
Để mô tả thắng lợi của đội tuyển Bồ Đào Nha trước Ba Lan tại tứ kết Euro 2016, chỉ cần nói ngắn gọn: "Rui Patricio, Renato Sanches và thần may mắn".
Để mô tả thắng lợi của đội tuyển Bồ Đào Nha trước Ba Lan tại tứ kết Euro 2016, chỉ cần nói ngắn gọn: “Rui Patricio, Renato Sanches và thần may mắn”.
![]() |
| Renato Sanches chính là tương lai nơi tuyến giữa của đội tuyển Bồ Đào Nha. |
Nếu nói Rui Patricio góp công rất lớn trong chiến thắng của đội tuyển Bồ Đào Nha trước đội tuyển Ba Lan, thì đó là điều hiển nhiên, bởi ngoài cú sút quá khó có thể cả phá của Robert Lewandowski thì thủ thành Rui Patricio đã thi đấu hết sức an toàn, đặc biệt đã đẩy được cú sút của Jakub Blaszczykowski trong loạt sút 11m đầy cân não, góp công rất lớn trong việc đưa đội tuyển Bồ Đào Nha vào vòng bán kết Euro 2016. Nhưng đó lại là điều không có ai ngạc nhiên, bởi Rui Patricio vẫn thể hiện một phong độ rất tốt từ đầu Euro 2016 tới nay.
Điều làm cho người ta ngạc nhiên, đó chính là nhân tố thứ 2 giúp đội tuyển Bồ Đào Nha thắng lợi, đó chính là Renato Sanches. Quả thật xem Renato Sanches thi đấu, ít ai nghĩ tới cầu thủ này chỉ mới vỏn vẹn 18 tuổi. Renato Sanches thi đấu quá sức tự tin và già dặn so với lứa tuổi của mình, tràn đầy nhiệt huyết và một trình độ kĩ thuật xuất chúng. Huấn luyện viên Fernando Santos thực sự đã nhận được một món quà bất ngờ, khi tung một cầu thủ 18 tuổi từ băng ghế dự bị vào sân thay cho Joao Moutinho không có được phong độ tốt, chỉ đơn giản là đã không còn sự thay thế nào tốt hơn cho vị trí đó. Và Renato Sanches đã cho thấy bóng dáng của một ông chủ tuyến giữa tương lai của đội tuyển Bồ Đào Nha. Trong trận gặp đội tuyển Croatia, Renato Sanches vào sân, tuyến giữa của đội tuyển Bồ Đào Nha trở nên vững chãi và mạnh mẽ hẳn lên. Trong trận gặp đội tuyển Ba Lan, Renato Sanches vào sân ngay từ đầu, và ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Chúng ta có thể đòi hỏi gì hơn đối với một cầu thủ 18 tuổi, lần đầu tham dự một kỳ Euro?
Vẫn có những sự rối rắm trong suy nghĩ của của huấn luyện viên Fernando Santos trong việc sử dụng Renato Sanches. Sau khi không dám mạnh dạn sử dụng Renato Sanches ở những trận đấu đầu tiên, từ ngay cả khi sử dụng Renato Sanches từ đầu khi gặp đội tuyển Ba Lan, huấn luyện viên Fernando Santos đã thử đẩy cầu thủ này qua cánh phải, nhằm chừa chỗ cho Joan Mario hoặc Joao Moutinho mà ông cảm thấy tin tưởng hơn về mặt kinh nghiệm. Và thực tế đã chứng minh, Renato Sanches chơi tốt nhất khi đá ở giữa sân, ở vị trí này Renato Sanches có thể chơi rất đa dạng, lên công về thủ hợp lí với thể lực sung mãn, và thậm chí còn có thể liên tục hỗ trợ hai cánh, góp phần rất lớn trong việc cân đối giữa công và thủ. Một cầu thủ có thể đảm nhiệm nhiều chức năng như vậy, lại còn đều hoàn thành tốt, rõ ràng Joan Mario hoặc Joao Moutinho không thể làm được. Việc đưa Renato Sanches vào lại khu vực giữa sân đã chứng tỏ huấn luyện viên Fernando Santos đã “chốt” được nhân sự tại khu vực này. Renato Sanches đã chứng minh được, câu lạc bộ Bayern Munich đã đúng trong việc chi 35 triệu euro được cho là điên rồ để có được chữ kí của một cầu thủ mới 18 tuổi như Renato Sanches.
