10:07, 02/07/2016

Đội tuyển Bỉ cần một huấn luyện viên giỏi

Có lẽ, đó là tiếng lòng của các cầu thủ đội tuyển Bỉ, cũng như của những người hâm mộ đội tuyển này sau trận thua ngược trước đội tuyển Xứ Wales tại tứ kết Euro 2016.

Có lẽ, đó là tiếng lòng của các cầu thủ đội tuyển Bỉ, cũng như của những người hâm mộ đội tuyển này sau trận thua ngược trước đội tuyển Xứ Wales tại tứ kết Euro 2016. Có được một đội hình đầy những ngôi sao, có được bàn thắng dẫn trước, nhưng đội tuyển Bỉ vẫn nhận lấy trái đắng để rồi về nước với tỉ số 1-3. Không phải là các cầu thủ không cố gắng, mà rõ ràng đội tuyển Bỉ đang thiếu hiệu quả trong việc tìm ra được một lối chơi phù hợp, và rõ ràng, đó là vấn đề của huấn luyện viên Marc Wilmots.

 

Huấn luyện viên Marc Wilmots vẫn chưa đủ tầm để lãnh đạo một tập thể giàu tài năng như đội tuyển Bỉ.
Huấn luyện viên Marc Wilmots vẫn chưa đủ tầm để lãnh đạo một tập thể giàu tài năng như đội tuyển Bỉ.


Có thể nói, dấu ấn của Marc Wilmots tại đội tuyển Bỉ chính là… không có dấu ấn nào cả. Thật vậy, xem đội tuyển Bỉ thi đấu người ta có thể có một nhận xét chung rất rõ ràng, đó là một lối chơi hoàn toàn dựa vào các cá nhân tỏa sáng, không có mấy sự kết dính giữa các cầu thủ. Các cầu thủ của đội tuyển Bỉ thi đấu mang đậm tính cá nhân, ghi bàn dựa nhiều vào sự tỏa sáng của các ngôi sao, và họ… vẫn cứ ghi bàn bởi họ có quá nhiều ngôi sao, đơn giản vậy thôi. Muốn bắt bài của Marc Wilmots sao, rất đơn giản, đó là Eden Hazard ở cánh trái, Kevin De Bruyne ở cánh phải, Radja Nainggolan hoặc Marouane Fellaini ở giữa và một tiền đạo cắm ở trên. Nếu có sự thay đổi, thì đó sẽ là Kevin De Bruyne vô giữa, Radja Nainggolan ra cánh, tất cả chỉ có vậy. Sơ đồ chiến thuật là không thay đổi, là bất di bất dịch dù cho gặp đối thủ nào. Cứ như là Marc Wilmots chỉ có mỗi một việc là giao nhiệm vụ cho Eden Hazard và Kevin De Bruyne, còn lại mặc kệ 2 cầu thủ này muốn làm gì thì làm trên sân.


Huấn luyện viên Marc Wilmots có thể viện lí do đội tuyển Bỉ thiếu hụt nhân sự trầm trọng nơi hàng phòng thủ, khi mà Jan Vertonghen lẫn Vincent Kompany đều không có mặt, thay vào đó là những Jordan Lukaku, Jason Denayer… yếu kém hơn rất nhiều. Nhưng vào những lúc khó khăn như vậy, mới cần khả năng “liệu cơm gắp mắm” của huấn luyện viên. Chẳng hạn như đội tuyển Bồ Đào Nha, sau những trận đấu nhận thấy các hậu vệ có chất lượng không tốt, huấn luyện viên Fernando Santos đã lập tức chuyển ngay qua lối đá thấp, phòng thủ phản công ưu tiên sự an toàn cho khung thành là hàng đầu, và đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn thắng lợi với sự thay đổi hợp lí đó. Vậy còn huấn luyện viên Marc Wilmots thì sao? Ông hoàn toàn có thể cho các tiền vệ chơi thấp xuống để hỗ trợ hàng phòng thủ, và với sự xuất sắc của Eden Hazard, Kevin De Bruyne thì đội tuyển Bỉ hoàn toàn đủ khả năng chuyển đổi từ phòng thủ sang tấn công rất nhanh. Nhưng không, Marc Wilmots không làm gì cả.


