11:07, 03/07/2016

Xứng danh kỳ phùng địch thủ

Có lẽ, đó là câu mô tả đầy đủ nhất về trận đấu giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Italia tại vòng tứ kết Euro 2016. Cặp đấu này đã mang lại cho khán giả một trận đấu có chất lượng rất cao và không quá khi rất nhiều người đã nhận định đây chính là trận chung kết sớm của Euro 2016.

Có lẽ, đó là câu mô tả đầy đủ nhất về trận đấu giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Italia tại vòng tứ kết Euro 2016. Cặp đấu này đã mang lại cho khán giả một trận đấu có chất lượng rất cao và không quá khi rất nhiều người đã nhận định đây chính là trận chung kết sớm của Euro 2016.

 

Đội tuyển Đức đã vượt qua đội tuyển Italia để vào bán kết Euro 2016.
Đội tuyển Đức đã vượt qua Italia để vào bán kết Euro 2016.


Cả đội tuyển Đức lẫn đội tuyển Italia đã tung hết những gì tinh túy nhất của mình vào trận đấu này. Đây thực sự là một cuộc đấu trí giữa 2 chuyên gia chiến thuật là huấn luyện viên Joachim Loew và Antonio Conte. Đối với huấn luyện viên Antonio Conte, đội tuyển Italia vẫn là sơ đồ 3-5-2 sở trường với 3 trung vệ Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci và Andrea Barzagli. Nhưng vấn đề của đội tuyển Italia ở trận đấu này đó là vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-5-2 của huấn luyện viên Antonio Conte. Đây là vị trí trọng yếu trong toàn bộ hệ thống chiến thuật, vừa có khả năng phòng thủ, tranh chấp bóng tốt để hỗ trợ các hậu vệ trong khâu phòng thủ, vừa phải có nhãn quan chiến thuật tốt lẫn khả năng chuyền xa chính xác để phát động tấn công từ xa. Những cầu thủ tốt nhất có thể đảm nhận vị trí này mà Antonio Conte mang theo là De Rossi, Thiago Motta và Antonio Candreva, người thì chấn thương, người thì treo giò. Và một lần nữa huấn luyện viên người Ý lại cho thấy tài xoay xở khi để Stefano Sturaro mới 23 tuổi đảm nhận vị trí, và cầu thủ này đã không phụ lòng tin của ông thầy khi thi đấu một cách đầy bản lĩnh.


Với một đội hình chất lượng không cao, lại bị sứt mẻ nghiêm trọng, các cầu thủ Italia lại một lần nữa cho thấy họ chắc chắn và đáng sợ đến như thế nào. Vẫn là một thế trận phòng ngự phản công, ngoại trừ một pha bóng dẫn đến bàn thắng của Mesut Ozil, thì trong cả trận đấu các cầu thủ Italia đã thành công trong việc phong tỏa thế tấn công mạnh mẽ, sắc bén của đội tuyển Đức, đưa trận đấu đi về hướng phân định thắng thua trên chấm phạt đền, bởi đó là phương án khả thi nhất. Quả thật người Italia đã đưa được trận đấu đi theo ý của họ, thậm chí huấn luyện viên Antonio Conte đã chuẩn bị chi tiết tới mức cho tập đá 11m và đưa Simone Zaza vào thay người chỉ để đá 11m. Nhưng những gì mà Antonio Conte có thể làm, đó là “tận nhân lực, tri thiên mệnh”, mọi sự chuẩn bị vẫn không thể san lấp được gánh nặng tâm lí trên chấm 11m. Có tới 5 cầu thủ Italia sút hỏng những quả 11m cân não, nơi mà tất cả những chiến thuật vẫn không thể vượt qua được những lượt sút đầy may rủi. Đội tuyển Italia không thể vượt qua được đội tuyển Đức trên chấm phạt đền, nhưng không ai có thể trách cứ bất kì điều gì về họ.


Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Joachim Loew cũng cho thấy mình cũng là một “cao thủ” về chiến thuật, và đội tuyển Đức giành chiến thắng là xứng đáng. Rất rõ ràng, Joachim Loew đã rút ra được rất nhiều bài học từ trận thua của đội tuyển Tây Ban Nha trước đội tuyển Italia. Điều đó được thấy qua việc điều chỉnh sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Đức trong trận này. Thay vì dùng sơ đồ 4-2-3-1 như những trận trước, huấn luyện viên Joachim Loew đã chuyển qua sử dụng sự hoán đổi giữa sơ đồ 4-4-2 và 3-6-1, mục đích là tăng cường hàng tiền vệ nhằm khắc chế hệ thống tiền vệ cực mạnh của đội tuyển Italia. Trên lý thuyết, đội tuyển Đức vận hành với sơ đồ 4-4-2 với 4 hậu vệ là Jerome Boateng, Jonas Hector, Mats Hummels và Benedikt Howedes, 4 tiền vệ là Sami Khedira, Toni Kroos, Mesut Ozil và Joshua Kimmich, 2 tiền đạo là Thomas Muller và Mario Gomez. Nhưng trên thực tế vận hành, Mats Hummels lại thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công, còn 2 tiền đạo Thomas Muller và Mario Gomez thì chỉ có Mario Gomez làm tiền đạo cắm, còn Thomas Muller sẽ thường xuyên lùi sâu hỗ trợ hàng tiền vệ. Khi đó, 4-4-2 sẽ vận hành trở thành 3-6-1 và đội tuyển Đức chiến ưu thế về quân số ở khu vực giữa sân, đủ sức tranh chấp với hàng tiền vệ 5 người của đội tuyển Italia.


Với chiến thuật này, rõ ràng là đội tuyển Đức muốn đối phó đối với đội tuyển Italia ở tuyến giữa. Với việc đông hơn, chất lượng mỗi cầu thủ tốt hơn, đội tuyển Đức dễ dàng đẩy lui các cầu thủ Italia về khu vực sân nhà, khiến cho đội tuyển Italia phòng ngự bị động hơn, hạn chế tối đa những đợt phản công nguy hiểm của đội tuyển Italia ngay từ phần sân của họ. Bởi vậy đội tuyển Đức có thời gian cầm bóng vượt trội so với đội tuyển Italia (61% so với 39%), nhưng vấn đề là, đẩy lùi được các cầu thủ Italia về sân nhà, hạn chế được các đường phản công là một chuyện, mà xuyên thủng được hệ thống phòng ngự dày đặc của đội tuyển Italia lại là chuyện khác, bởi Mario Gomez không phải là mẫu tiền đạo giỏi xoay xở trong không gian hẹp, mà Thomas Muller lại tỏ ra quá vô duyên ở tại kỳ Euro 2016 này.


Hai vị huấn luyện viên Joachim Loew và Antonio Conte đều đã thành công trong những tính toán của mình. Đội tuyển Đức có bàn thắng dẫn trước nhờ vào những miếng đánh "thiên biến vạn hóa" của mình, còn đội tuyển Italia cũng thành công trong việc tận dụng sai sót của đối phương để có bàn gỡ hòa. Đây rõ ràng là một trận đấu mang đậm tính chiến thuật, có chất lượng cao nhất từ đầu Euro 2016 tới giờ, và cũng là một trận đấu của 2 “kỳ phùng địch thủ”. Thất bại trên chấm phạt đền không nói lên được điều gì, bởi đó đơn giản chỉ là sự may rủi. Đến những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm, nổi tiếng với cái đầu lạnh như Bastian Schweinsteiger của đội tuyển Đức, hay Leonardo Bonucci của đội tuyển Italia vẫn bị sức ép tâm lí mà sút hỏng lượt đá phạt của mình, thì không có gì phải trách những cầu thủ trẻ, hay những cầu thủ không thường  đá phạt đền đã đá hỏng lượt đá của mình. Đội tuyển Đức vào bán kết là hoàn toàn xứng đáng, mà đội tuyển Italia vẫn có quyền ngẩng cao đầu rời vòng chung kết. Vượt qua được đội tuyển Italia, đội tuyển Đức một lần nữa khẳng định họ chính là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Euro 2016.


Duy Duy