Nhưng ảnh hưởng lớn nhất cho chiến thắng của đội tuyển Bồ Đào Nha lại là… thần may mắn. Những tưởng thần may mắn đã quay đầu với đội tuyển Bồ Đào Nha, khi mà cầu thủ ngôi sao của họ, Cristiano Ronaldo, đã có một trận thi đấu khá tệ với những cú dứt điểm hụt không thể tin được so với trình độ của cầu thủ này. Nhưng nếu nhìn kĩ lại, thực sự thì thần may mắn đã đứng về phía đội tuyển Bồ Đào Nha, bởi những lúc họ cần tới may mắn nhất, thì may mắn đã xuất hiện. Đầu tiên là bàn thắng của Renato Sanches, nếu không phải may mắn chạm vào một hậu vệ của đội tuyển Ba Lan tăng thêm độ khó của đường bóng, thì chưa chắc đã có thể thoát khỏi đôi tay của thủ thành Lukasz Fabianski. Và nếu Jakub Blaszczykowski không tự nhiên do dự đổi hướng sút ở trong những giây phút cuối cùng tại quả sút 11m định mệnh, làm cho lực sút không đủ, thì với những cú sút 11m chính xác như trái phá kiểu như trong trận gặp Thụy Sĩ, thủ thành Rui Patricio cho dù có đoán trước hướng bóng cũng không thể đẩy ra được. Có câu, hay không bằng may, đội tuyển Bồ Đào Nha có thể có một trận đấu không hay, nhưng may mắn vẫn có thể đưa họ đi tiếp.
Trên hết, chiến thắng này của đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn mang đậm dấu ấn của huấn luyện viên Fernando Santos với lối đá phòng ngự phản nghệ thuật của vị huấn luyện viên này. Có những lúc, những người xem trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Ba Lan đã tưởng như họ sẽ được xem một trận đấu sôi động nhất trong những trận đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha ở tại Euro 2016. Nhưng không, huấn luyện viên Fernando Santos vẫn chứng tỏ ông là một người có cái đầu lạnh thực sự. Trong hiệp 1, đội tuyển Bồ Đào Nha đẩy mạnh tấn công đơn giản chỉ vì họ đã bị dẫn màn trước từ quá sớm. Nhưng vào hiệp 2, tất cả đã lập tức trở lại như trong trận gặp đội tuyển Croatia, tất cả đều lấy sự an toàn, chắc chắn làm ưu tiên 1, chỉ được phép tấn công khi điều đó không tạo thành sự mất an toàn cho khung thành. Và chính sự tỉnh táo, lạnh lùng đó đã mang lại thắng lợi cho đội tuyển Bồ Đào Nha, cứ như là họ đã tập đá phạt 11m rất kĩ, rồi bằng mọi giá đưa trận đấu đi về phía những loạt đá 11m đầy cân não vậy. Nhưng cho dù đẹp hay không, thì lịch sử vẫn chỉ ghi danh những người chiến thắng. Đội tuyển Bồ Đào Nha đã đi tới vòng bán kết Euro 2016 bằng lối đá đó, và nếu như thần may mắn vẫn cứ đứng về phía họ, thì dù cho chưa từng thắng bất cứ trận nào trong 90’ thi đấu chính thức từ đầu Euro 2016 tới giờ, thì họ vẫn có quyền nghĩ tới trận chung kết.
Duy Duy