Sau khi để đội tuyển Xứ Wales gỡ hòa một cách không mấy khó khăn, điều này càng chứng tỏ hệ thống phòng ngự của đội tuyển Bỉ đang nằm trong tình trạng báo động, huấn luyện viên Marc Wilmots vẫn… bình chân như vại. Eden Hazard và Kevin De Bruyne vẫn không hề biết tham gia hỗ trợ phòng ngự là gì, trừ bỏ một tiền đạo cắm ở trên thì hàng tiền vệ của đội tuyển Bỉ có thể tham gia hỗ trợ phòng ngự chỉ còn vẻn vẹn 3 người, thậm chí là 2 người khi có 1 tiền vệ tham gia hỗ trợ tấn công. Một khi có hậu vệ dâng cao tham gia tấn công, thì hệ thống phòng ngự của đội tuyển vốn đã yếu, giờ lại càng thêm mỏng. Chính vì vậy, mặc dù các cầu thủ đội tuyển Xứ Wales mỗi đợt tấn công số lượng cầu thủ tham gia cũng không nhiều, thường chỉ tầm 3 cầu thủ, các miếng tấn công cũng không quá rắc rối, chỉ đơn thuần là dốc bóng dọc biên với tốc độ cao, rồi chuyền vào cho các tiền đạo băng cắt dứt điểm, nhưng mỗi đợt lên bóng đều có thể làm chao đảo khung thành của thủ môn Thibaut Courtois. Tất cả những điều đó, huấn luyện viên Marc Wilmots có biết hay không? Dĩ nhiên là biết rất rõ, bởi trình độ các cầu thủ đội tuyển Bỉ cao thấp như thế nào, Marc Wilmots phải là người nắm rõ nhất, và lối chơi của đội tuyển Xứ Wales cũng đã thể hiện rõ ở các trận trước đó. Biết thì biết, nhưng rõ ràng là huấn luyện viên Marc Wilmots không có bất cứ sự điều chỉnh nào hợp lí, hoặc rất có thể là cũng không biết điều chỉnh như thế nào.


Một trận thắng đội tuyển Hungary với tỉ số đậm đà 4-0 đã gây nên rất nhiều ảo tưởng về sức mạnh của đội tuyển Bỉ, đã làm người hâm mộ phần nào quên đi thất bại 0-2 trước đội tuyển Italia ở vòng bảng. Nhưng Marc Wilmots là huấn luyện viên bắt buộc phải ghi nhớ, phải tìm cho ra được những sơ hở của đội tuyển và khắc phục nó. Và thậm chí, đây cũng không phải là lần đầu tiên đội tuyển Bỉ gặp đội tuyển Xứ Wales. Họ đã gặp đội tuyển Xứ Wales ở vòng đấu loại, và chưa từng thắng được đội tuyển này. Có nhiều bài học như vậy, nhưng hình như kinh nghiệm là điều gì đó mà Marc Wilmots vẫn chưa nhận được. Thất bại của một tập thể giàu những tài năng như đội tuyển Bỉ, rất rõ ràng đó là trách nhiệm của huấn luyện viên. Nước Bỉ đã có những chính sách cho bóng đá rất tốt, giúp cho cho những tài năng trẻ về bóng đá đang xuất hiện liên tiếp, và vấn đề hiện nay chính là phải tìm cho những tài năng trẻ này một vị thuyền trưởng cũng phải tài năng tương xứng. Những ngôi sao như Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Divock Origi… có thể phát triển đến một trình độ như vậy, đó là nhờ họ được làm việc với những huấn luyện viên hàng đầu thế giới. Có được một thế hệ vàng với rất nhiều cầu thủ trẻ đầy tài năng, một huấn luyện viên giỏi đang thực sự là một vấn đề cấp thiết của bóng đá Bỉ trong giai đoạn hiện tại.


Duy Duy