11:07, 06/07/2016

Định mệnh gọi tên ai?

Vào lúc 2 giờ sáng 8-7, trận bán kết thứ hai của Euro 2016 giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Pháp sẽ diễn ra tại sân Stade Velodrome. Đây cũng là trận đấu cân tài cân sức giữa hai thế lực lâu đời của bóng đá châu Âu. Đều được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, sự lãng mạn của người Pháp hay sự lạnh lùng của người Đức, định mệnh sẽ gọi tên ai?
 

Vào lúc 2 giờ sáng 8-7, trận bán kết thứ hai của Euro 2016 giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Pháp sẽ diễn ra tại sân Stade Velodrome. Đây cũng là trận đấu cân tài cân sức giữa hai thế lực lâu đời của bóng đá châu Âu. Đều được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, sự lãng mạn của người Pháp hay sự lạnh lùng của người Đức, định mệnh sẽ gọi tên ai?
 
Đức - biến hóa dựa trên sự lạnh lùng và chính xác
 
Đội tuyển Đức của Huấn luyện viên (HLV) Joachim Loew đang thể hiện một lối chơi gần như hoàn hảo tại vòng chung kết Euro 2016. Lối chơi của đội tuyển Đức dựa trên 2 cơ sở, đó là sự chắc chắn trong hệ thống phòng thủ và sự biến hóa cực kỳ đa dạng trên hàng công. Nói về sự chắc chắn nơi hệ thống phòng thủ, thì đội tuyển Đức chỉ mới để thủng lưới 1 bàn cho tới thời điểm hiện tại, và bàn thua ấy chỉ đến từ chấm phạt đền. Đây chính là thành tích chưa có đội tuyển nào tại vòng chung kết Euro năm nay làm được. Sự chắc chắn ấy không chỉ đến từ các hậu vệ của đội tuyển Đức với những Jerome Boateng, Mats Hummels… đều là những hậu vệ đẳng cấp trên thế giới; mà còn đến từ thủ thành Manuel Neuer, một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại; và từ một hàng tiền vệ với những cái tên như: Sami Khedira, Toni Kroos… có khả năng đánh chặn từ xa cực tốt. Với một hệ thống phòng ngự mạnh mẽ từ xa và Manuel Neuer trong khung gỗ, ghi bàn vào lưới đội tuyển Đức là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.
 
Đội tuyển Pháp đang đứng trước cơ hội trả món nợ với đội tuyển Đức tại World Cup 2014.
Đội tuyển Pháp đang đứng trước cơ hội trả món nợ với đội tuyển Đức
tại World Cup 2014.
 
Không chỉ phòng ngự mạnh, đội tuyển Đức còn cho thấy họ có những phương án tấn công cực kỳ đa dạng. Toni Kroos và Mesut Ozil đều là những chân chuyền siêu đẳng; không chiến có Mario Gomez, Thomas Muller; sút xa có Toni Kroos, Jerome Boateng; tấn công biên có Julian Draxler… Tất cả các phương án tấn công đội tuyển Đức đều có nhân sự để thực hiện tốt, khiến cho họ trở nên cực kỳ cân đối và hiệu quả trong tấn công. Về mặt chiến thuật, HLV Joachim Loew không hổ danh là một chuyên gia chiến thuật khi đã chuyển đổi qua lại một cách nhuần nhuyễn giữa các sơ đồ 4-2-3-1, 4-4-2, 3-6-1 hoặc 4-5-1, và đều mang lại hiệu quả tốt. Qua đó, đội tuyển Đức cũng là đội cực kỳ khó bị “bắt bài” về đội hình chiến thuật.
 
Pháp - công mạnh thủ yếu
 
Khác với đội tuyển Đức, đội tuyển Pháp của HLV Didier Deschamps tuy không có được phong độ thực sự tốt ở vòng bảng, nhưng lại mạnh mẽ dần lên sau từng trận đấu. Điều HLV Deschamps đang cố gắng làm đó là mang lại sự ổn định cho Les Bleus với sơ đồ 4-2-3-1 xuyên suốt trong tất cả các trận đấu của đội tuyển Pháp tại vòng chung kết Euro 2016. Điều người hâm mộ cảm nhận rõ nhất đối với đội tuyển Pháp đó là: công cường thủ kém.
 
Không thể chối cãi khi nói đội tuyển Pháp đang có một hàng công cực mạnh với những cá nhân xuất sắc ở từng vị trí. Olivier Giroud giỏi đánh đầu và làm tường, Antoine Griezmann giỏi chớp thời cơ, Dimitri Payet cực kỳ xuất sắc trong vai trò nhạc trưởng hàng công. Ngoài ra, đội tuyển Pháp còn có hàng tiền vệ cực mạnh với những N’Golo Kante, Paul Pogba, Blaise Matuidi… mạnh mẽ trong khả năng tranh chấp bóng, giỏi phát động tấn công từ xa, cũng như khả năng sút xa tốt. Đó là chưa kể tới những tài năng trẻ như: Kingsley Coman, Anthony Martial đều là những tiền đạo xuất sắc. Đội tuyển Pháp đã thi đấu 5 trận tại vòng chung kết Euro 2016, ghi 11 bàn, đó là một hiệu suất ghi bàn rất cao.
 
Nhưng đối lập với một hàng công mạnh mẽ là một hệ thống phòng thủ không được đánh giá cao. Cho tới thời điểm hiện tại, đội tuyển Pháp đã bị thủng lưới tới 4 bàn. Tuy có được hàng tiền vệ có khả năng đánh chặn từ xa mạnh mẽ, nhưng hai biên lại là điểm yếu của đội tuyển Pháp. Patrice Evra năm nay đã 35 tuổi, và kinh nghiệm ở rất nhiều thời điểm đã không thể bù đắp lại tốc độ và khả năng tranh chấp. Ở phía cánh bên kia, Bacary Sagna, Samuel Umtiti hoặc Adil Rami cũng chỉ thi đấu ở mức tròn vai. Chắc chắn HLV Deschamps phải nghĩ cách khắc phục nhược điểm này, bởi những tiền vệ biên của đội tuyển Đức có tốc độ cao và khả năng tranh chấp cực tốt.
 
Về mặt nhân sự, đội tuyển Đức gặp nhiều thiệt thòi khi Sami Khedira, Mario Gomez và Bastian Schweinsteiger không thể thi đấu do chấn thương, Mats Hummels bị treo giò do đủ số thẻ. Trong khi đó, đội tuyển Pháp chỉ có một trường hợp Olivier Giroud có nguy cơ không kịp bình phục chấn thương để tham gia thi đấu. Tuy hệ thống phòng thủ bị suy yếu nhiều do thiệt quân, nhưng đội tuyển Đức vẫn chiếm ưu thế khi thống kê cho thấy từ năm 1958 đến nay, đội tuyển Pháp chưa từng vượt qua được đội tuyển Đức ở các giải đấu lớn, mới đây nhất chính Đức đã loại đội tuyển Pháp tại World Cup 2014. Dự đoán đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ, thận trọng và không có nhiều bàn thắng.
 
Trần Khánh