12:07, 01/07/2016

Loew đang chờ Conte

Sau trận Italia - Tây Ban Nha 2-0, đến lượt trận Italia - Đức trở thành trận đấu được đợi chờ nhiều nhất. Đôi bên đã gặp nhau 8 lần ở các vòng chung kết Euro hoặc World Cup mà đội tuyển Đức vẫn chưa thắng được lần nào (4 hòa, 4 thua). Lần gần đây nhất, Italia đã thắng Đức 2-1 ở bán kết Euro 2012.

Sau trận Italia - Tây Ban Nha 2-0, đến lượt trận Italia - Đức trở thành trận đấu được đợi chờ nhiều nhất. Đôi bên đã gặp nhau 8 lần ở các vòng chung kết Euro hoặc World Cup mà đội tuyển Đức vẫn chưa thắng được lần nào (4 hòa, 4 thua). Lần gần đây nhất, Italia đã thắng Đức 2-1 ở bán kết Euro 2012. Phải chăng đã tồn tại cái gọi là “thương tổn tinh thần” đối với bóng đá Đức mỗi khi gặp Italia ở các giải đấu lớn?


Câu trả lời của Huấn luyện viên Loew là một chữ “không!” chắc nịch. Bởi 2 lý do: thứ nhất, bản thân ông đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý giá từ trận thua ở Euro 2012, nơi ông đã phân công tiền vệ Toni Kroos kèm chặt nhạc trưởng Andrea Pirlo và rồi Pirlo vẫn khởi xướng được một pha ghi bàn của Mario Balotelli. “Phương án một kèm một ấy rõ ràng không hiệu quả, nhưng trận thua năm 2012 đã giúp ích chúng tôi rất nhiều ở 2014. Nó cũng giúp cho chính tôi tiến bộ hơn. Nhờ thua ở Euro 2012 mà tôi đã áp dụng một vài quyết định khác ở World Cup 2014”, Loew nói. Như thực tế đã cho thấy, 2014 là năm mà thầy trò Loew vô địch thế giới.

 

Joachim Loew (phải) bắt tay Antonio Conte sau trận giao hữu Đức thắng Italia 4-1 vào cuối tháng 3
Joachim Loew (phải) bắt tay Antonio Conte sau trận giao hữu Đức thắng Italia 4-1 vào cuối tháng 3


Lý do thứ nhì để Loew không hề ngán Italia là ông đã quá rành người Italia. Tháng 3 năm nay, ông trực tiếp đụng độ Antonio Conte trong một trận giao hữu ở Munich (và thắng 4-1). Đêm 27-6 vừa qua, nhất định Loew cũng đã nghiên cứu kỹ con người - lối chơi của Italia ở trận thắng Tây Ban Nha 2-0. Đó là một trận đấu mà Italia đã phải bộc lộ mọi tinh hoa, có muốn giấu cũng chẳng được. Theo Loew, cái hay của đối thủ này là có thể nhường bóng để chờ cơ hội phản công, hoặc cũng có thể dâng cao đội hình để pressing bằng những cầu thủ rất “mạnh mẽ về cả thể lực lẫn tâm lý”.


“Tôi biết rõ các phẩm chất của đội tuyển Italia. Người ta cứ nói Italia quá già, quá phòng thủ nhưng sự thật không phải vậy. Sự kết hợp về đẳng cấp, kinh nghiệm và nền tảng phòng ngự đương nhiên rất quan trọng nhưng bạn cũng phải tấn công cho thật tốt. Người Italia có thể làm đúng y như vậy. Có lúc họ phòng ngự bằng 9-10 người, khép chặt các khoảng trống đến mức ngay cả một đội hình như Tây Ban Nha cũng không thể xuyên qua. Trái lại, cũng có lúc họ đều đặn tấn công mạnh. Đây không phải là đội Italia mà chúng ta vẫn thường xem trong quá khứ. Họ mạnh hơn nhiều so với năm 2008, 2010 và thậm chí 2012. Chúng tôi không sợ Italia, nhưng phải thừa nhận rằng họ đang thể hiện đẳng cấp hàng đầu”, Loew nói.


Vậy ông sẽ làm gì để vượt qua đối thủ nguy hiểm ấy? Theo ông, về trình độ lực lượng, đội tuyển Đức có đủ nhân tố giỏi để so tài với Italia, nhưng về cách thức thì rõ ràng phải điều chỉnh lại, không thể giữ nguyên lối chơi như từ đầu giải đến nay. “Việc tạo ra cơ hội ghi bàn rõ ràng sẽ khó khăn hơn so với khi chúng tôi thắng Slovakia, và Italia cũng sẽ rất nguy hiểm trong phản công. Họ có nhường bóng cho chúng tôi, họ cũng có thể đánh phủ đầu chúng tôi ngay từ tiếng còi khai cuộc. Có lẽ chúng tôi cần thay đổi một chút so với những trận trước thì mới đạt được mục tiêu - đó là phải làm sao phát huy được thế mạnh của mình và đồng thời vô hiệu hóa những thế mạnh của Italia”, Loew nói, Nói cách khác, dù ra sân bằng đội hình nào và chiến thuật gì, điều cốt lõi nhất của đội tuyển Đức vẫn là phải có đủ khả năng bẻ gãy hàng phòng ngự Italia và đồng thời đối phó được nguy cơ phản công từ đối phương. Điều này rõ ràng không dễ, nhưng đó cũng là một thách thức đầy lý thú mà nếu vượt qua được thì thầy trò ông Loew hoàn toàn có thể tự tin tiến thẳng đến chức vô địch.


“Thế trận sẽ cực kỳ giằng co và kết quả đang rất để ngỏ. Thế nhưng, tôi vẫn rất mong chờ trận đấu này, chúng tôi không hề sợ Italia”. Cách nói ấy toát lên rằng Loew tự tin là Đức sẽ thắng được Italia...


Tiến Minh (SGGP)