạng Anh giữa 2 ông lớn của bóng đá Anh là Liverpool và Arsenal đã có tới 7 bàn thắng, với chiến thắng của Quỷ đỏ vùng Merseyside.
Trận cầu đinh của vòng 1 giải bóng đá Ngoại hạng Anh giữa 2 ông lớn của bóng đá Anh là Liverpool và Arsenal đã có tới 7 bàn thắng, với chiến thắng của Quỷ đỏ vùng Merseyside. Tuy là trận đấu có nhiều bàn thắng, nhưng chắc chắn từ cổ động viên cho tới huấn luyện viên của 2 câu lạc bộ nói trên đều vui không nổi, bởi nó đã để lộ ra một thực tế không thể che dấu, đó là cả 2 câu lạc bộ đều đang có một hàng phòng thủ vô cùng tệ hại.
 |
| Cả Liverpool lẫn Arsenal đều đang có một hàng phòng thủ đầy những lỗ hổng. |
Liverpool là đội bóng giành được chiến thắng, nhưng chắc chắn huấn luyện viên Jurgen Klopp không thể vui nổi, bởi cái cách mà đội bóng của ông chiến thắng nó… quá phiêu lưu. Có thể khẳng định, ở trên mặt trận tấn công, Liverpool so với mùa giải năm trước tấn công chỉ có hay hơn chứ không hề kém đi. Vẫn là một lối đá pressing áp sát ngay từ phần sân của đối phương, xoay quanh đôi chân đầy ma thuật của nhạc trưởng Philippe Coutinho. Sau lưng Coutinho vẫn là đội trưởng Jordan Henderson đầy sức mạnh với những đường phát động tấn công từ xa chính xác, bên cạnh Coutinho vẫn là một Roberto Firmino đầy kỹ thuật và một Adam Lallana tốc độ. Ngoài ra, trên mặt trận tấn công của Liverpool còn có sự bổ sung đầy chất lượng của Georginio Wijnaldum và Sadio Mane. Với những cầu thủ tấn công chất lượng như vậy, hàng công của Liverpool thực sự mạnh, và 4 bàn thắng ghi vào lưới thủ thành Petr Cech chính là một minh chứng rõ ràng nhất.
Nhưng hàng công mạnh, ghi được nhiều bàn thắng cũng không khỏa lấp được một hàng thủ mong manh, thiếu sự ổn định của Liverpool. Tệ nhất chắc chắn là hậu vệ trái Alberto Moreno với rất nhiều tình huống phòng ngự sai lầm, đặc biệt là trong bàn thua đầu tiên. Việc Moreno hỗ trợ tấn công tốt không có nghĩa là cầu thủ này được phép sai lầm, bởi chức năng chính của Moreno vẫn là hậu vệ. Với lối đá ưa thích sự phiêu lưu, lại hay mắc sai lầm, cầu thủ này khó có thể tồn tại ở Liverpool nếu cứ tiếp tục đá như vậy. Không chỉ Moreno, 3 cầu thủ phòng ngự còn lại của Liverpool cũng không khá gì hơn. Hết Nathaniel Clyne dễ dàng bị Calum Chambers vượt qua ghi bàn vào lưới của Simon Mignolet, thì tới Dejan Lovren để xổng Chambers đánh đầu ghi bàn. Với một hàng thủ “thủng lỗ chỗ” như vậy, liệu huấn luyện viên Jurgen Klopp có thể vui?
Nếu nói hàng thủ của Liverpool mong manh 1, thì hàng thủ của Arsenal còn mong manh gấp 2, 3 lần. Bởi chính xác mà nói, đó là một hàng thủ… thủng toàn tập. Các Pháo thủ sau khi Per Mertesacker và Gabriel Paulista không thể thi đấu do chấn thương, huấn luyện viên Wenger phải sử dụng 2 cầu thủ trẻ là Rob Holding và Calum Chambers để trám vào vị trí này. Đó là chưa kể tới một Mohamed Elneny chỉ vừa mới chuyển tới Arsenal, chưa có bao nhiêu thời gian để hòa nhập đã phải đá chính trong một trận đấu với đối thủ có hàng công mạnh như Liverpool. Và hậu quả rất dễ đoán, hệ thống phòng thủ của Arsenal đã dễ dàng sụp đổ trước lối đá áp sát, tốc độ và biến hóa của các cầu thủ tấn công Liverpool. Dù cho Theo Walcott đã giúp các Pháo thủ vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 31, thì sau đó các cầu thủ Liverpool vẫn dễ dàng “đáp trả” lại 4 bàn, khiến cho Arsenal đã có một trận mở màn mùa giải mới đầy mất mặt.
Tuy sau bị khi dẫn 4-1, với việc tung Alex Oxlade-Chamberlain, Santi Cazorla, Granit Xhaka vào sân, thế công của Arsenal đã khởi sắc hơn và gỡ lại được thêm 2 bàn nữa, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, và một nguyên nhân rất lớn trong đó xuất phát từ việc hàng thủ của Liverpool cũng tệ không kém. Huấn luyện viên Wenger có thể đổ lỗi trận thua do nhiều trụ cột của đội bóng không thể thi đấu, nhưng với những con người đó, ở các mùa giải trước cũng có tạo được cho Arsenal một hệ thống phòng thủ chắc chắn nào đâu?
Vấn đề nơi hàng thủ của Liverpool có thể được giải quyết, bởi huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn đang tích cực tìm kiếm cầu thủ vừa ý, và ban lãnh đạo của Liverpool cũng không hề keo kiệt với vị huấn luyện viên này. Nhưng vấn đề của Arsenal lại khác, bởi không phải câu lạc bộ không có tiền, mà là vấn đề của Arsenal lại nằm ở triết lí mua bán cầu thủ của huấn luyện viên Wenger. Lâu nay, huấn luyện viên Wenger vẫn có thói quen chi tiêu tiết kiêm trên thị trường chuyển nhượng, chỉ mua những cầu thủ mà giá cả theo vị huấn luyện viên này là “hợp lý”, thậm chí là hợp lý cũng không mua nhiều, mà chỉ giới hạn ở một vài cầu thủ, còn lại sẽ là đầu tư vào những cầu thủ trẻ, cầu thủ có tiềm năng. Chính vì triết lí mua bán cầu thủ như vậy, nên Arsenal thường bị các câu lạc bộ khác “hớt tay trên” những ngôi sao thực sự, những cầu thủ chất lượng cao thông qua những hợp đồng “bom tấn”.
Qua trận thua trước Liverpool, chắc chắn huấn luyện viên Wenger phải nhận ra những lỗ thủng mà Arsenal không thể không vá, và vị huấn luyện viên này buộc phải tích cực hơn trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Arsenal đã rất khó có thể mua được cầu thủ chất lượng cao mà không bị hét giá, mà thậm chí có mua được, thì rất khó có thể giúp cho cầu thủ này nhanh chóng hòa nhập vào lối chơi chung của đội bóng, mà thời gian thì lại đang không chờ đợi họ. Với một lối suy nghĩ thiếu tham vọng, có lẽ trận thua trước Liverpool này sẽ mở màn cho một mùa giải không đâu vào đâu nữa của Arsenal dưới thời huấn luyện viên Wenger.
Duy Duy