
Sau khi nhấm nháp xong hương vị chiến thắng của một chức vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh như trong mơ, huấn luyện viên Claudio Ranieri và Leicester City nói chung đã bắt đầu đối mặt với một cuộc chiến mới, đó là cuộc chiến kim tiền.
Sau khi nhấm nháp xong hương vị chiến thắng của một chức vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh như trong mơ, huấn luyện viên Claudio Ranieri và Leicester City nói chung đã bắt đầu đối mặt với một cuộc chiến mới, đó là cuộc chiến kim tiền.
![]() |
| Việc giữ chân những trụ cột đang là vấn đề khiến cho huấn luyện viên Claudio Ranieri đau đầu. |
Đằng sau hào quang vô địch, đó chính là những nguồn thu mới ngoài sức tưởng tượng, nhưng đi kèm với nó cũng là những mối lo cũng chỉ có thể giải quyết bằng tiền. Những gì mà ban lãnh đạo Leicester City phải đối mặt, có thể tóm gọn bằng 2 điều: giữ chân các trụ cột và tăng cường lực lượng. Mà vấn đề giữ chân các trụ cột đã đưa Leicester City lên đỉnh cao của Ngoại hạng Anh mùa giải trước là một vấn đề hết sức cam go.
Phải chấp nhận một thực tế là Leicester City về mặt tài chính không thể so với các đội bóng lớn của Ngoại hạng Anh như Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal… và đi cùng với cái thực tế đó là sự chèo kéo với những con số không thể cưỡng lại được đối với các trụ cột, những ngôi sao của Leicester City. Tuy huấn luyện viên Claudio Ranieri đã thành công giữ chân được một số cầu thủ chủ chốt như tiền đạo chủ lực Jamie Vardy, cặp đôi trung vệ Robert Huth - Wes Morgan,… nhưng nếu xét kỹ hơn, đó không phải là những sự giữ chân thực sự thành công, bởi đó hầu như là những cầu thủ khó có thể thành công ở một câu lạc bộ khác. Robert Huth năm nay 31 tuổi, Wes Morgan năm nay đã 32 tuổi, số năm mà các cầu thủ này còn có thể thi đấu đỉnh cao không nhiều, và chắc chắn không có câu lạc bộ tên tuổi nào muốn đưa những cầu thủ chỉ còn có thể thi đấu tốt tính theo từng mùa như vậy. Tương tự với Jamie Vardy, một tiền đạo năm nay 29 tuổi, và mới 3 năm trước còn chơi ở giải hạng 2 của nước Anh. Có rất nhiều sự nghi ngờ về một “tiền đạo một mùa giải” đối với Jamie Vardy, và dĩ nhiên sẽ không có quá nhiều sự chèo kéo đến mức “không thể cưỡng lại”. Đối với Jamie Vardy, ở lại Leicester City và nhận được một mức đãi ngộ cao hơn trước rất nhiều là một lựa chọn lí tưởng.
Nhưng không phải cầu thủ nào cũng giống như Wes Morgan, Jamie Vardy… Những ngôi sao như N’Golo Kante, Riyad Mahrez, Danny Drinkwater… thì lại là vấn đề khác hoàn toàn. Không giống như những trụ cột đã luống tuổi, đây là những cầu thủ còn trẻ, giàu tiềm năng, đang ở đỉnh cao phong độ, và dĩ nhiên là miếng mồi ngon cho những ông lớn khác. N’Golo Kante đã nhanh chóng về với Chelsea với mức lương 120.000 bảng \tuần, gấp 3 lần mức lương hiện tại và Chelsea chỉ phải bỏ ra 30 triệu bảng phá vỡ hợp đồng để có được một chốt chặn xuất sắc như Kante. Ngoài ra, Riyad Mahrez vẫn được bị Arsenal chèo kéo, Danny Simpson đang được Sunderland theo đuổi, Jeff Schlupp đang được West Brom mời chào, đó là chưa kể tới những Danny Drinkwater, Kasper Schmeichel, Andy King, Marc Albrighton… cũng chưa cho thấy một tương lai chắc chắn gì ở Leicester City.
Ngoại trừ Jamie Vardy và Wes Morgan đã thỏa thuận xong về lương bổng, thì những cầu thủ trụ cột còn lại vẫn còn đang trong giai đoạn thương thảo. Với những gì mà Leicester City đã và sẽ nhận được từ chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League, chắc chắn mức lương mà những trụ cột này đòi hỏi tối thiểu cũng phải gấp đôi mức lương cũ, và quỹ lương phình to sẽ là một hệ quả tất yếu. Hoặc tăng lương tương xứng để giữ chân trụ cột, hoặc bán để tái đầu tư, phương án nào cũng có chỗ khó của nó.
Ngoại trừ giữ chân trụ cột, thì tăng cường lực lượng cũng là điều khiến cho các ông chủ Leicester City đau đầu. Chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2016 vừa qua có thành phần may mắn rất lớn trong đó, bởi đó là mùa giải mà các ông lớn của bóng đá Anh như Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool… đều lâm vào khủng hoảng, nhưng đó là chuyện của mùa giải trước. Còn ở mùa giải 2016-2017 tới, Pep Guardiola về Manchester City cùng với hàng loạt hảo thủ như Ilkay Guendogan, Nolito… Mourinho thì cập bến Manchester United với những bản hợp đồng mới như Henrikh Mkhitaryan, Zlatan Ibrahmovic… Antonio Conte về với Chelsea cùng với những cái tên như Michy Batshuayi, N’Golo Kante… Đó là chưa kể tới Jurgen Klopp và Arsene Wenger vẫn đang cùng Liverpool và Arsenal hết sức tích cực trên thị trường chuyển nhượng.
Điều này đồng nghĩ với các ông lớn bóng đá Anh ở mùa giải sau sẽ tăng lên rất nhiều cả về chất lẫn lượng. Trong khi đó, Leicester City tăng cường lực lượng như thế nào? Đó là những cái tên như: Ahmed Musa từ CSKA Moscow, Nampalys Mendy từ Nice, Raul Uche từ Rayo Vallecano… Đó đều là những cái tên còn vô danh, và điều này đồng nghĩa với việc Leicester City vẫn trung thành với chính sách mua nhưng cầu thủ tầm trung về đào tạo. Nhưng cứ thử đặt lên bàn cân, một bên đưa về những huấn luyện viên, những cầu thủ hàng đầu thế giới, và một bên đưa về những cầu thủ tầm trung với hi vọng khai phá được tiềm năng. Sự chênh lệch trong đó rõ ràng có thể thấy được. Những ông chủ của Leicester City không phải không biết, huấn luyện viên Claudio Ranieri không phải không biết, nhưng vấn đề là, tiềm lực của Leicester City chỉ có thể đến mức đó mà thôi.
Nói một cách chính xác, những vấn đề của Leicester City, những cuộc chiến của Leicester City trước khi mùa giải bắt đầu đều bắt nguồn từ một chữ duy nhất: tiền. Đây thực sự là một cuộc chiến kim tiền, và một câu lạc bộ mới nổi như Leicester City rất khó có thể trụ vững trước những “núi tiền” mà các ông lớn Ngoại hạng Anh đổ vào bóng đá. Bởi vậy, huấn luyện viên Claudio Ranieri đề ra mục tiêu cho mùa giải 2016-2017 vẫn chỉ là trụ hạng, bởi nếu không giữ chân được trụ cột, không đủ tài chính để đưa về những cầu thủ chất lượng, chuyện mùa trước vô địch, mùa sau rớt hạng cũng không phải là chưa từng có trong thế giới bóng đá.
Duy Duy





